Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II đánh dấu 50 năm đổi mới quan hệ Công giáo và Chính Thống giáo Coptic

Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Tawadros II, Thượng phụ Chính thống giáo Coptic của Alexandria, tại Cairo, Ai Cập, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Ảnh: L'Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Tawadros II, Thượng phụ Chính thống giáo Coptic của Alexandria, tại Cairo, Ai Cập, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Ảnh: L’Osservatore Romano)

Người đứng đầu Giáo hội Chính thống Coptic ở Alexandria, Đức Thượng phụ Tawadros II, sẽ cử hành một nghi thức phụng vụ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô vào Chúa nhật để đánh dấu 50 năm đổi mới quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Coptic.

Chuyến viếng thăm Rôma của Đức Thượng phụ Tawadros II trong tuần này đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III của Alexandria vào năm 1973.

Đức Tawadros II, 70 tuổi, là g₫vị Giáo hoàng thứ 118 của Alexandria và là Thượng phụ của Tòa Thượng phụ Thánh Mác-cô, lãnh đạo của Giáo hội Chính thống giáo Coptic của Alexandria. Ước tính có khoảng 10 triệu Kitô hữu Chính thống Coptic trên thế giới, khoảng 90% trong số họ sống ở Ai Cập.

Khi hiện diện tại Rôma, Đức Thượng phụ Tawadros đã tham dự buổi triều yết chung của Đức Thánh Cha Phanxicô vào Thứ Tư, ngày 10 tháng Năm.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ tiếp kiến Đức Thượng phụ Tawadros II trong một cuộc gặp gỡ riêng vào thứ Năm. Theo Phủ Quốc vụ khanh Vatican, cuộc gặp gỡ vào ngày 11 tháng 5 sẽ bao gồm khoảnh khắc cầu nguyện.

Đức Thượng phụ Tawadros II cũng sẽ đến thăm Văn phòng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican.

Vào Chúa nhật, Đức Thượng phụ Tawadros II sẽ gặp gỡ các Kitô hữu Coptic sống ở Rôma. Ước tính có khoảng 1.000 gia đình trong Giáo phận Chính thống giáo Coptic ở Rôma.

Theo Phủ Quốc vụ khanh, Đức Thượng phụ Tawadros II sẽ cử hành Phụng vụ Thánh theo nghi lễ Chính thống giáo tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng Năm.

Cha Martin Browne, một quan chức tại Thánh Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican, phát biểu với National Catholic Register vào ngày 21 tháng 4 rằng điều này cần được phân biệt với nghi lễ không được chấp thuận của Anh giáo diễn ra gần đây tại cùng ngôi Vương Cung Thánh Đường này. Giáo hội Công giáo công nhận các Bí tích của Giáo hội Chính thống là hợp lệ.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 1973, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và vị tiền nhiệm của Đức Tawadros II, Đức Giáo hoàng Shenouda III của Alexandria, đã ký một tuyên bố chung đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Latinh và Giáo hội Chính thống Coptic.

“Chúng tôi đã gặp gỡ nhau với mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các Giáo hội của chúng ta và tìm ra những cách thức cụ thể để vượt qua những trở ngại trên con đường của sự hợp tác thực sự của chúng ta trong việc phụng sự Chúa Giêsu Kitô”, tuyên bố năm 1973 nêu rõ.

“Chúng tôi khiêm tốn thừa nhận rằng các Giáo hội của chúng ta không thể làm chứng hoàn hảo hơn cho cuộc sống mới này trong Chúa Kitô vì những chia rẽ hiện có đằng sau chúng là lịch sử khó khăn kéo dài hàng thế kỷ”, tuyên bố cho biết thêm. “Trên thực tế, kể từ năm 451 sau Công nguyên, những khác biệt về thần học, được nuôi dưỡng và khai triển bởi các yếu tố phi thần học, đã nảy sinh. Những khác biệt này không thể bị phớt lờ”.

 “Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, chúng ta đang tái khám phá chính mình với tư cách là các Giáo hội với một di sản chung và đang vươn tới với tinh thần quyết tâm và sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa để đạt được sự trọn vẹn và hoàn hảo của sự hiệp nhất vốn là quà tặng của Người”, tuyên bố chung cho biết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết