Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thế giới cần vẻ đẹp hơn bao giờ hết'

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thế giới cần vẻ đẹp hơn bao giờ hết, vì vẻ đẹp có thể thức tỉnh sự khao khát đối với Thiên Chúa.

“Vẻ đẹp có thể chạm đến những điều phổ quát nơi tất cả mọi người – đặc biệt là sự khao khát Thiên Chúa – vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ và văn hóa”, Đức Thánh Cha Phanxicô chai sẻ hôm 17 tháng Hai.

“Một nghệ sĩ đích thực có thể nói về Thiên Chúa tốt hơn bất kỳ ai khác, khiến mọi người cảm nhận được vẻ đẹp và sự tốt lành thánh thiện của Ngài, ‘chạm đến trái tim con người và làm cho chân lý và sự tốt lành thánh thiện của Chúa Phục Sinh tỏa sáng trong đó’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm Công giáo Pháp, Diaconie de la beauté (Diakonia of Beauty – Phục vụ cái đẹp), nhóm chuyên hỗ trợ các nghệ sĩ và tôn vinh nghệ thuật, kiến trúc, thơ ca và Thánh nhạc.

“Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay mà thế giới đang trải qua, trong đó sự buồn phiền và sự đau khổ đôi khi dường như chiếm ưu thế, sứ mạng của anh chị em quả thực cần thiết hơn bao giờ hết, bởi vẻ đẹp luôn là nguồn mạch của niềm vui, giúp chúng ta gặp gỡ sự tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Nếu vẻ đẹp tồn tại, đó là do Thiên Chúa tốt lành thánh thiện và ban tặng cho chúng ta. Và điều này mang lại cho chúng ta niềm vui, khiến chúng ta yên tâm, khiến chúng ta trở nên tốt lành thánh thiện. Việc tiếp xúc với vẻ đẹp nâng chúng ta lên, luôn luôn là như vậy, vẻ đẹp khiến chúng ta nhìn xa hơn. Bằng cách khơi dậy và duy trì đức tin, đó là một cách để đến với Thiên Chúa”.

NhómDiakonia of Beauty sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập vào năm nay. Nhóm này sẽ tổ chức “Lễ hội sắc đẹp” tại năm thành phố trên khắp nước Pháp. Các lễ hội đa lĩnh vực bao gồm các buổi hòa nhạc, biểu diễn sân khấu, triển lãm nghệ thuật và Thánh lễ dành cho các nghệ sĩ.

“Tôi cảm ơn anh chị em vì công việc anh chị em đã thực hiện, vì niềm vui anh chị em cống hiến cho thế giới với những tác phẩm của anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em, một lần nữa, hãy tiếp tục phục vụ bằng tình yêu và năng lực, bởi vì thế giới cần vẻ đẹp hơn bao giờ hết”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ nhóm này tại Hội trường Clementine thuộc Điện Tông Tòa – một căn phòng với những bức tường được bao phủ hoàn toàn bằng các bức bích họa thời Phục hưng.

Đức Thánh Cha mời phái đoàn đọc lại cẩn thận Thư gửi các nghệ sĩ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

“Để truyền đạt thông điệp được Chúa Kitô trao phó cho Giáo hội, Giáo hội cần có nghệ thuật”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trích dẫn bức thư của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

“Nghệ thuật phải làm cho thế giới của tinh thần, của những thứ vô hình, của Thiên Chúa trở nên có thể cảm nhận và cuốn hút nhất có thể. Do đó, nó phải chuyển thành những thuật ngữ có ý nghĩa mà bản thân nó không thể diễn tả được. Nghệ thuật có một khả năng độc đáo để tiếp nhận một hoặc khía cạnh khác của thông điệp và biến nó trở thành những màu sắc, hình dạng và âm thanh để nuôi dưỡng trực giác của những ai chiêm ngắm hoặc lắng nghe”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các nghệ sĩ hiện diện trong hội trường vì đã giúp mọi người ngày nay tận dụng “via pulchritudinis” hay “con đường của cái đẹp” để gặp gỡ Thiên Chúa.

“Kinh Thánh nói với chúng ta rất nhiều về vẻ đẹp của vũ trụ và tất cả những gì nó chứa đựng, đồng thời đề cập đến sự tương đồng với vẻ đẹp của Đấng Tạo hóa. Chúng cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi chúng ta được thiên nhiên mời gọi trở thành nghệ nhân và người bảo vệ vẻ đẹp đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Theo một nghĩa nào đó, tác phẩm nghệ thuật hoàn thiện vẻ đẹp của công trình sáng tạo và khi nó được truyền cảm hứng bởi đức tin, bộc lộ cho con người một cách rõ ràng hơn về tình yêu của Thiên Chúa khởi nguồn từ đó”.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria ngày càng dẫn dắt anh chị em bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, và nguyện xin Chúa Thánh Thần soi đường dẫn lối anh chị em; đừng quên cầu khẩn Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube