Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Vinh quang Thiên Chúa không tương ứng với sự thành công của con người’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Truyền tin Chúa Nhật vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Truyền Tin hôm Chúa Nhật vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc thực sự của chúng ta không được tìm thấy nơi sự thành công, danh tiếng hay sự nổi tiếng mà ở việc yêu thương và tha thứ cho người khác.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi: Làm thế nào vinh quang của Thiên Chúa lại có thể được biểu lộ qua sự sỉ nhục trên thập giá?

“Người ta sẽ nghĩ điều đó xảy ra trong sự Phục Sinh, chứ không phải trên thập giá, đó là một sự thua cuộc, một thất bại”. “Thay vào đó, hôm nay, khi nói về cuộc khổ nạn của mình, Chúa Giêsu nói: ‘Đã đến giờ Con Người được tôn vinh’ (Ga 12:23). Ý của Ngài là gì?”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng “đối với Thiên Chúa, vinh quang là yêu đến mức hiến mạng sống mình”.

“Đối với Thiên Chúa, sự tôn vinh có nghĩa là hiến thân, đến với mọi người, dâng hiến tình yêu của mình”, Đức Thánh Cha nói.

“Và điều này lên đạt đến đỉnh điểm trên thập giá, nơi Chúa Giêsu lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến mức tột cùng, biểu lộ trọn vẹn dung mạo của lòng thương xót, ban cho chúng ta sự sống và tha thứ cho những kẻ hành quyết Ngài”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Kinh Truyền tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự cho đi và sự tha thứ “là những tiêu chí rất khác với những gì chúng ta nhìn thấy xung quanh và cả bên trong chúng ta, khi chúng ta nghĩ về vinh quang”.

Tuy nhiên, trong khi vinh quang trần thế phai nhạt, lối sống Kitô giáo này mang lại hạnh phúc lâu dài, Đức Thánh Cha giải thích.

“Và vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: Vinh quang mà tôi mong muốn cho bản thân, cho cuộc sống của mình mà tôi mơ ước cho tương lai của mình là gì?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.

“Đó là việc gây ấn tượng với người khác bằng sự can đảm, khả năng của tôi hay những thứ tôi sở hữu? Hay con đường của sự cho đi và tha thứ, con đường của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con đường của những người không bao giờ mệt mỏi yêu thương, tin tưởng rằng điều này làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới và làm cho vẻ đẹp của cuộc sống tỏa sáng? Tôi muốn vinh quang gì cho mình?”.

“Thật vậy, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta cho đi và tha thứ, vinh quang của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trong chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Kinh Truyền tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Kinh Truyền tin Chúa Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sau khi đọc kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh từ cửa sổ Điện Tông Tòa cùng với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha yêu cầu mọi người cầu nguyện cho những người dân bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, Palestine, Israel và Syria.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự nhẹ nhõm trước việc một số tu sĩ bị bắt cóc cách đây ba tuần ở Haiti được trả tự do khi ngài đưa ra lời kêu gọi cho “quốc gia thân yêu đang bị thử thách bởi quá nhiều bạo lực”.

4 trong số 6 tu sĩ thuộc Dòng Tu huynh Thánh Tâm bị bắt cóc ở Port-au-Prince vào ngày 23 tháng 2 đã được trả tự do, cùng với một giáo viên. Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho 2 tu sĩ còn lại bị bắt cóc và tất cả những người khác đang phải chịu đau khổ dưới bàn tay của những kẻ bắt cóc ở Haiti.

Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động xã hội ở Haiti “từ bỏ mọi lợi ích đặc biệt và thể hiện tinh thần liên đới trong việc theo đuổi công ích” đồng thời ủng hộ “một quá trình chuyển đổi hòa bình sang một đất nước… được trang bị những thể chế vững chắc có khả năng khôi phục sự trật tự và yên bình cho người dân của mình”.

Trước khi vẫy tay chào tạm biệt đám đông, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào mừng đến các vận động viên chạy marathon ở Rôma vào sáng Chúa nhật, đặc biệt là các tình nguyện viên và vận động viên đến từ câu lạc bộ thể thao của Vatican, Athletica Vaticana.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube