
Một gia đình Syria phải di tản chạy trốn bạo lực ở Aleppo đứng trên cánh đồng ở vùng nông thôn Manbij vào năm 2016 (Ảnh: Rodi Said / Reuters)
ROSARIO, Argentina – Bất chấp “đại dịch đang hoành hành” và vô số những mâu thuẫn và thử thách mà thế giới phải đối mặt hiện nay, Giáng sinh vẫn là mùa của hy vọng và sự vui mừng hân hoan, theo Đức Tổng Giám mục Địa phận Aleppo bị chiến tranh tàn phá ở Syria.
“Ánh sáng của dịp lễ này cũng như ánh sáng của ký ức bị làm cho trở nên mù mịt đen tối bởi sự trở lại của đại dịch đang hoành hành, khiến rất nhiều người đau buồn vì sự lây lan của vi rút, ở đây và ở khắp mọi nơi, trong một thế giới bị suy yếu bởi vô số những mâu thuẫn và thử thách đủ mọi hình thức”, theo nội dung Thông điệp Giáng sinh của Đức Cha Jean-Clement Jeanbart, Tổng Giám mục Địa phận Aleppo.
“Trên thực tế, với một đại dịch chưa từng có và một cuộc khủng hoảng xã hội nhức nhối, gia đình bị tấn công ngay từ chính nền tảng của nó, và những đứa trẻ được sinh ra nhận thấy mình bị đe dọa”, Đức TGM Jeanbart viết.
Giáng sinh năm nay, Đức TGM Jeanbart viết, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm tấn phong Giám mục của ngài.
Nói về tình hình ở Syria, sau một cuộc xung đột vũ trang kéo dài một thập kỷ, Đức Hồng y Mario Zenari, Đại diện của Đức Giáo hoàng ở nước này, phát biểu với Crux rằng mặc dù chiến tranh dường như đã kết thúc, vẫn có một số “quả bom” vẫn đang nổ ra ở quốc gia này, bao gồm cả tình trạng nghèo đói cùng cực và cuộc di cư của những khối óc sáng suốt nhất đến các quốc gia khác.
“Tôi đã chứng kiến cuộc xung đột vô cùng khủng khiếp và đẫm máu này hàng ngày”, Đức Hồng y Zenari nói. “Chúng tôi đã phải trải qua những khoảnh khắc vô cùng khó khăn, với cảnh bom đạn trên khắp Syria, ở đây chủ yếu là tên lửa và súng cối”.
Mặc dù bạo lực đã qua đi, tình trạng nghèo đói ngày nay vẫn ảnh hưởng đến 83% dân số, và hơn 12 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ và đang phải sống như những người tị nạn hoặc những người di tản trong nước. Aleppo không phải là ngoại lệ, và ở một thành phố nơi nhiệt độ mùa đông có thể xuống dưới mức đóng băng vào ban đêm và người dân phải xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ để mua bánh mì và nhiên liệu, khái niệm về một Giáng sinh “khác biệt” mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, theo Đức TGM Jeanbart, “Giáng sinh ở đó nhắc nhở chúng ta rằng con người không còn đơn độc. Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho chúng ta và Ngài sống giữa chúng ta! Ngài là Con Đấng Tối Cao Toàn năng”.
Thiên Chúa, vị Giám chức viết, sẽ không để con cái của mình mồ côi hoặc tuyệt vọng.
“Chẳng phải đã đến lúc các tín hữu Kitô giáo phải rũ bỏ trạng thái lờ đờ uể oải đối với đức tin của mình và đứng lên hướng về Ngài, khiêm nhường tìm kiếm Ngài, tràn đầy niềm vui như những mục đồng, tin tưởng và tràn đầy sự tôn kính như Ba vua?”, Đức TGM Jeanbart viết.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhóm họp vào tuần trước để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo của quốc gia này, ước tính rằng các trường hợp nhiễm COVID-19 đã tăng hơn 4 lần trong tháng 10 và tháng 11 so với tháng 8 và tháng 9.
Các thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, có hệ thống y tế thô sơ hầu như không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của đất nước, với hàng trăm nghìn người đang phải chịu đựng những vết thương do xung đột. Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ra tình trạng căng thẳng đối với hệ thống y tế vốn đang trên bờ vực sụp đổ: Vào năm 2018, ước tính khoảng 60% bệnh viện công ở nước này đã phải đóng cửa, chủ yếu là sau khi bị đánh bom, vì vậy việc mở cửa trở lại là một mục tiêu dài hạn. Ít nhất 650 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong chiến tranh, và một nửa số bác sĩ và y tá còn sống đã phải di cư.
Vào năm 2018, với sự thúc giục của Đức Hồng y Zenari, Liên minh các Hội đồng Giám mục – Ý, Mỹ, Tây Ban Nha và Đức – và tổ chức phi chính phủ Công giáo, và với sự hỗ trợ của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican đã bắt đầu đầu tư hàng triệu đô la để mở cửa trở lại các bệnh viện Công giáo ở Syria. Hai bệnh viện đã được mở trở lại ở Damascus và một bệnh viện ở Aleppo.
Vào tháng 9, Cha Ibrahim Alsabagh, Linh mục quản xứ của Giáo xứ Latinh ở Aleppo, phát biểu với Crux rằng do tình trạng bấp bênh và thiếu cơ sở hạ tầng y tế, coronavirus càng ngày gây ra thêm nhiều cảnh chết chóc ở “thành phố đổ nát” của ngài. Trên thực tế, hai trong số năm Tu sĩ cùng sống với ngài đã qua đời vì COVID-19.
Tuần trước, các nhà lãnh đạo các Giáo hội địa phương có mặt tại Syria và Iraq, cùng với các tổ chức phi chính phủ Công giáo và các cơ quan phát triển đã có một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình ở hai quốc gia Trung Đông này.
Mặc dù hội nghị thượng đỉnh diễn ra riêng tư, nhưng người đứng đầu tổ chức từ thiện Caritas Quốc tế thuộc Giáo hoàng phát biểu với Crux rằng cột mốc 10 năm của tình trạng bạo lực đẫm máu ở Syria là “thời điểm mang tính biểu tượng để nói rằng: Hãy chấm dứt sự đau khổ của người dân”.
“Các đề xuất đã được đưa ra bàn luận về việc này, và rõ ràng là các biện pháp trừng phạt đơn phương không phục vụ mục đích của họ, và chúng cần được loại bỏ”, ông Aloysious John cho biết. “Tất cả chúng ta cần góp phần để các lệnh trừng phạt này được gỡ bỏ”.
Bất chấp nhiều thách thức, Đức TGM Jeanbart khẳng định trong thông điệp Giáng sinh của mình rằng đây là mùa để cất lên một khúc ca tôn vinh Chúa Giêsu và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse bảo vệ tất cả mọi trẻ em.
“Chúa Giêsu Cứu Thế chính là Hy vọng của chúng ta và với Ngài, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì”, Đức TGM Jeanbart.
Minh Tuệ (theo Crux)