Người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã kêu gọi các nhà chức trách đoàn kết để cứu vãn nền kinh tế đang bị tàn phá của quốc gia Nam Á này khi tình trạng lạm phát đạt mức kỷ lục trong hai tháng qua – mức cao nhất ở châu Á.
Giáo hội kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo “nỗ lực làm việc vì sự tiến bộ và thịnh vượng của đất nước ngoài những lợi ích chính trị”, Đức Tổng Giám mục Joseph Arshad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, cho biết.
Vào ngày 8 tháng 6, cuộc khảo sát kinh tế hàng năm của đất nước cho thấy mức tăng trưởng GDP chỉ là 0,3% trong giai đoạn 2022-2023 do các ngành nông nghiệp, công nghiệp và xuất khẩu thất bại thảm hại do tình trạng lạm phát cao kỷ lục và suy thoái cộng với lũ lụt tàn phá vào năm ngoái.
“Cần phải đối mặt với những thách thức kinh tế hiện tại với tư cách là một quốc gia. Có một nhu cầu cấp thiết để cung cấp các nhu cầu cơ bản. Một kế hoạch mạnh mẽ để làm sống lại các giá trị đạo đức trong xã hội là nhu cầu cấp bách”, Đức Tổng Giám mục Arshad nói trong một thông cáo báo chí vào ngày 9 tháng 6.
Theo cuộc khảo sát do Bộ trưởng Tài chính Ishaq Dar công bố, tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm trong giai đoạn tính đến tháng 5 năm 2023 được ghi nhận ở mức 29,2%.
Vào tháng 4 và tháng 5, tình trạng lạm phát của nước này đạt mức kỷ lục 36,4 và 37,97% theo cục thống kê, mức cao nhất ở châu Á. Quốc gia này cũng đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.
Cuộc khảo sát cho biết giá cả hàng hóa toàn cầu tăng vọt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, đồng tiền mất giá và tình trạng bất ổn chính trị đã khiến lạm phát lên mức cao nhất trong cả nước.
Quốc gia này cũng đã thất bại trong việc mở khóa các khoản vay quan trọng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Cha Mario Rodrigues, Hiệu trưởng trường trung học St. Patrick ở Karachi, thành phố lớn nhất ở Pakistan, lưu ý rằng tình trạng lạm phát đã ảnh hưởng nhiều hơn đến người nghèo, kể cả các Kitô hữu.
“Tầng lớp trung lưu và hạ lưu đang phải chịu đựng rất nhiều. Đối với chúng tôi, tình trạng lạm phát thực sự đang giết chết chúng tôi”, Cha Rodrigues nói.
Linh mục I. B. Rocky tại Bahar Colony, nơi sinh sống của 50.000 Kitô hữu và 80 nhà thờ ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, cho biết rằng giá cả thực phẩm đã tăng cao ngất ngưởng.
“Chi phí sinh hoạt là một vấn đề nghiêm trọng. Lúa mì và gạo ngày càng trở nên đắt đỏ”, Cha Rocky nói với UCA News.
Không có việc kiểm tra và định giá. Một gói bột mì cùng nhãn hiệu, chất lượng được bán với giá khác nhau ở các cửa hàng khác nhau, vị Linh mục cho biết thêm.
Mùa hè năm ngoái, lũ lụt đã tàn phá Pakistan và nhấn chìm một phần ba diện tích đất nước, khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người, với gần 8 triệu người phải di tản.
Chính phủ thiếu tiền mặt đã tiết lộ ngân sách 14,5 nghìn tỷ rupee (khoảng 50,5 tỷ USD) vào ngày 9 tháng 6, với một đợt tăng lương ngoạn mục cho nhân viên chính phủ và tăng ngân sách quốc phòng, với mức tăng 16%.
“Chúng tôi muốn roti [bánh mì dẹt), chứ không phải vũ khí. Các nhân viên chính phủ chỉ chiếm 20% dân số. Phần còn lại của chúng tôi không được tăng lương”, Cha Rocky nói, lặp lại quan điểm chung.
Chính phủ hiện tại, do Thủ tướng Shehbaz Sharif đứng đầu, lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2022 sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Minh Tuệ (theo UCA News)
