Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Ma quỷ luôn tước đoạt sự tự do của chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật từ cửa sổ phòng làm việc của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật từ cửa sổ phòng làm việc của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo rằng ma quỷ muốn “xiềng xích tâm hồn chúng ta” và nô lệ hóa chúng ta với nhiều cám dỗ, trong khi “Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả những xiềng xích này”.

Trong bàichia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 28 tháng 1, Đức Thánh Cha nói rằng “ma quỷ luôn tước đoạt sự tự do của chúng ta” và nêu tên một số cám dỗ mà tên ác quỷ sử dụng để gài bẫy chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người học cách “nói ‘không’ trước những cám dỗ của sự dữ trước khi chúng len lỏi vào tâm hồn” bằng cách kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi đối mặt với cám dỗ, đừng cố gắng “thương lượng với ma quỷ”.

“Chúng ta phải kêu cầu Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Hãy kêu cầu Ngài ở nơi chúng ta cảm nhận xiềng xích của sự dữ và nỗi sợ hãi thắt chặt nhất”.

“Có rất nhiều xiềng xích trong cuộc sống của chúng ta”, Đức Thánh Cha giải thích.

“Tôi đang nghĩ đến những cơn nghiện, thứ biến chúng ta thành nô lệ, vì vậy chúng ta luôn bất mãn, tàn phá sức lực, của cải và tình cảm; tôi đang nghĩ đến những thói quen thịnh hành, đẩy chúng ta tới chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa khoái lạc bất khả thi, thứ khiến hàng hóa hóa con người và làm hỏng các mối tương quan của họ”.

“Và những xiềng xích khác: Có những cám dỗ và điều kiện làm xói mòn lòng tự trọng, sự thanh thản và khả năng lựa chọn và yêu cuộc sống”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng một xiềng xích khác là “sự sợ hãi, khiến người ta nhìn về tương lai với thái độ bi quan và thiếu kiên nhẫn, luôn đổ lỗi cho người khác”.

Đức Thánh Cha nói rằng việc “tôn thờ quyền lực” là một “xiền xích đáng sợ” vốn tạo ra những xung đột và có thể dẫn đến những thứ vũ khí giết người, thao túng tư tưởng hoặc những bất công kinh tế.

“Và Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả những xiềng xích này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúa Giêsu có năng quyền xua trừ ma quỷ. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ”.

Trong bài suy niệm về Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả việc Chúa Giêsu giải thoát một người bị quỷ ám trong Tin Mừng Mác-cô, đồng thời lưu ý rằng việc quỷ ám đã hành hạ người phụ nữ và khiến cô la hét.

“Đây là điều ma quỷ làm: Nó muốn chiếm hữu chúng ta để ‘xiềng xích linh hồn chúng ta’”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng trong Tin Mừng, Chúa Giêsu trừ quỷ, “nhưng không đối thoại với nó”, đồng thời lưu ý rằng trong cơn cám dỗ trong sa mạc, Chúa Giêsu chỉ trả lời bằng những lời trong Kinh Thánh.

“Chúa Giêsu, với sức mạnh của Thánh Thần, hôm nay cũng muốn lặp lại với tên ác quỷ: ‘Hãy biến đi! Hãy để người đó được yên. Đừng chia rẽ thế giới, các gia đình, cộng đồng; hãy để họ sống bình yên, để hoa trái Thánh Thần của Ta có thể nảy nở, chứ không phải của người’, Chúa Giêsu nói, ‘để tình yêu, niềm vui, sự hiền hòa có thể ngự trị giữa họ, và thay vì bạo lực và tiếng kêu của sự hận thù, có thể có được sự tự do và hòa bình’”.

“Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thực sự muốn thoát khỏi những xiềng xích đang trói chặt trái tim mình không? … Tôi có cầu xin Chúa Giêsu không, tôi có để Người hành động trong tôi, chữa lành tôi từ bên trong không? Xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ”, Đức Thánh Cha nói.

Phát biểu từ cửa sổ trong Điện Tông Tòa tại Vatican trước đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Palestine và Israel.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi tha thiết cho tinh thần hòa giải ở Myanmar, đánh dấu 3 năm kể từ cuộc đảo chính quân sự ở nước này.

“Trong 3 năm nay, tiếng kêu đau đớn và tiếng ồn ào huyên náo của vũ khí đã thay thế nụ cười đặc trưng của người dân Myanmar. Do đó, tôi hợp cùng tiếng nói của một số Giám mục Miến Điện, ‘để các loại vũ khí của sự hủy diệt được biến thành công cụ cho sự phát triển của nhân loại và công lý’”, Đức Thánh Cha nói.

“Hòa bình là một con đường và tôi mời gọi tất cả các bên liên quan thực hiện các bước đối thoại và tự trang bị cho mình sự hiểu biết, để đất nước Myanmar đạt được mục tiêu hòa giải huynh đệ. Việc vận chuyển viện trợ nhân đạo phải được phép để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của mỗi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự gần gũi của ngài với cộng đồng Công giáo ở Istanbul, nơi một người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang trong Thánh lễ Chúa Nhật.

Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng ngài cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin 6 Nữ tu bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do vào tuần trước và kêu gọi chấm dứt mọi hành vi bạo lực ở nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ sự phát triển hòa bình của Haiti.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube