Đức Thánh Cha Phanxicô lên án vụ tấn công tại CHDC Congo, tái kêu gọi hòa bình ở Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô thinh lặng trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022 tại Vatican (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô thinh lặng trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022 tại Vatican (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án vụ tấn công vào một ngôi làng ở Congo dẫn đến cái chết của 7 người, trong đó có một Nữ tu, sau khi một tay súng cướp phá và phóng hỏa nhà cửa cũng như một trung tâm y tế địa phương.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình hôm thứ Tư ngày 26 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài “hết sức kinh hoàng” trước vụ tấn công tiếp tục “nhuốm máu Cộng hòa Dân chủ Congo”.

“Tôi bày tỏ sự lên án kiên quyết đối với vụ tấn công không thể chấp nhận được diễn ra trong những ngày gần đây ở Maboya, tỉnh Bắc Kivu, nơi những người tay không tấc sắt, bao gồm một Nữ tu tham gia việc chăm sóc sức khỏe, đã bị giết hại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cho cộng đồng Kitô giáo và cư dân trong khu vực đã kiệt quệ vì phải chịu đựng tình trạng bạo lực quá lâu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Theo Fides, hãng thông tấn của Bộ Truyền Giáo, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10 khi các chiến binh cướp phá và phóng hỏa một số ngôi nhà trước khi phá hủy một trung tâm y tế do Giáo phận Butembo-Beni điều hành.

Một số dân làng, Fides đưa tin, cho biết những kẻ tấn công là thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh, một nhóm chiến binh Uganda liên minh với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Nữ tu Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki, một thành viên của Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ, người đã từng là bác sĩ, và một trong những bệnh nhân của Sơ cũng đã thiệt mạng sau khi các chiến binh phóng hỏa trung tâm y tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) xuất bản ngày 24 tháng 10, Cha Marcelo Oliveira, người đứng đầu Hội Thừa Sai Comboni ở Congo, cho biết khi nhận thấy ngôi làng đang bị tấn công, Nữ tu Kavuke Vakatsuraki đã gọi điện cho Giáo xứ địa phương để cảnh báo họ, để cho các Linh mục và nam nữ Tu sĩ ở đó có cơ hội trốn thoát.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở “Ukraine đang phải chịu giày vò khốn khổ”, nơi cuộc chiến đang diễn ra của Nga đã bước sang tháng thứ tám. Theo hãng tin AP, các nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi công dân nước này không trở về nhà khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

“Nguyện xin Thiên Chúa chở che bảo vệ những người dân đó và đưa tất cả chúng ta đến con đường hòa bình lâu dài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo NCR Online)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube