
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Vào Chúa Nhật V Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy để Thiên Chúa dắt tay họ như khi họ còn là những đứa trẻ chập chững tập đi.
Bằng cách đó, Đức Thánh Cha đảm bảo, ngay cả khi họ vấp ngã hoặc cảm thấy chán nản, họ sẽ không đơn độc. Ngược lại, “chính trong những khoảnh khắc này, Ngài đến gần hơn bao giờ hết để phục hồi sự sống cho chúng ta”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng Ba.
Phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha đề cập đến bài Tin Mừng trong ngày, tường thuật lại sự sống lại của Lazarô, một người bạn thân của Chúa Giêsu. Trong phép lạ sau cùng được biết đến trước lễ Phục sinh, Chúa Giêsu đã đến khi mọi hy vọng đã lụi tắt, nhưng khi Ngài yêu cầu mở cửa mồ, cầu nguyện với Chúa Cha và gọi Lazarô: “Hãy ra khỏi mồ!”, người bạn của Ngài liền sống lại. Cũng như với Lazarô, Chúa Giêsu lặp lại với mỗi người chúng ta: “Hãy đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình, giành lại sự tin tưởng!”, Đức Thánh Cha nhắc lại.
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng thật dễ dàng để chúng ta cảm thấy tuyệt vọng hoặc gặp gỡ những người đã từ bỏ hy vọng: vì một sự mất mát đau thương, một căn bệnh, một sự thất vọng cay đắng, một sai lầm hoặc một sự phản bội, hoặc một lỗi lầm nghiêm trọng đã phạm phải. Vào những khoảnh khắc này, Đức Thánh Cha nói, “cuộc sống thường giống như một ngôi mộ đóng kín, nơi mọi thứ đều tối tăm, và xung quanh người ta chỉ nhìn thấy sự đau khổ và tuyệt vọng”. Nhưng Chúa Giêsu “đến gần mộ của chúng ta và nói với chúng ta: ‘Hãy đem phiến đá này đi’”.

Khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Vào ngày sau khi ban hành phiên bản cập nhật các quy tắc của Giáo hội nhằm ngăn chặn và chống lại vấn nạn lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, Đức Thánh Cha đã nói những lời an ủi và hy vọng với tất cả những người phải chịu đựng đau khổ: “Đừng để mình bị giam cầm bởi sự đau khổ, đừng để niềm hy vọng lụi tàn: Hãy trỗi dậy từ cõi chết!”, Đức Thánh Cha thúc giục.
Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, thông điệp của Tin Mừng hết sức rõ ràng: “Chúa Giêsu ban sự sống ngay cả khi dường như mọi hy vọng đã vụt tắt”. Nghĩa là “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng ngừng tin tưởng và hy vọng, đừng để mình bị những cảm xúc tiêu cực đè bẹp”.
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng mọi người có thể mang trong lòng một số gánh nặng hoặc một số đau khổ và đồng thời kêu gọi các tín hữu hãy xem lại Chương 11 của Tin Mừng Thánh Gioan và gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đang ở gần bên ta. “Liệu chúng ta có thể mở lòng với Ngài và trao phó những lo lắng của chúng ta cho Ngài không? Chúng ta có mở ngôi mộ của những vấn đề và nhìn qua ngưỡng cửa, hướng tới ánh sáng của Ngài?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Và đến lượt mình, như những tấm gương nhỏ phản chiếu tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có thể soi sáng cho những môi trường chúng ta đang sống bằng lời nói và bằng những cử chỉ của cuộc sống không? Chúng ta có làm chứng cho niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu không?”.

Khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân và dành một lời đặc biệt với các cha giải tội: “Anh em thân mến, đừng quên rằng anh em cũng là tội nhân, và anh em trong tòa giải tội không phải để hành hạ tra tấn: nhưng để tha thứ và tha thứ tất cả như Thiên Chúa tha thứ tất cả”.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh với đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của trận lốc xoáy ở Mississippi và những người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngài cũng cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Peru.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại đất nước Ukraine bị chiến tranh tàn phá, hồi tưởng lại nghi lễ đặc biệt thánh hiến cho Đức Maria vốn đã hiệp nhất Vatican và Đền thờ Fatima ở Bồ Đào Nha vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.
“Hôm thứ Bảy [ngày 25 tháng 3], Lễ Truyền Tin, chúng ta đã lập lại nghi thức thánh hiến cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria, với niềm xác tín rằng chỉ có sự hoán cải của mọi tâm hồn mới có thể mở ra con đường dẫn đến hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người dân Ukraine đang phải chịu giày vò khốn khổ”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.
Minh Tuệ (theo CNA)