Đức Thánh Cha Phanxicô trong chương trình truyền hình của RAI, đài truyền hình công cộng của Ý (Ảnh: ANSA)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện trong một chương trình tôn giáo hàng tuần của RAI, đài truyền hình công cộng của Ý, được ghi hình vào ngày 27 tháng 5 và được phát sóng một tuần lễ sau đó. Đức Thánh Cha đã đưa ra những suy tư của mình về những thách thức của thế giới và các vấn đề xã hội, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người cầu nguyện và tìm thấy nguồn sức mạnh nơi đức tin của họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành khách mời của chương trình truyền hình về đức tin và tôn giáo của Ý có tên là “A Sua immagine” (‘Theo hình ảnh của Ngài’), chương trình phát sóng hàng tuần của RAI, đài truyền hình công cộng của quốc gia. Đức Thánh Cha đã đối thoại về nhiều vấn đề và thách thức xã hội, đặc biệt là tình hình thế giới.
Khi nói về công cuộc tìm kiếm hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha nói, “Đó là một câu chuyện xưa cũ như nhân loại: với hòa bình, bạn luôn đi trước, có thể một chút nhưng bạn được lợi, trong khi với chiến tranh, bạn đánh mất tất cả. Tất cả mọi thứ! Và cái gọi là lợi nhuận chính là những tổn thất”.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Piô XII trong thông điệp phát thanh năm 1939 gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới, vào đêm trước Thế chiến thứ II, ngài nói: “Không có gì bị đánh mất với hòa bình. Tất cả có thể bị đánh mất với chiến tranh”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đích thân đưa ra lời cảnh báo này, đồng thời nhắc lại cuộc xung đột ở Ukraine gây tổn thương cho châu Âu cũng như tất cả các cuộc chiến tranh và bạo lực đã ghi dấu ấn trên thế giới. Đức Thánh Cha đã lên án việc tôn vinh bạo lực, đặc biệt là hành vi tra tấn, mà chúng ta đang chứng kiến trong các cuộc chiến và thậm chí ngay cả trên các phương tiện truyền thông, trong khi đó là một thực tế khủng khiếp cần phải bị chấm dứt.
Vai trò tích cực mà phương tiện truyền thông có thể nắm giữ
RAI đã phát sóng các liên kết video nổi bật, báo cáo về những người và những thách thức mà họ gặp phải, những lời chứng thực trực tiếp với sự tương tác và bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô. Buổi ghi hình chương trình diễn ra một tuần trước khi phát sóng hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 6.
Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng ngài chưa bao giờ đến một trường quay truyền hình như vậy, hoặc xem nhiều truyền hình trước đây, vì khi ngài lớn lên, vẫn chưa có truyền hình, Đức Thánh Cha nói bông đùa.
Về vai trò quan trọng của truyền thông, Đức Thánh Cha nói, “báo chí phải giúp mọi người khám phá và hiểu biết lẫn nhau, giúp kết bạn và giúp loại bỏ những tệ nạn có thể hủy hoại cuộc sống của mọi người”. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sự nhấn mạnh tích cực này không có nghĩa là chỉ nói về tôn giáo và Thiên Chúa, những điều rất quan trọng, nhưng luôn bảo vệ và ghi nhớ chiều kích con người, nhân tính phổ quát của chúng ta.
Năm Thánh, một cơ hội để tha thứ
Cuộc thảo luận cũng tập trung vào các sự kiện quan trọng của Giáo hội, bao gồm Năm Thánh sắp tới vào năm 2025 mà Đức Thánh Cha mô tả là một cơ hội “để đưa mọi người đến gần nhau hơn, đến với Thiên Chúa, để giải quyết các vấn đề, để tha thứ…một trong những điều đẹp đẽ nhất về con người là cho đi sự tha thứ”.
Nhắc lại những kỷ niệm cá nhân của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về bà ngoại Rosa của mình, người đầu tiên dạy ngài về lòng yêu mến Đức Mẹ: “Bà tôi thường nói với tôi về Thánh Giuse và Đức Mẹ, nhưng luôn luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm”. Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng tính trung tâm của Chúa Kitô rất quan trọng trong việc phân định tính xác thực của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã được báo cáo. Đức Thánh Cha lưu ý rằng “đã có những cuộc hiện ra thực sự của Đức Mẹ nhưng luôn luôn với ngón tay chỉ về Chúa Giêsu, chứ không phải quy hướng về mình.
Đương đầu với sự đau khổ
Phát biểu về chủ đề sự đau khổ trong chương trình, cha mẹ của một bé gái 5 tuổi bị bệnh nặng đã tham gia chương trình phát sóng trong trường quay. Con gái của họ, Angelica, đã qua đời một ngày trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô được xuất viện từ Bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 1 tháng Tư. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ họ trước bệnh viện và ôm chầm lấy người mẹ đang đau buồn, một khoảnh khắc được các phương tiện truyền thông có mặt vào thời điểm đó ghi lại.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của “sự dịu dàng” và “đồng hành với sự đau khổ” khi lưu ý rằng đôi khi việc chỉ hiện diện ở đó hoặc những cử chỉ chứ không phải lời nói là điều hữu ích nhất, vì “không có lời lẽ nào cho những nỗi đau, chỉ có những cử chỉ và sự thinh lặng”.
Thông điệp gửi các bậc phụ huynh và giáo viên
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại điều mà ngài gọi là “phong cách” của Thiên Chúa, đồng thời nhắc lại những chiều kích như “sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng”. Đức Thánh Cha cho biết điều này phải được dạy cho trẻ em vì “không có lựa chọn nào khác: hoặc chúng ta chọn con đường yêu thương, dịu dàng, hoặc chúng ta chọn con đường của sự thờ ơ”.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bậc cha mẹ “giáo dục việc thể hiện các giới hạn” vì nếu không làm như vậy sẽ gây tổn hại, đồng thời cũng cho biết rằng trẻ em “cần sự vuốt ve âu yếm, cần tình yêu thương. Nói không với việc nổi cơn tam bành”.
Đức Thánh Cha cũng nói như vậy với đội ngũ giáo viên, những người giúp mọi người học hỏi, trưởng thành, nhưng cũng dạy dỗ những kỷ luật cần thiết trong cuộc sống.
Thiên Ân (theo Vatican News)