‘Không có các Kitô hữu sẽ không có hòa bình tại Lebanon’

Support-for-priestly-formation-in-Lebanon-1

Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) hỗ trợ việc đào tạo các Chủng sinh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại Lebanon, điều này không chỉ đơn thuần là trang bị cho những người đàn ông trở thành những Linh mục tốt lành thánh thiện; nó còn liên quan đến việc đảm bảo một tương lai hòa bình cho đất nước và một môi trường ổn định cho các Kitô hữu phát triển.

Chủng viện Maronite ở Ghazir là Chủng viện quan trọng của Giáo hội nghi lễ Maronite ở Lebanon, cũng như trên thế giới. Với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị vốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lebanon trong vài năm qua, dẫn đến sự bần cùng hóa chung của xã hội, việc duy trì Chủng viện và chi trả cho việc đào tạo hàng chục ứng viên cho thiên chức Linh mục ngày càng trở nên khó khăn. Đúng với sứ mạng của họ là hỗ trợ các Chủng sinh trên toàn thế giới, ACN đã cung cấp sự hỗ trợ tài chính. Những người trẻ cảm thấy vô cùng biết ơn về sự hỗ trợ này, nhưng sự trợ giúp quan trọng nhất mà họ cần, theo Joseph Loutfi, 25 tuổi, đó là những lời cầu nguyện.

Vào năm 2019, hầu hết các Giáo phận của Lebanon đã chứng kiến tiền của họ trong hệ thống ngân hàng biến mất chỉ sau một đêm, khiến họ khó có khả năng chi trả học phí và đào tạo các Chủng sinh của mình. Hiện nay, đất nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, không có nội các và Tổng thống do bế tắc chính trị, điều mà nhiều Kitô hữu đổ lỗi cho ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo Hezbollah do Iran tài trợ.

“Tại Chủng viện, chúng tôi khám phá ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, và chúng tôi học cách phát triển mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, điều cốt yếu đối với đời sống của một người sống đời tận hiến. Nhưng hoàn cảnh đang khiến chúng tôi khó tập trung vào việc đào tạo, vì vậy xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi”, thầy Loutfi chia sẻ.

Bạn của thầy Loutfi, Chadi Chata, 26 tuổi, cũng đồng tình. “Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống cực kỳ khó khăn, và nó có thể còn tồi tệ hơn. Nhưng dù sao đi nữa, Thiên Chúa đã chọn gửi hàng chục thanh niên đến phục vụ trên cánh đồng của Ngài!”.

Vào thời điểm mà Kitô giáo dường như đang biến mất tại Trung Đông, do bị bách hại và cuộc di cư kinh tế, các Chủng sinh này đang rọi chiếu ánh sáng Tin Mừng, thầy Chata giải thích. “Chúng tôi nói ngôn ngữ của Kinh Qur’an. Chúng tôi có thể chỉ cho những người anh em Hồi giáo của mình chân lý của Thượng đế và tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của họ. Xin hãy cầu nguyện để chúng tôi có thể trở thành những Linh mục tài trí đích thực”.

Lebanon có 18 cộng đồng tôn giáo được chính thức công nhận, bao gồm nhiều giáo phái Kitô giáo và Hồi giáo. Trong 15 năm, từ 1975 đến 1990, một cuộc nội chiến đẫm máu đã khiến họ chống lại nhau, và sau 30 năm hòa bình, một số người lo sợ rằng cuộc khủng hoảng kinh tế có thể một lần nữa làm gia tăng sự chia rẽ. Trong bối cảnh này, các Kitô hữu chính là sự hiện diện hết sức cần thiết ở một đất nước “mang dấu chân của Chúa Giêsu, biến nơi đây trở thành một vùng đất thiêng liêng”, Johnny Estephan, 24 tuổi, cho biết. Theo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đến thăm những vùng đất hiện tạo nên Lebanon, bao gồm các thành phố phía nam Tyr và Sidon.

“Ở những khu vực mà các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo chung sống cạnh nhau, chúng tôi là những nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô cho những người Hồi giáo, và là cầu nối giữa Đông phương và Tây phương”, thầy Estephan chia sẻ thêm.

Cha Raymond Elia, 41 tuổi, vẫn còn ghi chú thần học của mình trên bàn. “Sự học là quan trọng”, Cha Raymond nói, “nhưng học thôi thì chưa đủ. Chúng ta có thể đọc tất cả các sách Thần học và Kinh Thánh từ đầu đến cuối mà vẫn không hay biết gì về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải biết Ngài hiện diện ở đây”, Cha Raymond chia sẻ thêm, chỉ vào trái tim của mình.

Cha Raymond là một thành viên của phong trào đặc sủng và khi trở về Giáo xứ quê hương của mình, ngài chịu trách nhiệm chào đón và trang bị cho những người Hồi giáo muốn trở về Kitô giáo. Không giống như ở nhiều quốc gia Trung Đông khác, việc cải đạo là hợp pháp ở Lebanon, dù vẫn bị xã hội phản đối. Tuy nhiên, Cha Raymond đã rất bận rộn. “Nhiều người Hồi giáo muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu Kitô. Có rất nhiều người cải đạo”, Cha Raymond nói.

Một ngôn ngữ mà tất cả họ cần học là tiếng Syriac, ngôn ngữ phụng vụ của Giáo hội nghi lễ Maronite. Theo yêu cầu của Giám đốc Chủng viện, chàng trai 25 tuổi Roy Zeidan đã đứng lên và đọc Kinh Kính Mừng bằng sinh ngữ gần nhất với tiếng Aramaic mà Chúa Giêsu đã sử dụng.

Bất chấp quyền tự do tôn giáo và ngôn luận tồn tại ở Lebanon, thầy Johnny Estephan đã than phiền về “sự phân biệt đối xử giấu mặt”, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng ngay cả khi như vậy “chúng tôi vẫn thận trọng trong việc bảo vệ sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Bạn sẽ thấy các Kitô hữu sống trong những ngôi làng có các tín đồ Hồi giáo hoặc Druze, nhưng bạn sẽ không tìm thấy hai nhánh Hồi giáo khác nhau chung sống hòa bình bên cạnh nhau. Chúng tôi đưa ra những hình mẫu tốt đẹp cho những người khác”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều người Lebanon tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn bên ngoài quê hương của họ. Nhìn chung, được giáo dục tốt hơn, thoải mái hơn với văn hóa phương Tây và ít thoải mái hơn với ảnh hưởng chính trị và quân sự ngày càng tăng của Hezbollah, các Kitô hữu có xu hướng di cư với số lượng nhiều hơn, theo tỷ lệ, và trong nhiều thập kỷ đã giảm sút từ đa số xuống chỉ còn khoảng 30% dân số.

Nếu không có các Kitô hữu, sự tồn tại của Lebanon không bị đe dọa, thầy Johnny nhấn mạnh, nhưng điều đó thực sự phụ thuộc vào kiểu Lebanon nào mà chúng ta muốn thấy. “Không có các Kitô hữu thì vẫn có Lebanon, nhưng sẽ không có một Lebanon hòa bình và hài hòa”, thầy Johnny cảnh báo.

Đời sống và việc thực hành tôn giáo rất quan trọng đối với người dân Lebanon thuộc mọi tôn giáo, và sự tồn tại của một đời sống Giáo xứ vững chắc là cái neo giữ cho nhiều Kitô hữu không rời bỏ vùng đất của họ. Điều này chỉ có thể thực hiện được với các Linh mục tốt lành thánh thiện, được giáo dục bài bản, chẳng hạn như hàng chục thanh niên tại Chủng viện, những người tiếp tục nỗ lực phát triển trong học tập và theo đuổi ơn gọi của mình, nhờ sự hỗ trợ quảng đại của các nhà hảo tâm của ACN từ khắp nơi trên thế giới.

Minh Tuệ (theo ACN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết