Hơn 50.000 người bị giết hại ở Nigeria trong 14 năm qua vì là Kitô hữu

Các giáo sĩ khiêng quan tài màu trắng chứa thi thể của các Linh mục được cho là bị giết hại bởi những người chăn nuôi gia súc Fulani, để chôn cất tại Ayati-Ikpayongo ở quận Gwer East của Bang Benue, miền trung bắc Nigeria vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Ảnh: AFP)

Các giáo sĩ khiêng những chiếc quan tài màu trắng chứa thi thể của các Linh mục được cho là bị giết hại bởi những người chăn nuôi gia súc Fulani, để chôn cất tại Ayati-Ikpayongo ở quận Gwer East của Bang Benue, miền trung bắc Nigeria vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 (Ảnh: AFP)

Ít nhất 52.250 người đã bị giết hại trong 14 năm qua ở Nigeria chỉ vì là Kitô hữu, một báo cáo mới công bố vào ngày 10 tháng 4 tiết lộ.

Báo cáo có tiêu đề “Các Kitô hữu tử đạo ở Nigeria” và được xuất bản bởi Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety), có trụ sở chính ở Đông Nigeria, cho biết 30.250 người trong số họ đã bị giết hại kể từ năm 2015, khi Tổng thống Muhhamadu Buhari lên nắm quyền. Báo cáo đổ lỗi cho cái được gọi là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Tổng thống Buhari về những vụ giết người đó. Khoảng 34.000 người Hồi giáo ôn hòa cũng đã bị giết hại hoặc bị tấn công đến chết trong cùng thời kỳ.

Tại thời điểm này, năm 2023 cũng không khả quan hơn chút nào, với báo cáo tiết lộ rằng 1.041 “Kitô hữu không có khả năng tự vệ” đã bị tàn sát trong 100 ngày đầu tiên — tức là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 4. Trong cùng khoảng thời gian đó, ít nhất 707 Kitô hữu đã bị bắt cóc.

Báo cáo còn chỉ ra rằng dưới thời Tổng thống Buhari, 18.000 Nhà thờ Kitô giáo và 2.200 trường học Kitô giáo đã bị thiêu hủy.

Các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu cũng đã dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Trong khi hơn 50 triệu Kitô hữu, chủ yếu ở miền Bắc Nigeria, phải đối mặt với “các mối đe dọa thánh chiến nghiêm trọng vì tuyên xưng mình là Kitô hữu”, thì không dưới “14 triệu người đã bị trục xuất và 8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh bị giết hại”, báo cáo cho biết.

 Khoảng “5 triệu người đã phải di tản và buộc phải vào các trại tập trung dành cho Người di tản trong nước (IDP) ở Nigeria và các trại tị nạn ở biên giới khu vực và tiểu khu vực”.

Số lượng tuyệt đối các Kitô hữu và người Hồi giáo ôn hòa bị giết hại hoặc phải tản cư đã khiến nhiều người ớn lạnh sống lưng, trong đó có Andrew Boyd, phát ngôn viên của ‘Release International’, tổ chức phục vụ Giáo hội bị đàn áp ở khoảng 30 quốc gia. Ông mô tả phát hiện của báo cáo là “một con số tử vong đáng kinh ngạc”.

“Thật kinh hoàng khi rất nhiều Kitô hữu đang bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ và bị giết hại ở Nigeria, trong khi chính phủ Nigeria dường như đứng ngoài cuộc và để điều đó xảy ra. Điều đáng kinh hoàng không kém là cộng đồng quốc tế tỏ ra bằng lòng đứng ngoài cuộc và đứng nhìn”, ông Boyd phát biểu với OSV News.

Trong khi đó, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), trong báo cáo của mình, đã lên tiếng cho hàng ngàn Kitô hữu bị bách hại vì đức tin của họ ở Nigeria.

Maryamu Joseph chỉ mới 7 tuổi khi Boko Haram, một tổ chức cực đoan thánh chiến bạo lực, tấn công cộng đồng Bazza của em và dùng vũ lực đưa em cùng 21 người khác đến Rừng Sambisa, nơi em đã sống ở đó trong suốt 9 năm. Maryamu chỉ trốn thoát khỏi đó vào tháng 7 năm 2022 và em đã kể câu chuyện của mình với ACN.

“9 năm sống trong cảnh nô lệ! 9 năm bị tra tấn! 9 năm đau đớn! Chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ dưới bàn tay của những con người vô tâm, tàn nhẫn này”, Maryamu pjhats biểu với ACN. “Suốt 9 năm, chúng tôi đã chứng kiến cảnh đổ máu của những anh chị em Kitô hữu vô tội của tôi, bị giết hại bởi những người không coi trọng sự sống. Họ giết người không chút hối tiếc, như thể đó là một việc bình thường. 9 năm lãng phí trong Rừng Sambisa này không thể bị lãng quên trong nháy mắt. Lời nói không thể diễn tả hết những gì tôi đã trải qua”.

Ông Andrew Boyd cho biết tổ chức của ông đã xác định Nigeria là “một quốc gia cần đặc biệt quan tâm”. Nhưng con số hàng chục ngàn người bị giết hại, và những lời khai đau lòng của những người sống sót như Maryamu Joseph, “kêu lên rõ ràng hơn bao giờ hết”, ông Boyd nói. Ông cho biết rằng các số liệu thống kê rõ ràng hết sức kinh khủng, nhưng chúng không gây ngạc nhiên.

Release International đã báo cáo hết năm này qua năm khác về việc các chiến binh Hồi giáo nhắm mục tiêu vào các Kitô hữu ở Nigeria. Các Kitô hữu ở Nigeria không chỉ phải đối mặt với sự tàn sát dưới bàn tay của Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo, mà họ còn bị giết hại hàng ngày bởi những kẻ cực đoan Fulani được trang bị vũ trang đến tận răng”, ông Boyd nói với OSV News, đề cập đến những người chăn nuôi gia súc Fulani đã tham gia các nhóm Hồi giáo cực đoan.

 Ông cảnh báo rằng có thể có “một cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu khỏi quốc gia đông dân nhất châu Phi trừ khi Tổng thống sắp tới của Nigeria thực hiện các bước khẩn cấp để bảo vệ các Kitô hữu khỏi những hành động bạo lực của những phần tử thánh chiến này”.

Ông Boyd cho biết tổ chức của ông đang phối hợp làm việc với các đối tác ở Nigeria “để cung cấp sự hỗ trợ cho các Kitô hữu đau khổ”. Điều này bao gồm tư vấn chấn thương. “Rất nhiều người đã mất đi người thân và nhà cửa. Chúng tôi đang phối hợp làm việc với các đối tác đáng tin cậy để mang lại sự an ủi và hỗ trợ. Chúng tôi đang lên tiếng và bày tỏ sự bận tâm của họ trên khắp thế giới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Boyd nhấn mạnh.

Theo Danh Sách Theo Dõi năm 2023 của Tổ chức ‘Open Doors’, được công bố vào ngày 17 tháng 1, Nigeria là một trong những nơi nguy hiểm nhất để “khi theo Chúa Giêsu.” Theo báo cáo, Nigeria chiếm 89% Kitô hữu tử đạo trên toàn thế giới.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết