
Đức Tổng Giám mục Công giáo Matthew Ishaya Audu Địa phận Jos diễu hành cùng với nhà lãnh đạo truyền giáo, Tiến sĩ Gideon Para-Mallam, trước tòa nhà văn phòng thống đốc bang Plateau ở Jos, Nigeria, ngày 8 tháng 1 năm 2024 (Ảnh do Tiến sĩ Gideon Para-Mallam cung cấp, ảnh của Nhóm Truyền thông Chính quyền Bang Plateau)
Hôm 8 tháng 1, hàng ngàn Kitô hữu đã tập trung trước văn phòng thống đốc bang Plateau của Nigeria để yêu cầu hành động sau khi hơn 200 người thiệt mạng trong một loạt vụ thảm sát vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua.
Các vụ tấn công nhắm vào các ngôi làng Kitô giáo bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 và tiếp tục cho đến ngày Giáng sinh, khiến các cộng đồng Kitô giáo ở bang Plateau của Nigeria quay cuồng. Những bức ảnh mà CNA có được sau vụ tấn công cho thấy cảnh dân làng chôn cất người thân và những người thân yêu đã thiệt mạng trong những ngôi mộ tập thể.
Theo Tiến sĩ Gideon Para-Mallam, một nhà lãnh đạo truyền giáo, người đã giúp tổ chức cuộc biểu tình, các vụ tấn công cũng đã khiến 15.000 người phải di tản không nhà cửa.
Trong số những yêu cầu mà người biểu tình đưa ra, Tiến sĩ Para-Mallam nói rằng họ yêu cầu chính phủ tiểu bang và liên bang đưa ra “phản ứng khẩn cấp về vật chất cứu trợ nhân đạo” cũng như yêu cầu bắt giữ những kẻ thủ phạm của vụ thảm sát Giáng sinh mà ông gọi là vụ tấn công “khủng bố”, “diệt chủng”.

Hàng ngàn Kitô hữu tuần hành một cách ôn hòa và mang tâm tình cầu nguyện tham gia một cuộc biểu tình trước tòa nhà văn phòng thống đốc bang Plateau của Nigeria để phản đối vụ thảm sát vào dịp lễ Giáng sinh năm 2023 khiến hơn 200 Kitô hữu Nigeria thiệt mạng, vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 (Ảnh:Tiến sĩ John C. Gideon Para-Mallam/ Nhóm Truyền thông Chính phủ Bang Plateau)
Vụ tấn công đánh dấu vụ việc mới nhất của những kẻ khủng bố nhắm vào các Kitô hữu Nigeria vào những ngày lễ quan trọng của Kitô giáo. Năm 2022, vào Chúa nhật Lễ Hiện Xuống, 39 tín hữu Công giáo đã bị sát hại tại Giáo xứ Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê Owo ở Giáo phận Ondo.
Những người ủng hộ tự do tôn giáo tin rằng những người chăn nuôi gia súc Fulani theo đạo Hồi phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công vào dịp lễ Giáng sinh. Ở Nigeria nói chung, ít nhất 60.000 Kitô hữu đã bị giết hại trong hai thập kỷ qua. Theo một nghiên cứu mới, ước tính có khoảng 3.462 Kitô hữu đã bị giết ở Nigeria trong 200 ngày đầu năm 2021, tức 17 người mỗi ngày.
Theo một báo cáo năm 2023 của nhóm vận động International Christian Concern (ICC), do các vụ tấn công liên tục diễn ra, Nigeria là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các Kitô hữu.
Tiến sĩ Para-Mallam nói với CNA rằng khu vực vành đai giữa của Nigeria, trong đó bang Plateau là một phần, đã “phải hứng chịu các vụ tấn công liên tục trong hơn một thập kỷ nay với sự tàn phá về nhân mạng và tài sản”.
Hàng nghìn người biểu tình tại cuộc biểu tình “buồn bã, tức giận nhưng vui mừng một cách đáng kinh ngạc”, Tiến sĩ Para-Mallam nói.
“Trước hết, cuộc biểu tình rất yên bình và mang tâm tình cầu nguyện”, ông cho biết thêm. “Người già, người trẻ đều cảm thấy rằng chúng tôi phải làm những gì phải làm để truyền tải thông điệp của mình”.
Theo Tiến sĩ Para-Mallam, đám đông lên tới khoảng 5.000 người, bao gồm cả các tín hữu Công giáo và Tin lành. Họ cùng nhau tuần hành một cách ôn hòa và mang tâm tình cầu nguyện, kết thúc trước tòa nhà văn phòng thống đốc ở thành phố Jos. Đức Tổng Giám mục Matthew Ishaya Audu Địa phận Jos và một số linh mục Công giáo cũng tham gia cuộc tuần hành và biểu tình, theo Tiến sĩ Para-Mallam.

Theo Tiến sĩ Gideon Para-Mallam, cuộc biểu tình diễn ra trong “sự buồn bã, giận dữ và vui mừng một cách đáng ngạc nhiên” (Ảnh của nhà báo đa phương tiện người Nigeria Jœy Shèkwônúzhïbó)
Cuộc biểu tình được tổ chức với sự giúp đỡ của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN), một liên minh gồm các Giáo hội Kitô giáo Nigeria và các nhóm bao gồm Giáo hội Công giáo ở Nigeria.
Tiến sĩ Para-Mallam cho biết mục đích của cuộc biểu tình là để “thương tiếc trong tình liên đới” với các cộng đồng bị tàn phá cũng như để cho họ thấy rằng Giáo hội “quan tâm” và “đồng cảm với họ vào thời điểm đau khổ và tang tóc”.
Mục đích thứ yếu của cuộc biểu tình, Tiến sĩ Para-Mallam cho biết, là “để Giáo hội ở Plateau đoàn kết và lên tiếng bằng một tiếng nói chung về các vấn đề công bằng xã hội” và nhằm mục đích “tạo ra nhận thức trên toàn quốc và toàn cầu về vụ tấn công vào mùa Giáng sinh”.
Tiến sĩ Para-Mallam nói rằng thống đốc bang Plateau, Caleb Mutfwang, đã phát biểu trước đám đông tại cuộc biểu tình và “thông cảm, thấu hiểu và nói tốt về nỗi đau của người dân của mình”.
Ông Mutfwang đã lên án các vụ tấn công ngay sau khi chúng xảy ra trong một tuyên bố vào ngày 26 tháng 12, trong đó ông nói: “Đây thực sự là một lễ Giáng sinh đẫm máu đối với chúng tôi”.
“Ông ấy hứa sẽ chuyển mối quan ngại của chúng tôi lên Tổng thống và cam kết hợp tác với Tổng thống để chấm dứt các vụ giết người ở bang Plateau”, Tiến sĩ Para-Mallam nói.
Mặc dù thống đốc và Tổng thống đã lên tiếng ủng hộ các cộng đồng bị ảnh hưởng, một số người ủng hộ tự do tôn giáo vẫn chỉ trích việc chính phủ thiếu phản ứng trước các vụ tấn công khủng bố ngày càng gia tăng.
Maria Lozano, đại diện của nhóm cứu trợ thuộc Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, nói với CNA sau các vụ tấn công rằng sự hỗ trợ hữu hình của chính phủ hầu như không có sau vụ thảm sát vào dịp lễ Giáng sinh và “sự thiếu phản ứng từ chính phủ” trong những năm qua đã làm tình hình trong khu vựctrở nên tồi tệ hơn. Việc không có sự hỗ trợ của chính phủ, bà Lozano cho biết, đã buộc các nhà thờ Kitô giáo phải đảm nhận “trách nhiệm chính trong việc cung cấp sự hỗ trợ”.
Tiến sĩ Para-Mallam đề nghị các Kitô hữu bên ngoài Nigeria giúp đỡ bằng cách cầu nguyện, vận động và can thiệp nhân đạo.
“Chúng tôi cũng muốn các tín hữu khuyến khích các nhà hoạch định chính sách khuyến khích chính phủ Nigeria nỗ lực nhiều hơn để chấm dứt các vụ giết người nói chung và đặc biệt là những vụ giết người nhắm vào các Kitô hữu”, Tiến sĩ Para-Mallam nói.
Trong vài năm nay, những người ủng hộ tự do tôn giáo đã chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ vì đã không đưa Nigeria vào danh sách “Các Quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm” (CPC) của Bộ Ngoại giao, danh sách mà một số người coi là công cụ hiệu quả nhất của Hoa Kỳ để khuyến khích các chính phủ nước ngoài giải quyết các cuộc đàn áp ở quốc gia của họ.
Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Abraham Cooper và phó Chủ tịch Frederick Davie cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 1: “Không có lý do chính đáng nào giải thích tại sao Bộ Ngoại giao không chỉ định Nigeria hay Ấn Độ là một Quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm”.
Ông Cooper và ông Davie đã đề cập đến vụ thảm sát vào dịp lễ Giáng sinh “chỉ là ví dụ mới nhất về tình trạng bạo lực đẫm máu chống lại các cộng đồng tôn giáo ở Nigeria”.
Phát biểu trên “EWTN News Nightly” hôm thứ Hai, ông Davie nói rằng quyết định loại Nigeria khỏi danh sách này quả thực “đặc biệt” đáng lo ngại và là một “sai lầm lớn”.
Ông Davie nói với EWTN rằng “có một số người nói rằng chính phủ [Nigeria] nếu không tích cực tham gia vào một số cuộc đàn áp tôn giáo này thì thực sự đang đứng nhìn và không làm những gì có thể để ngăn chặn điều đó”.
“Chúng tôi chỉ tin rằng”, ông Davie giải thích, “bằng cách chỉ định Nigeria là Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt, Hoa Kỳ tự đặt mình vào vị thế hợp tác chặt chẽ hơn với chính phủ Nigeria để giải quyết một số vấn đề an ninh cơ bản chưa được quan tâm”.
Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao đã loại Nigeria khỏi danh sách Các Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt tâm kể từ năm 2021.
Minh Tuệ (theo CNA)