
Ảnh: Fides
Mình Thánh được kiệu qua các đường phố trong các khu phố để chúc lành cho dân chúng; các Thánh lễ tại Urdu được cử hành trực tuyến và anh chị tín hữu nơi đây cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới theo dõi Thánh lễ qua việc phát trực tuyến; Mình Thánh cũng được mang đến “từng nhà” cho anh chị em giáo dân: theo cách thức này, Giáo hội tại Pakistan đang nỗ lực chăm sóc đời sống thiêng liêng của dân Chúa trong thời gian cách ly xã hội và đại dịch. Hãng tin Fides News Agency đã công bố một báo cáo vào ngày 6 tháng 5 năm 2020.
“Để tự giải thoát mình khỏi đại dịch Covid-19 toàn cầu, chúng tôi có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên đó là cứu người và bảo vệ sức khỏe của họ; thứ hai là bảo vệ và củng cố đức tin. Người dân có thể được bảo toàn bằng cách tuân thủ các biện pháp chẳng hạn như giữ khoảng cách xã hội và phong tỏa; đức tin được củng cố bằng cách tiếp tục tham dự Thánh lễ và các buổi cầu nguyện trực tuyến”, theo Đức Tổng Giám mục Sebastian Francis Shaw, người đứng đầu Giáo phận Lahore, người hàng ngày cử Thánh lễ được trực tuyến cho các tín hữu Pakistan trên Facebook và trên kênh truyền hình Công giáo Giáo phận ‘Catholic TV’, trong khi tại Pakistan, các biện pháp hạn chế vẫn tiếp tục nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus. Đức Tổng Giám mục Sebastian cũng cho biết: “Chúng tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc giữ khoảng cách xã hội và tránh việc thăm người thân và bạn bè”, nhưng “chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tâm linh và an ủi lẫn nhau”.
Ngay cả trong Tổng Giáo phận Karachi, các Linh mục Công giáo thỉnh thoảng đi ra ngoài để thể hiện sự gần gũi với các tín hữu nhằm củng cố đức tin của họ. Linh mục Anthony Abraz, Cha sở Giáo xứ Thánh Tôma tại Karachi đã đến các khu dân cư nơi hầu hết các tín hữu Kitô giáo sinh sống, đã kiệu Mình Thánh đến để chúc lành cho dân chúng và thỏa mãn nhu cầu tâm linh của anh chị em tín hữu.
Phát biểu với Fides, Cha Anthony nói: “Trong khi lệnh phong tỏa do Covid-19 được thực hiện, mọi người dân đều có những nhu cầu về thể chất và tâm linh. Cảm nhận được cơn khát tâm linh của mọi người, chúng tôi quyết định kiệu Mình Thánh ra ngoài các ngả đường phố. Mọi người dừng lại trước cửa chính hoặc ban công để thờ phượng và tôn kính Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và để lãnh nhận phép lành Thánh Thể”.
Cha Anthony nói: “Chúng tôi không thể cùng nhau quy tụ, nhưng với phương pháp mục vụ đặc biệt này, chúng tôi đi đến các khu vực lân cận khác nhau để nhắc nhớ rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta và Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm vui khôn tả trong số những người cảm thấy như được an ủi trong khoảnh khắc khó khăn này”.
Linh mục Noman Noel, Cha sở Giáo xứ Thánh Giacôbê tại Karachi, người cử hành Thánh lễ được phát sóng trên mạng, đã chia sẻ với Fides: “Sau khi thảo luận với nhóm mục vụ Giáo xứ của chúng tôi, chúng tôi, 4 linh mục phục vụ Giáo xứ đã quyết định đi đến các khu vực thuộc cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi để cho anh chị em giáo dân Rước lễ. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chúng tôi đã đến thăm từng gia đình anh chị em giáo dân để cho mọi người Rước lễ: đó là một dấu chỉ mạnh mẽ của việc Thiên Chúa viếng thăm dân của Người”. Linh mục Noman nhận xét: “Điều này đã mang lại niềm vui và hạnh phúc. Tôi đã chứng kiến nhiều người rơi lệ. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người và lòng yêu mến của họ dành cho Bí tích Thánh Thể. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để thời điểm thử thách này sẽ sớm qua đi. Tuân thủ các quy tắc và việc giữ khoảng cách xã hội, chúng tôi muốn cho anh chị em giáo dân của mình được Rước lễ mỗi tháng một lần”.
Linh mục Aamir Bhatti, Giám đốc điều hành của kênh truyền hình ““Good News Catholic Web TV”, đã phát biểu với Fides: “Chúng tôi đang phát sóng Thánh lễ hàng ngày và hơn 1.000 người kết nối với Thánh lễ tiếng Urdu từ nhiều nơi khác trên thế giới. Trước Thánh lễ, những ý chỉ cầu nguyện được gửi đến bởi các tín hữu được đọc và Thánh lễ được cử hành đặc biệt theo ý cầu nguyện của họ”.
Đức Tổng Giám mục Joseph Arshad thuộc Giáo phận Công giáo Rawalpindi-Islamabad cũng đã tổ chức chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho sự chữa lành thế giới khỏi coronavirus. Phát biểu với Fides, Đức Tổng Giám mục Arshad nói: “Trong thời điểm quan trọng này đối với nhân loại, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện không ngừng và tất cả chúng ta cũng hãy hiệp lời cầu nguyện để ân sủng của sự chữa lành của Thiên Chúa có thể trở thành một sức mạnh có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cộng đồng của chúng ta và trên toàn thế giới”.
Minh Tuệ (theo Zenit)