Kế hoạch hành động nhằm đưa Thông điệp Laudato Sì vào thực hành: Cam kết cá nhân và cộng đồng

(Trung tâm Văn hóa Châu Á / Unsplash)

(Trung tâm Văn hóa Châu Á / Unsplash)

Xác định các biện pháp cụ thể để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và xác định lại vai trò tích cực của cộng đồng Công giáo trong việc thực hiện các đề xuất, chỉ dẫn và gợi ý trong Thông điệp Laudato Sì: đây là đường hướng của “Diễn đàn Công giáo” quy tụ các học giả về môi trường, các ký giả về khoa học, các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc tại Seoul trong những ngày gần đây. Diễn đàn, do “Signis Korea” tổ chức, đã thúc đẩy việc trao đổi ý kiến và khám phá, dưới dấu hiệu của chủ nghĩa hiện thực, các khả năng và giới hạn khách quan, đồng thời đề cập chủ đề về vai trò của truyền thông trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu. Hội nghị tái khẳng định quan điểm của Giáo hội Công giáo về các vấn đề môi trường bắt đầu từ tài liệu tham khảo, Thông điệp Laudato Sì, về “việc chăm sóc ngôi nhà chung”, đã được dịch sang tiếng Hàn Quốc, đang được lưu hành trong các giáo phận và trường đại học, và là chủ đề của việc nghiên cứu và suy tư. Đức Cha Phêrô Soon-Taick Chung OCD, Tổng Giám mục Địa phận Seoul, người đã tham dự hội nghị, cho biết: “Một cách tiếp cận sinh thái học thực sự luôn trở thành một cách tiếp cận xã hội”, vui mừng lưu ý rằng các chuyên gia và học giả truyền thông Công giáo đã được tập hợp để mở ra một cuộc tranh luận mang tính xây dựng.

Đức Tổng Giám mục Simon Hyun-jin Ok, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, đã gửi thông điệp: “Diễn đàn sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu trong xã hội của chúng ta, mang đến cho các cộng đồng của chúng ta cơ hội để ứng phó kịp thời”.

Các tham dự viên tham gia sự kiện đã xem xét những nỗ lực đã thực hiện cho đến nay để giải quyết các vấn đề về khí hậu và môi trường, tìm kiếm những cách thay thế để tăng hiệu quả của các chính sách được thông qua cho đến nay. Hai bài phát biểu quan trọng do Ki-chul Oh, Tổng thư ký Mạng lưới Châu Á Xanh, trình bày về chủ đề: “Cuộc khủng hoảng Khí hậu và Giáo hội Công giáo:  Tái khám phá các giải pháp”, và của Rae kwon Chung, Cựu Đại sứ Hàn Quốc về Biến đổi khí hậu với chủ đề: “Trật tự khí hậu mới: Sự đóng góp cá nhân”. Ông Ki-chul Oh đã nhấn mạnh “mô hình cộng đồng”. Cách tiếp cận cá nhân không chỉ cần thiết, ông Ki-chul Oh nói, mà vấn đề giải quyết vấn đề cần có cách tiếp cận cộng đồng, như nhiều ví dụ và kinh nghiệm tốt đã chứng minh. Đại sứ Chung đã nhấn mạnh bản chất bổ sung của hai khía cạnh: một mặt, các giải pháp cụ thể cho vấn đề biến đổi khí hậu phải được đưa ra bởi chính phủ và các công ty nhưng – ông cho biết thêm – các cá nhân và người tiêu dùng không thể thụ động. Nếu người dân tự nguyện quyết định sử dụng năng lượng tái tạo, thì một “hệ thống xã hội có đạo đức” sẽ được xây dựng, đó là bản chất của một giải pháp và có thể dẫn đến cái gọi là “tính trung lập carbon” (xem Fides, 1/6/2023). Trích dẫn kết quả của một cuộc khảo sát gần đây, ông cho biết 48% thành viên xã hội Hàn Quốc sẵn sàng chọn năng lượng tái tạo ngay cả khi phải trả thêm chi phí, và do đó ý chí của người dân là một bước đi cần thiết, điều đang xảy ra.

Như một dấu hiệu tích cực, Đại sứ Chung cho biết sự gia tăng số lượng người tự nguyện trả phụ phí xanh là một phần của phong trào “Me First” để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Một trong những điểm được thảo luận là vai trò của truyền thông trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Thường thì các phương tiện truyền thông chỉ tạo ra “cảm giác khủng hoảng về cuộc khủng hoảng khí hậu”, hội nghị lưu ý. Phóng viên Joo-young Lee đã đồng ý về sự cần thiết của các phương tiện truyền thông để có “ý thức về sứ mệnh” đối với tương lai. Các ý kiến và đề xuất sau đó tập trung vào vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Về “mô hình cộng đồng” mà ông Ki-chul Oh đã đề cập, người ta đồng ý rằng đoạn 14 của Thông điệp Laudato Sì “có thể mở ra một con đường táo bạo và đa dạng”: ở Hàn Quốc, nhìn chung người ta kỳ vọng rất cao về vai trò văn hóa và xã hội của Giáo hội Công giáo. Đối mặt với điều này, Cha Dong-ho Park, linh mục và học giả hiện diện, lấy làm tiếc về sự thờ ơ nhất định của một số cộng đồng địa phương về vấn đề biến đổi khí hậu, và trình bày các giáo huấn khác nhau của Giáo hội hoàn vũ cho thấy sự cấp thiết cần phải có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng Công giáo trong lĩnh vực này. Giáo hội tại Hàn Quốc, Cha Dong-ho Park nói, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, tham gia vào giáo dục và suy tư văn hóa, đồng thời thực hiện “những thực hành tốt đẹp” có thể làm gương cho tất cả các cộng đồng.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết