
Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halych, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine, cử hành Phụng Vụ Thánh với các thành viên của Thượng hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine tại Nhà thờ THanhaGioan Tẩy Giả ở Przemysl, Ba Lan, ngày 7 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Oleksandr Savranskyi/ Giáo hội Công giáo Ukraine/ CNS)
Các Giám mục Công giáo La Mã và Hy Lạp của Ukraine đã tuyên bố 12 tháng tới là “Năm Lòng Thương Xót” dành riêng để thể hiện tinh thần liên đới với người nghèo và những người túng thiếu, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến đang diễn ra với Nga.
Các Giám mục Công giáo La Mã của Ukraine đã tổ chức phiên họp toàn thể thường niên vào ngày 25 tháng 11, trước đó là một cuộc tĩnh tâm và một cuộc họp chung có sự tham dự của cả các Giám mục Công giáo La Mã lẫn Hy Lạp.
Trong thông cáo chung kết, các Giám mục thông báo rằng họ đã tuyên bố khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022, cho đến Lễ Chúa Kitô Vua vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, là “Năm Lòng Thương Xót”.
Khoảng thời gian này, các Giám mục nói, phải “làm cho mọi người trở nên nhạy bén trước nhu cầu của những người lân cận của họ, những người đang gặp khó khăn trong mùa đông, và những người cũng sẽ ngày càng cảm nhận được hậu quả và gánh nặng của chiến tranh”.
Cuộc chiến Nga-Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ chín sau cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 của Nga. Đã có hàng nghìn người thương vong và hàng triệu người phải sơ tán vì tình trạng bạo lực đang diễn ra, cả trong nước lẫn những người đã tháo chạy ra nước ngoài và đang sống như những người tị nạn.
Quân đội Nga đã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại các thành phố bị chiếm đóng và trong những tuần lễ gần đây, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện và thiếu điện nghiêm trọng khiến hàng triệu người không có nhiệt hoặc điện với nhiệt độ mùa đông lạnh giá tiếp tục giảm xuống.
Trong tuyên bố của mình, các Giám mục Công giáo La Mã của Ukraine cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp với Đặc phái viên của Vatican tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, trong đó tình hình nhân đạo đã được thảo luận, cũng như sự can thiệp của Tòa Thánh trong việc trả tự do cho các tù nhân.
Một bản cập nhật cũng được cung cấp về các nỗ lực bảo vệ trẻ em ở Ukraine, cũng như tình hình của các sáng kiến địa phương đang diễn ra như một phần của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành của Đức Thánh Cha, hiện đang ở giai đoạn thứ hai, mang tính lục địa.
Đại diện từ các nhóm viện trợ khác nhau, bao gồm Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) và Caritas Spes, cũng đã tham dự để đánh giá và thảo luận về các nhu cầu nhân đạo tại chỗ, đồng thời nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên.
Cha Vyacheslav Hrynevych, Giám đốc điều hành của Caritas Spes, chi nhánh Công giáo La Mã của tổ chức từ thiện Caritas ở Ukraine, đã cập nhật cho các Giám mục về công việc và hoạt động của họ kể từ khi chiến tranh bùng nổ, cũng như sự hỗ trợ mà họ đã nhận được từ cộng đồng quốc tế .
Một loạt các vấn đề khác đã được thảo luận, bao gồm thách thức của việc sống đời thánh hiến trong thời chiến, vì nhiều Giáo xứ và Tu viện đã trở thành các trung tâm nhân đạo và nơi trú ẩn dành cho thường dân chạy trốn bạo lực.
Năm Thánh Lòng Thương Xót được kêu gọi khi hai Linh mục Công giáo Hy Lạp bị lực lượng Nga giam giữ tại Berdyansk trong Tổng Giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine vì bị cáo buộc chứa chất nổ với ý định thực hiện các hoạt động “du kích” chống lại quân đội Nga.
Trong một tuyên bố, Tổng Giáo phận Donetsk cho biết các cáo buộc vừa “sai sự thật” vừa “vu khống”, vì các Linh mục chưa bao giờ mạo hiểm vượt ra ngoài phạm vi mục vụ trong sứ vụ của họ, và được coi là một chiến lược tuyên truyền điển hình của thời Xô Viết nhằm làm mất uy tín của các giáo sĩ.
Tổng Giáo phận cho biết việc sử dụng các chiến lược này là dấu hiệu của “sự coi thường hoàn toàn các nguyên tắc nền tảng của quyền con người”.
Gọi bằng chứng được cho là bịa đặt chống lại các giáo sĩ, họ cho biết rằng các Linh mục là những người hướng dẫn tinh thần, những người tập trung vào việc làm công việc mục vụ cho người dân của họ, và những người “không có ý định” sử dụng vũ khí hoặc làm bất kỳ điều gì gây hại.
Việc giam giữ họ, Tổng Giáo phận cho biết, cho thấy ý định của người Nga trong việc “sử dụng khủng bố hơn nữa đối với các Linh mục bị cầm tù”, những người “chỉ vì lòng trung thành với Thiên Chúa và với Giáo hội” đang bị buộc tội sai trái.
Họ yêu cầu “nhanh chóng phóng thích các Linh mục khỏi nơi giam giữ và tù đày”, cũng như đảm bảo việc họ “không bị cản trở” quay trở lại sứ vụ, và yêu cầu các tín hữu cùng hiệp ý cầu nguyện cho việc trả tự do cho các giáo sĩ.
Minh Tuệ (theo Crux)