Đức Thánh Cha Phanxicô với phái đoàn Chính thống giáo: ‘Sự hiệp nhất trọn vẹn là quà tặng của Chúa Thánh Thần’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào Đức Tổng Giám mục Job (Getcha) của Pisidia, người đứng đầu Phái đoàn từ Tòa Thượng phụ Đại kết (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào Đức Tổng Giám mục Job (Getcha) của Pisidia, người đứng đầu Phái đoàn từ Tòa Thượng phụ Đại kết (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón các thành viên của Phái đoàn từ Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople đã đến Rôma để dự Thánh lễ mừng kính trọng thể hai Thánh Phêrô và Phaolô. Chuyến viếng thăm theo truyền thống được đáp lại bằng một Phái đoàn từ Rôma nhân dịp lễ Thánh Anrê, Đấng bảo trợ của Constantinople.

Con đường hướng tới sự hiệp nhất

Trong diễn văn trước Phái đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh các giá trị của sự hiệp nhất và hòa bình. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự vui mừng về kết quả của Phiên họp toàn thể của Ủy ban hỗn hợp quốc tế về Đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống, dẫn đến một tài liệu về Tính Hiệp hành và Tính tối thượng quyền trong Thiên niên kỷ thứ hai và ngày nay.

“Điều quan trọng là đã tham gia vào việc nghiên cứu chung về cách thức mà mối quan hệ giữa Tính hiệp hành và Tính tối thượng quyền đã phát triển ở Đông và Tây trong thiên niên kỷ thứ hai”, Đức Thánh Cha nói.

Ngày nay, Đức Thánh Cha tiếp tục, “chúng ta được mời gọi cùng nhau tìm kiếm một phương thức thực thi tính tối thượng quyền, trong bối cảnh của tính hiệp hành, nhằm phục vụ sự hiệp thông của Giáo hội ở cấp độ phổ quát”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã minh định rằng các đặc quyền mà vị Giám mục Rôma được hưởng “đối với Giáo phận của ngài và cộng đồng Công giáo” không nhất thiết phải được mở rộng cho các cộng đồng Chính thống giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng khi các Giáo hội “hoàn toàn hiệp nhất trong đức tin và tình yêu, hình thức mà vị Giám mục Rôma sẽ thi hành công việc phục vụ sự hiệp thông của mình trong Giáo hội ở cấp độ hoàn vũ sẽ phải là kết quả của mối quan hệ không thể tách rời giữa Tính Hiệp hành và Tính tối thượng quyền”.

Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “sự hiệp nhất trọn vẹn đó sẽ là quà tặng của Chúa Thánh Thần, và được tìm kiếm trong Chúa Thánh Thần”; và phải phát sinh từ “tình bác ái huynh đệ” giữa các huynh đệ, những người “có khả năng thiết lập sự đa dạng của họ trong một bối cảnh rộng lớn hơn”.

Sự bận tâm hàng đầu đối với hòa bình

Một quan điểm chung về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nói, có thể là một sự thôi thúc “chia sẻ, với tư cách là những người huynh đệ, tất cả những gì chúng ta chất chứa trong lòng: những nỗi buồn và niềm vui, những khó khăn và hy vọng của chúng ta” – cũng như những mối bận tâm của chúng ta, “bao gồm cả sự bận tâm hàng đầu của chúng ta đối với hòa bình, đặc biệt là ở Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá”.

Mọi cuộc chiến, Đức Thánh Cha nói, đều là một thảm họa “hoàn toàn”, gây thiệt hại cho các cá nhân, gia đình và, thật vậy, tất cả mọi tạo vật “như chúng ta đã thấy gần đây sau vụ phá hủy đập Nova Kakhovka”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “với tư cách là những người môn đệ theo Chúa Kitô, chúng ta không được cam chịu chiến tranh, nhưng phải cùng nhau nỗ lực dấn thân vì hòa bình”.

Hòa bình, Đức Thánh Cha tiếp tục, “không phải là điều chúng ta có thể tự mình đạt được, nhưng trước hết và trên hết là một quà tặng của Thiên Chúa”. Nhưng đồng thời, “nó vẫn là một món quà đòi hỏi sự đón nhận của tất cả mọi người bất kể nam nữ, đặc biệt là các tín hữu, những người được kêu gọi chia sẻ công việc kiến tạo hòa bình của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng hòa bình phải “phát sinh từ trái tim con người”, và phải bắt nguồn từ một “sự hoán cải tâm hồn” thực sự dẫn đến một tình yêu “không thể chỉ giới hạn trong nhóm của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng, đặc biệt là đối với các Kitô hữu, “thái độ vị kỷ và tư lợi phải được chống lại bởi ‘phong cách’ của chính Thiên Chúa, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta qua tấm gương của Ngài, là một trong những sự phục vụ và từ bỏ bản thân”, Đức Thánh Cha nói, “Chúng ta có thể chắc chắn rằng, bằng cách thể hiện phong cách đó, các Kitô hữu sẽ lớn lên trong sự hiệp thông mang tính hỗ tương và sẽ hỗ trợ thế giới của chúng ta, vốn bị đánh dấu bởi sự chia rẽ và bất hòa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời đảm bảo về những lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho bản thân và sứ vụ của mình, đồng thời cầu nguyện để “nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Phaolô, và Thánh Anrê, anh của Thánh Phêrô, cuộc gặp gỡ này có thể là một bước tiến trên cuộc hành trình hướng tới sự hiệp nhất hữu hình trong đức tin và đức mến”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (7)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (3) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (4) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (5)cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (4)cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (6)

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết