Các Linh mục ở Sudan bị chiến tranh tàn phá vẫn tiếp tục chăm sóc đàn chiên của họ bất chấp xung đột leo thang khắp thủ đô Khartoum của Sudan và khắp vùng Darfur.
Bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ bạo lực vẫn tiếp diễn giữa Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán chính thức và quân đội Sudan, với số dân thường thiệt mạng lên tới 400 người.
Phát biểu với tổ chức từ thiện Công giáo mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), một Linh mục thừa sai nhấn mạnh rằng, mặc dù giao tranh gia tăng, ngài sẽ ở lại đất nước chừng nào còn có thể để phục vụ những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Vị Linh mục nào: “Tôi muốn ở lại đến giây phút cuối cùng, không muốn để những người ở đây đơn độc. Rất nhiều người Công giáo của chúng tôi đã đến nhà thờ. Bạn biết đấy, ở đây, Giáo hội là niềm hy vọng của họ. Nhưng chúng tôi phải đối mặt với những vấn đề tương tự như những người còn lại”.
Các nhà thờ đã mở cửa để cung cấp nơi ở và nơi ẩn náu, nhưng các đối tác dự án nói với ACN rằng một trong những thách thức lớn nhất của họ là tình trạng thiếu nước. Nước rất cần thiết với nhiệt độ ở Khartoum vượt quá 100°F.
ACN được thông báo rằng mọi người đang hướng đến sông Nile Xanh, chảy qua thủ đô, để lấy nước, nhưng vẫn có thể nguy hiểm khi đi qua thành phố và ngay cả khi mọi người cố gắng lấy nước sông, nó vẫn cò dơ bẩn và cần phải được thanh lọc.
Các đối tác của dự án cho biết các khu chợ trống rỗng, thực phẩm khan hiếm và các cuộc tranh giành thường nổ ra trong các hàng dài tại các trạm xăng, vì số lượng nhiên liệu ít ỏi có sẵn.
Mặc dù cho đến nay chưa có nhân viên nào của Giáo hội thiệt mạng, mặc dù số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng, nhưng các nhà thờ cũng như các tòa nhà công cộng khác, bao gồm cả bệnh viện, đã bị thiệt hại.
ACN được thông báo rằng nhà thờ ở Bahri, phía bắc Khartoum, đã bị trúng một quả bom, nhưng những người có mặt tại chỗ đã dập tắt được ngọn lửa sau khi nó phá hủy mái nhà. Các chiến binh vũ trang cũng tiến vào Nhà thờ Chính Tòa ở Khartoum, và một nhà nguyện của một Dòng tu đã bị đánh bom. Tóm lại, một đối tác dự án nói với ACN: “Liệu cuộc xung đột sẽ kết thúc sớm? Đó là lời cầu nguyện của chúng tôi. Nhưng không bên nào sẵn sàng. Trên bình diện quốc tế, mọi người thúc đẩy đối thoại, nhưng vẫn có nổ súng”.
Minh Tuệ (theo ACN)
