Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh các nguyên tắc "Phẩm giá, Liên đới, Bổ trợ" tại hội nghị thượng đỉnh của ILO

Các công nhân xây dựng tại một công trường ở Hoa Kỳ (Ảnh: AFP)

Các công nhân xây dựng tại một công trường ở Hoa Kỳ (Ảnh: AFP)

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Việc làm năm 2023 do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) của Liên Hợp Quốc tổ chức, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã trình bày thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người vạch ra một con đường mới ủng họ các nguyên tắc về Phẩm giá con người, Liên đới, Bổ trợ trong thế giới việc làm, áp dụng công bằng xã hội để hỗ trợ những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã chuyển tải thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Việc làm năm 2023 do Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva. Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã được quy tụ để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày từ ngày 14-15 tháng 6 để thảo luận về chủ đề: “Xã hội công bằng cho tất cả mọi người”.

Phát biểu hôm thứ Tư ngày 14 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin đã ca ngợi việc ra mắt “Liên minh Toàn cầu vì Công bằng Xã hội” được công bố tại cuộc họp, và đồng thời gọi đó là một “sáng kiến đáng khen ngợi” cộng hưởng với những điều Giáo hội Công giáo khuyến khích các tín hữu thực hiện để trở thành những công dân có trách nhiệm.

“Tòa Thánh tiếp tục cam kết hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy công bằng xã hội, đặc biệt là tại nơi làm việc, bằng cách cung cấp các phương tiện của mình cho cộng đồng quốc tế và trên hết là bằng cách chia sẻ Học thuyết Xã hội của Giáo hội”.

Vì chính nghĩa hòa bình

Nhắc lại nhiều cuộc xung đột và bất ổn ngày nay trong thế giới của chúng ta, Đức Hồng Y Parolin khi đọc thông điệp của Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng rằng Liên minh Toàn cầu vì Công lý Xã hội có thể góp phần thúc đẩy chính nghĩa hòa bình, đồng thời lưu ý việc Giáo hội Công giáo khẳng định rằng “việc dấn thân cho công lý phải được liên kết chặt chẽ với cam kết vì hòa bình trong thế giới hiện đại”.

Tầm nhìn về hòa bình được hỗ trợ bởi công bằng xã hội dường như là điều không tưởng, Đức Thánh Cha thừa nhận, đặc biệt là đối với hàng triệu người trên thế giới của chúng ta, những người “thường xuyên bị phụ thuộc vào các lợi ích kinh tế hoặc sự bóc lột bừa bãi”, tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, và hầu như không thể tồn tại.  Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc nhiều người, bao gồm cả những người lao động nhập cư và tị nạn, những người làm những công việc được gọi là 3D (dangerous, dirty, degrading) “nguy hiểm, bẩn thỉu và hèn hạ”, phản ánh nhân phẩm của họ bị “chà đạp một cách không thương tiếc”.

Đức Thánh Cha trong thông điệp do Đức Hồng Y Parolin đọc đã lưu ý rằng mặc dù Giáo hội ý thức đầy đủ rằng Giáo hội không có giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng Giáo hội “vẫn cam kết tiếp tục loan báo Tin Mừng hòa bình và hợp tác với tất cả các cơ quan có thẩm quyền quốc gia và quốc tế trong việc bảo vệ lợi ích chung to lớn này, món quà hòa bình được nuôi dưỡng bởi sự  công bằng xã hội thực sự”.

Vạch ra một con đường mới

Những thách thức phải đối mặt trong đại dịch cho thấy tầm quan trọng của việc bắt đầu một con đường mới của tình liên đới, Đức Thánh Cha nhận xét. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải đặt những người sống bên lề thị trường lao động “lên hàng đầu trong quả tim và khối óc của mình” khi tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị về công bằng xã hội.

Điều quan trọng ở đây, Đức Thánh Cha cho biết thêm, đó là thu hút sự tham gia của những người bị gạt ra bên lề với tư cách là những người tham gia tích cực để đạt được một nền hòa bình an toàn hơn trong xã hội của chúng ta, bằng cách tìm ra những cách mà công bằng xã hội có thể giúp giải quyết các nguyên nhân của tình trạng nghèo đói, chẳng hạn như: bất bình đẳng, thất nghiệp, thiếu nhà ở, hoặc từ chối các quyền lao động và xã hội. Điều này có nghĩa là nhìn xa hơn các chỉ số kinh tế và xã hội.

Phẩm giá con người, Liên đới, Bổ trợ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những nỗ lực nhằm phân định và áp dụng công bằng xã hội cần phải dựa trên ba nền tảng là “phẩm giá con người, liên đới và bổ trợ”.

Việc tôn trọng phẩm giá con người do Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người đòi hỏi “việc bảo vệ các quyền cơ bản và phúc lợi của mọi cá nhân, bao gồm các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tinh thần của họ” kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

Sự liên đới nhấn mạnh đến tính liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả mọi người, Đức Thánh Cha giải thích, đồng thời mô tả nó là “kết cấu của các mối quan hệ đích thực” và kêu gọi trách nhiệm “quan tâm đến nhau, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, dễ bị tổn thương hoặc chịu đựng sự bất công”. Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng chúng ta cần đồng hành và bênh vực “những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, nghèo đói, bạo lực hoặc bất công”.

Cuối cùng, việc chú ý đến nguyên tắc bổ trợ có thể giúp hướng dẫn việc phân bổ quyền lực và đưa ra quyết định một cách thích hợp. Các tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền lớn hơn có thể cung cấp sự hỗ trợ toàn diện khi cần thiết, trong khi các cá nhân và cộng đồng địa phương có quyền tự do đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô viết. Sự cân bằng này có thể tránh được tình trạng tập trung quyền lực quá mức và hỗ trợ trao quyền cũng như sự tham gia của các cá nhân và cộng đồng để định hình vận mệnh của chính họ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết