Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong giờ Kinh Truyền Tin kể từ khi nhập viện để phẫu thuật bụng

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện hiện tại cửa sổ của Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 để đưa ra bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi được xuất viện (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện hiện tại cửa sổ của Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 để đưa ra bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi được xuất viện (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, ngày Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ của Điện Tông Tòa tại Vatican để đưa ra bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi được xuất viện hôm thứ Sáu.

Vị Giáo hoàng 86 tuổi đã vẫy tay và mỉm cười khi ngài cảm ơn về những lời cầu nguyện và thông điệp đã nhận được trong suốt 9 ngày nằm viện trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật để điều trị chứng thoát vị vết mổ.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những người, trong những ngày tôi nằm viện tại Bệnh viện Gemelli, đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tình bằng hữu với tôi, đồng thời đảm bảo với tôi về những lời cầu nguyện”, Đức Thánh Cha nói.

“Sự gần gũi về mặt nhân bản và tinh thần này đã nâng đỡ và an ủi tôi rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả anh chị em từ tận đáy lòng”.

Trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu tỏ cho thế giới thấy sự gần gũi của Thiên Chúa bằng cách “thực hiện những hành động của tình yêu thương và niềm hy vọng nhân danh Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về việc Chúa Giêsu đề nghị các Tông đồ rao giảng rằng “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10:7). Đức Thánh Cha lưu ý việc Chúa Giêsu cũng bắt đầu rao giảng với lời tuyên bố rằng Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện giữa chúng ta.

 “Thật vậy, nếu Thiên Chúa ở gần, chúng ta không đơn độc trên trái đất, và khi đối diện với những gian truân, chúng ta không đánh mất đức tin”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha khuyến cáo: “Đây là điều đầu tiên cần nhấn mạnh với mọi người: Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng Ngài là một người cha… Ngài biết rõ anh chị em và Ngài yêu anh chị em; Ngài muốn nắm lấy tay anh chị em, ngay cả khi anh chị em đi trên những con đường dốc và gồ ghề, ngay cả khi anh chị em quỵ ngã và cố gắng đứng dậy và quay trở lại con đường. Ngài hiện diện ở đó với anh chị em. Trên thực tế, thường vào những lúc anh chị em yếu đuối nhất, anh chị em có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ hơn. Ngài biết đường đi. Ngài ở bên anh chị em. Ngài là cha của anh chị em”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng việc làm chứng cho sự gần gũi của Thiên Chúa thực sự đòi hỏi nhiều lời nói nhưng có thể hoàn thành qua việc làm chứng và phục vụ cách tự do. Đức Thánh Cha lưu ý đến mệnh lệnh của Chúa Giêsu đối với các Tông đồ khi họ được sai đi: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10:8).

Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu gần gũi với những người đau khổ và cô đơn, cũng như với những người ở xa hoặc thậm chí là thù địch. “Đây là tính cụ thể của đức tin; đây mới là điều quan trọng”, Đức Thánh Cha nói.

“Và giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria; xin Mẹ giúp chúng ta cảm thấy được yêu thương và lan truyền sự tin tưởng và sự gần gũi cho nhau”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ KinhTruyền Tin từ cửa sổ của Điện Tông Tòa Vatican vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ KinhTruyền Tin từ cửa sổ của Điện Tông Tòa Vatican vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các nạn nhân của một vụ tấn công ở Uganda, nơi phiến quân đã tấn công một trường học gần biên giới Congo, khiến ít nhất 38 học sinh thiệt mạng.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ chìm tàu tị nạn ngoài khơi bờ biển Hy Lạp khiến hơn 500 người di cư được cho là đã bị chết đuối, theo hãng tin AP.

“Thứ Ba tới, ngày 20 tháng 6 đánh dấu Ngày Tị nạn Thế giới do Liên Hợp Quốc thúc đẩy”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi vô cùng đau buồn nghĩ đến các nạn nhân của vụ đắm tàu nghiêm trọng trong những ngày gần đây ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Và dường như biển đã lặng. Tôi nhắc lại lời cầu nguyện của mình cho những người đã thiệt mạng và tha thiết kêu gọi chúng ta hãy luôn làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những thảm kịch như vậy”.

Đức Thánh Cha đã chào đón những người hành hương Công giáo đến từ Florida, London, Munich và Ý, những người nằm trong số đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để nhận phép lành từ Đức Thánh Cha trong bài diễn văn đầu tiên trước công chúng kể từ ca phẫu thuật của ngài vào ngày 7 tháng Sáu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được xuất viện từ Bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 16 tháng 6. Điểm dừng chân đầu tiên của ngài là cầu nguyện trước Linh ảnh Maria Salus Populi Romani được đặt trong nhà nguyện Borghese bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Đức Thánh Cha cũng đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng nhanh chóng một nhóm các nữ tu thuộc Học viện Đức Maria Hài Đồng Chí Thánh, người điều hành một nhà khách cạnh Quảng trường Thánh Phêrô.

Vatican đã thông báo rằng buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư của Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 21 tháng 6 đã bị hủy bỏ “để đảm bảo sự phục hồi hậu phẫu của Đức Thánh Cha”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết