Giáo hội cũng chịu tổn thất khi Ấn Độ đối phó với làn sóng COVID chết chóc

Thi thể của một người chết vì COVID-19 được hỏa táng ở Gauhati, Ấn Độ, Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021. Số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ đã lên đến 200.000 người (Ảnh: Anupam Nath / AP)

Thi thể của một người chết vì COVID-19 được hỏa táng ở Gauhati, Ấn Độ, thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021. Số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ đã lên đến 200.000 người (Ảnh: Anupam Nath / AP)

MUMBAI, Ấn Độ – Khi Ấn Độ ghi nhận hơn 200.000 trường hợp tử vong do COVID-19, Giáo hội Công giáo cũng đang phải hứng chịu thiệt hại: Một số Linh mục đã qua đời vì coronavirus trong tuần qua.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20-23 tháng 4, tờ Matters India báo cáo rằng có tới 14 Linh mục đã phải chống chọi lại căn bệnh quái ác, và một số Linh mục khác đã qua đời kể từ đó.

Một trong số đó là Cha Prasanna Pradhan, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, qua đời vào ngày 25 tháng Tư.

Đức Tổng Giám mục John Barwa Địa phận Cuttack Bhubaneshwar đã trò chuyện với Crux về cái chết của Cha Pradhan và một Linh mục khác thuộc Tổng giáo phận của ngài cũng đã qua đời vì căn bệnh này.

“Trong hai ngày, chúng tôi mất đi hai Linh mục. Cha Bimal Nayak xuất thân từ Kandhamal. Tôi đã truyền chức Linh mục cho ngài thuộc Hội Thừa Sai Ấn Độ. Đó quả là một ngày rất đau buồn đối với chúng tôi. Linh mục Tổng đại diện của tôi – Cha Prasanna Pradhan đã qua đời vào tối hôm Chúa nhật. Ngài là nạn nhân đầu tiên của COVID-19 ở Tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar”, Đức Đức Tổng Giám mục Barwa nói.

“Trong thời kỳ đầy bất ổn này, điều mỗi người chúng ta được mời gọi đó là kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài. Ngày nay tài năng, khả năng của chúng ta bớt quan trọng hơn. Ý muốn của chúng ta phải là chỉ làm theo Thánh ý của Thiên Chúa và trở thành chứng nhân của tình yêu thương của Ngài: Tình yêu thương trong hành động đối với người lân cận. Chúng ta hãy tuân theo Quy tắc Vàng: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người lân cận như chính mình”.

Người chú của Linh mục Nayak, Cha Prados Chandra Nayak, đã trò chuyện với Crux về cái chết của vị Linh mục đã ảnh hưởng đến gia đình như thế nào.

“Chị gái tôi và anh rể tôi – bố mẹ của Cha Nayak – rất đau buồn, nhưng cho biết, chúng tôi đã dâng đứa con trai của chúng tôi cho Chúa và không đòi hỏi bất cứ điều gì: Nó không còn là của chúng tôi nữa mà là của Thiên Chúa. Nhưng nỗi đau buồn của chúng tôi là do lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế do COVID, chúng tôi đã không được gặp con trai của mình kể từ tháng 3 năm ngoái, và ngay cả trong những ngày cuối đời của nó, chúng tôi cũng không thể phục vụ và chăm sóc con trai mình. Nhưng nó thuộc về Thiên Chúa và điều đó mang lại cho chúng tôi sự bình an. Sự đau buồn có đấy, nhưng chúng tôi cảm thấy bình an”, Linh mục Prados Nayak nói.

Phụ thân của Linh mục Bimal Nayak là một Mục sư Baptist. Họ học trong một trường Truyền giáo và sau đó tất cả đều trở lại đạo Công giáo. Chàng thanh niên Bimal trở thành Linh mục đầu tiên từ Nhà thờ Công giáo Fatima ở Pokari, Kandhamal.

“Khi Bimal đang học và chia sẻ với tôi rằng cậu ấy muốn trở thành Linh mục, tôi đã chở cậu trên chiếc xe máy của mình để gặp một người cổ võ ơn gọi thuộc Hội Thừa Sai Ấn Độ”, Linh mục Padros Nayak kể lại.

“Đó là khoảng thời gian vô cùng đau khổ đối với tôi, Bimal là một Linh mục trẻ rất sôi nổi, và đó quả là một sự mất mát to lớn đối với cá nhân tôi, đối với người dân Kandhamal của chúng tôi cũng như các Tu sĩ thuộc Hội Thừa Sai Ấn Độ. Thiên Chúa đã ban sự sống, ban cho Bimal ơn gọi, thánh hiến và biến Bimal trở thành một Linh mục, và trong công việc phục vụ của mình, Bimal đã chết”, Linh mục Padros Nayak nói.

Trong một bức thư gửi cho báo chí, Hội Thừa Sai Ấn Độ cho biết vị Linh mục quá cố “là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc du dương, có khả năng tổ chức và là một nhà truyền giáo trẻ trung và sôi nổi về nhiều phương diện”.

“Linh mục Bimal đã làm việc tại khu vực truyền giáo Bhagawanpura thuộc Giáo phận Khandwa và khu vực truyền giáo Nandganj thuộc Giáo phận Varanasi. Cả hai đều là những khu vực truyền giáo ở làng quê xa xôi, Linh mục Bimal đã làm nên những điều kỳ diệu ở đó bằng cách tổ chức các chương trình đào tạo cho thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em, các chương trình nâng cao thu nhập, các chương trình về nhân quyền, v.v. cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. Vị Linh mục trẻ tuổi có một tầm nhìn và cách tiếp cận toàn diện và bao quát đối với sứ mạng truyền giáo. Chúng tôi vô cùng đau buồn vì ngài đã rời bỏ chúng tôi khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ. Thi hài của ngài đã được chôn cất ở Christnagar, Varanasi”, Hội Thừa Sai Ấn Độ cho biết.

Cha Prem Anthony, một Linh mục thuộc Hội Thừa Sai Ấn Độ, đã viết một bảng cáo phó riêng cho Linh mục Bimal, gọi ngài là một “nhà truyền giáo nhiệt thành”.

“Từ thời sinh viên, Linh mục Bimal đã chứng tỏ mình là một người dễ mến, thân thiện, trung thực và vâng phục. Linh mục Bimal là một vị Mục tử phi thường. Ngài làm việc như thể Ngài biết mình không còn nhiều thời gian. Linh mục Bimal có một sở trường đặc biệt là kết thân với dân làng và các quan chức địa phương, và dễ dàng nhận được sự tin tưởng và yêu mến của họ. Và Ngài đã làm việc cộng tác với tất cả mọi người, nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ mọi người ở mọi nơi. Thấy được sự quan tâm và chân thành của Ngài, nhiều người đã sẵn sàng quảng đại ủng hộ Ngài, về vật chất cũng như về các phương diện khác”, Cha Prem Anthony viết.

Minh Tuệ (theo Crux)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết