Đức Thánh Cha Phanxicô với PIME: 'Hãy trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói'

Một người Syria di tản chạy trốn xung đột ở đất nước của mình (Ảnh: AFP)

Một người Syria di tản chạy trốn xung đột ở đất nước của mình (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các nhân viên biên tập và các cộng tác viên của tạp chí thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại (PIME), ‘Mondo e Missione’, trong công việc chia sẻ câu chuyện của các nhà truyền giáo phục vụ ở các khu vực ngoại vi.

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các biên tập viên và cộng tác viên của tờ ‘Mondo e Missione’ – tạp chí hàng tháng của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại (PIME) – khi tổ chức này kỷ niệm 150 năm thành lập.

Trong bài diễn văn với họ, Đức Thánh Cha chào mừng những người đang tụ họp, và đồng thời nhấn mạnh rằng tạp chí, ra đời cách đây một thế kỷ rưỡi, được mô phỏng theo “Les Missions Catholiques” mà Hiệp hội Truyền bá Đức tin đã bắt đầu xuất bản 4 năm trước đó ở Lyon.

“Chúng ta  ấn tượng bởi sự thích hợp, tính hiện đại và tầm nhìn của sáng kiến đó, điều mà ngay từ đầu đã thể hiện và thúc đẩy một Giáo hội đi ra ngoài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Chia sẻ kinh nghiệm của các nhà truyền giáo

Đức Thánh Cha lưu ý rằng tạp chí ra đời để đáp ứng nhu cầu của dân Chúa, vì nhiều người muốn đọc câu chuyện của các nhà truyền giáo, cảm thấy gần gũi với họ và các công việc của họ, đồng thời cầu nguyện cùng với họ.

Ngoài ra, nhiều người muốn tìm hiểu về các quốc gia và các nền văn hóa theo cách thức khác với việc bị chìm ngập trong não trạng thực dân – một cách thức với “cái nhìn Kitô giáo, tôn trọng và chú ý đến ‘những hạt giống’ của chân lý và những điều thiện hảo được reo giắc trên khắp thế giới”.

Tại đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thừa nhận công lao của vị giám đốc đầu tiên, Cha Giacomo Scurati, và các cộng sự viên của ngài, những người “nhận thức được giá trị của truyền thông trong việc truyền giáo, trước hết là đối với chính Giáo hội, để trở nên hướng ngoại và tham gia đầy đủ vào việc truyền giáo, tất cả vì công cuộc truyền giáo”.

Những người có tầm nhìn rộng

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng những người tiên phong này của 150 năm trước đã nhận thưc được tầm quan trọng của việc làm cho các quốc gia mà họ dự định hướng đến và cách thức mà ở những vùng đất xa xôi đó, cuộc gặp gỡ giữa Tin Mừng và các cộng đồng địa phương đã diễn ra.

“Do đó, ngay từ ban đầu, tạp chí đã mang một tầm nhìn rộng lớn, mở ra với sự phong phú của mọi dân tộc và mọi Giáo hội địa phương”.

Và ngay cả cho đến ngày nay, ơn gọi của ‘Mondo e Missione’, khi được đổi tên vào năm 1969, vẫn tiếp tục mang tinh thần và Giáo huấn của Công đồng Vatican II về sứ mạng ‘ad gentes’, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Truyền đạt những câu chuyện từ các khu vực ngoại vi

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng các lá thư và mục tin thời sự của các nhà truyền giáo trong tạp chí đã miêu tả chính xác bối cảnh và cuộc sống của những người mà họ đã tiếp xúc.

Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng những báo cáo và những lời khai trực tiếp này vẫn là điểm đặc biệt nhất của tạp chí, vì chúng liên quan đến những câu chuyện từ những địa điểm và tình huống mà ít người khác nói đến – những câu chuyện về “những khu vực ngoại vi địa lý và hiện sinh, mà trong một thế giới mà truyền thông dường như đã rút ngắn mọi khoảng cách, tuy nhiên, tiếp tục bị gạt ra bên lề”.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thách thức vẫn còn tồn tại, để “đi ngay đến đó” đến với các khu vực ngoại vi, “làm cho nhiều người biết đến vẻ đẹp và sự phong phú của sự khác biệt, cũng như những sự biến dạng và bất công của các xã hội vốn ngày càng liên kết với nhau nhưng đồng thời bị đánh dấu bởi những bất bình đẳng nặng nề”.

Trở thành “tiếng nói của những người không có tiếng nói” là nhiệm vụ chính yếu của tạp chí, cũng như các sáng kiến khác mà PIME đã thúc đẩy trong lĩnh vực truyền thông, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.  Tất cả những điều này, Đức Thánh Cha nói, là những cách thức tự đặt mình đứng về phía những người “không có quyền lên tiếng hoặc không được lắng nghe, những người nghèo nhất, các nhóm thiểu số bị áp bức, nạn nhân của những cuộc chiến tranh bị lãng quên”. Đó cũng là những cách của việc đứng về phía “những người âm thầm và kiên trì làm việc ‘từ bên dưới’ nhằm xây dựng một thế giới khác, theo đường hướng của sự liên đới và hòa giải trong những bối cảnh được đánh dấu bởi khủng hoảng hoặc bạo lực”.

Những cuộc chiến bị lãng quên

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại mối quan tâm của ngài đối với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và đồng thời ghi nhận nhiều cuộc chiến bị lãng quên gây ra sự chết chóc và đau khổ trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt đề cập đến Syria, Yemen, Myanmar và các cuộc xung đột đang tàn phá một số quốc gia châu Phi.

“Lãng quên những cuộc chiến tranh này là một tội ác”.

Việc truyền giáo phải được đặt ở trọng tâm

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chỉ ra một nhiệm vụ khác của tạp chí truyền giáo: giúp nhận ra rằng “Truyền giáo phải được đặt ở trọng tâm”.

Tạp chí này, Đức Thánh Cha cho biết, giúp nhắc nhở các cộng đồng Kitô giáo rằng nếu họ chỉ nhìn vào bản thân, đánh mất sự can đảm để ra đi và mang Lời của Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người, thì cuối cùng họ sẽ lụi tàn và biến mất.

Mondo e Missione cũng cho thấy việc Tin Mừng, gặp gỡ các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau, được trao lại cho chúng ta mỗi ngày trong sự mới mẻ và tươi mới, đồng thời tạo ra sự đối thoại và tình bạn ngay cả với những người tuyên xưng các tôn giáo khác, thừa nhận mọi người đều là con cái của cùng một Cha Trên Trời.

“Ngày càng trở nên quan trọng khi trao tiếng nói cho các Giáo hội trẻ và đang phát triển, cho các cộng đồng – đôi khi do PIME thành lập – mà ngày nay thể hiện những động lực mới và đầy hứa hẹn, vâng phục Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm rằng ở những khu vực ngoại vi này, các nhà truyền giáo thường khám phá ra rằng Chúa Thánh Thần đã hiện diện ở đó trước họ – họ lên đường truyền giáo và thường xuyên hơn là họ tự nhận ra rằng chính họ cũng được đón nhận Tin mừng. Và giống như các môn đệ của Chúa Giêsu được sai đi theo từng hai người một, niềm vui và sự sống mới mà Tin Mừng có khả năng tạo ra không thể chỉ giữ khư khư cho riêng mình.

Chính vì lý do này, trong một thế giới bị để lại sẹo bởi quá nhiều vết thương, tạp chí tiếp tục, sau 150 năm “nói lên niềm hy vọng rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô gieo vào đời sống của mọi người và các dân tộc. Để nói với mọi người rằng một thế giới tốt đẹp hơn có thể xảy ra khi theo Chúa Giêsu, chúng ta học cách tiếp cận với mọi anh chị em”.

Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các biên tập viên và các cộng tác viên trong công việc của họ. “Hãy bước ra ngoài! Trung thành với cội nguồn của anh chị em, chú ý đến những dấu chỉ của thời đại và mở ra với tương lai do Thiên Chúa hoạch định”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi ưu ái ban phép lành anh chị em, và tôi cũng chúc lành cho các độc giả và những người ủng hộ World & Mission”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết