‘Năm Khoan dung 2019’ được tuyên bố tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào tháng 12 năm 2018 đã trở thành sự kiện toàn cầu khi các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau quy tụ tại thành phố New York để khai mạc Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ủy ban cấp cao về Văn kiện ‘Tinh thần Huynh đệ Nhân loại’ nhóm họp lần thứ hai tại New York
Những gì được bắt đầu như một sáng kiến quốc gia tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giờ đã trở thành một công việc mang tính toàn cầu. Vào tháng 12 năm 2018, Tổng thống UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed, tuyên bố rằng năm 2019 sẽ là ‘Năm Khoan Dung’. Một trong những mục tiêu được hy vọng đó chính là việc định vị UAE như là một trung tâm toàn cầu để thúc đẩy sự khoan dung thông qua các dự án nhằm khuyến khích đối thoại giữa các nền văn hóa và giữa các nền văn minh.
ĐTC Phanxicô tại UAE
Vào tháng 2 năm 2019, ĐTC Phanxicô đã đến thăm Abu Dhabi sau khi nhận lời mời từ Hoàng thân Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi. Chính tại đó, vào ngày 4 tháng 2, ĐTC Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al-Azhar, Tiến sĩ Ahmed el-Tayeb, đã ký kết một Văn kiện lịch sử về ‘Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình thế giới và việc cùng nhau chung sống’.
Abraham Family House
Ngay lập tức, tài liệu mới được ký kết đã mang lại thành quả nhất định. Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 5 tháng 2, Thái tử Abu Dhabi đã tuyên bố xây dựng ‘Abraham Family House’ trên đảo Saadiyat. Khu phức hợp khi hoàn thành sẽ bao gôm một nhà thờ Kitô giáo, một đền thờ Hồi giáo và một giáo đường Do Thái cũng như một trung tâm giáo dục. Do đó, nó sẽ chính là một cột mốc không chỉ theo nghĩa truyền thống, mà còn bởi vì nó sẽ phục vụ như một địa điểm nơi mà những người có truyền thống đức tin khác nhau có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau thờ phượng và cùng nhau đối thoại.
Từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho đến thế giới
Thành viên ủy ban, Mohamed Khalifa Al Mubarak, cho biết rằng đề xuất mới nhất này về việc “quy tụ các nền văn hóa thế giới lại với nhau”, bắt nguồn từ một mong muốn chung về phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tin nhắn, ông nói là: Theo ông, thông điệp đó chính là: “Nhằm đơn giản hóa đức tin trở về với hình thức đơn giản nhất. Đơn giản hóa cuộc sống theo những điều mà tất cả các tài liệu tôn giáo của chúng ta về cơ bản đã nhấn mạnh: hãy đối xử tốt với những người lân cận, yêu thương những người lân cận, và giúp đỡ những người lân cận của mình. Trong một thế giới được kết nối như vậy, trong thực tế, chúng ta đã trở nên tách rời nhau. Các dự án và sáng kiến như ‘Abraham Family House’, và sẽ còn nhiều điều nữa sẽ được thực hiện trong tương lai, sẽ quy tụ tất cả mọi người lại với nhau. Đó là một giấc mơ đã trở thành sự thật, nơi mà người dân UAE, một dân tộc ủng hộ tinh thần khoan dung, có cơ hội chia sẻ điều đó với thế giới”.
Ủy ban cấp cao bắt đầu công việc tại Rome
Vào ngày 19 tháng 8, một ủy ban đã được thành lập tại UAE để cụ thể hóa các mục tiêu được xây dựng trong Tài liệu về ‘Tinh thần Huynh đệ Nhân loại’ được ký bởi ĐTC Phanxicô và Đại Imam. Bảy thành viên của ủy ban (2 vị đại diện cho Giáo hội Công giáo, 2 vị đến từ Đại học Al-Azhar và 3 vị đại diện cho UAE) đã gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 9. Đây cũng là dịp kỷ niệm 18 năm xảy ra các vụ tấn công nhằm vào Tháp đôi ở thành phố New York. Trong bài phát biểu của mình với nhóm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý đến tầm quan trọng của việc thể hiện mong muốn thúc đẩy sự sống và tinh thần huynh đệ được đưa ra cùng ngày với sự kiện khi mà những người khác đã chọn việc gieo rắc sự chết chóc và sự hủy diệt. Ngay sau cuộc họp đầu tiên ở Rome, Rabbi Bruce Lustig đã tham gia Ủy ban cấp cao về Văn kiện ‘Tinh thần Huynh đệ Nhân loại’.
Ủy ban cấp cao đã gửi thông điệp của mình đến New York
Ủy ban cấp cao đã chọn nhóm họp lần thứ hai vào ngày 20 tháng 9 tại New York, với nỗ lực vươn ra toàn cầu cùng với thông điệp của họ khi các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau quy tụ tại thành phố New York để khai mạc Phiên họp thứ 74 của Liên Hợp Quốc. Thành viên Ủy ban, Thẩm phán Mohamed Mahmoud Abdel Salam, lưu ý trong một cuộc họp ngắn với các nhà báo hôm thứ Sáu tuần trước rằng Ủy ban cấp cao sẵn sàng cộng tác với bất kỳ quốc gia nào cởi mở với những lý tưởng được nêu trong Văn kiện này. Thẩm phán Mohamed Mahmoud Abdel Salam cũng cho biết thêm rằng những bước tiến đầu tiên đã được thực hiện cùng với Tổng thư ký LHQ về khả năng Liên Hợp Quốc có thể thông qua Tài liệu. “Tổng thư ký sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên đưa các nguyên tắc có trong tài liệu lịch sử này vào luật pháp địa phương của họ”, Thẩm phán Mohamed nói.
Những thách thức phía trước
Đây là một đòi hỏi khó hoàn thành, bởi vì thực tế rằng một trong nhiều mục tiêu của Tài liệu về ‘Tinh thầnHuynh đệ Nhân loại’ giới thiệu “khái niệm về công dân mới dựa trên sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, theo đó tất cả đều được hưởng công lý”. Liên quan đến mục tiêu này, thành viên Ủy ban, Đức Cha Yoannes Gaid, giải thích rằng cốt lõi của Tài liệu đó chính là tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Sự bình đẳng được dựa trên sự thật này, Đức Cha Gaid cho biết thêm, là một sự bình đẳng do đó cũng mở rộng ra với các nghĩa vụ và các quyền. Tự do, Đức Cha Gaid nhấn mạnh, thực sự được dựa trên tình trạng phi bạo lực. “Bạo lực”, ngài nói, “đi ngược lại với đức tin và quyền công dân”.
Gắn liền với mục tiêu này đó chính là việc loại bỏ thuật ngữ “nhóm thiểu số”. Thẩm phán Mohamed Mahmoud Abdel Salam giải thích một cách rõ ràng rằng động lực thúc đẩy đằng sau mục tiêu này của Tài liệu đó chính là chính thuật ngữ này có khuynh hướng thiên vị và phân biệt đối xử với “cái được gọi là nhóm thiểu số”. Vì lý do này, Thẩm phán Mohamed nói, Tài liệu này chính là “Văn kiện can đảm nhất trong lịch sử” bởi vì nó trực tiếp phản đối những thực tế khắc nghiệt như thế này.
Minh Tuệ (theo Vatican News)