Đức Thánh Cha Phanxicô: Không bao giờ ‘quá muộn’ để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng bất kể giai đoạn cuộc đời của một người thế nào, không bao giờ là quá muộn để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha cho biết rằng Thiên Chúa đang tìm kiếm chúng ta vào mọi giây phút trong ngày và tình yêu “rộng lượng” của Ngài dành cho chúng ta không dựa trên công trạng của chúng ta.

“Thiên Chúa là thế này: Ngài không chờ đợi những nỗ lực của chúng ta để đến với chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Thiên Chúa sẽ không bỏ cuộc nếu chúng ta đáp trả lời Ngài chậm trễ. Ngược lại, chính Ngài đã chủ động và qua Chúa Giêsu đến với chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta”.

“Và Ngài tìm kiếm chúng ta vào mọi giây phút trong ngày, như Thánh Grêgôriô Cả đã nói, đại diện cho những thời điểm và giai đoạn khác nhau trong cuộc đời chúng ta cho đến tuổi già (x. Bài giảng về Tin Mừng, 19)”.

“Đối với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn; Ngài luôn tìm kiếm chúng ta và chờ đợi chúng ta”.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô một ngày sau khi ngài lên án mạnh mẽ việc an tử trên chuyến bay trở về từ Marseille ở miền nam nước Pháp, nhấn mạnh rằng có một thứ gọi là “lòng trắc ẩn bất lương”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô từ cửa sổ Điện Tông Tòa Vatican trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô từ cửa sổ Điện Tông Tòa Vatican trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành hai ngày ở thành phố của Pháp, nơi ngài phát biểu tại cuộc gặp gỡ giới trẻ và các Giám mục mang tên Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải với thông điệp rằng cuộc khủng hoảng di cư ngày càng sâu sắc đang diễn ra ở Địa Trung Hải là “một thực tế của thời đại chúng ta” đòi hỏi sự khôn ngoan và một phản ứng hợp tác từ các quốc gia châu Âu.

“Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Di dân và Tị nạn Thế giới, với chủ đề ‘tự do lựa chọn di cư hay ở lại’, như một lời nhắc nhở rằng di cư phải là một lựa chọn tự do và không bao giờ là lựa chọn duy nhất có thể thực hiện được”, Đức Thánh Cha nói hôm Chúa nhật.

Suy ngẫm về chuyến đi Pháp, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng thách thức trong việc tạo ra các cộng đồng có thể chào đón và hòa nhập những người di cư là “trọng tâm” của sự kiện Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải.

“Điều cần thiết là mọi người nam nữ phải được bảo đảm cơ hội sống một cuộc sống có phẩm giá, trong xã hội mà họ đang sống. Thật không may, sự khốn khổ, chiến tranh và cuộc khủng hoảng khí hậu đã buộc rất nhiều người phải chạy trốn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vì vậy, tất cả chúng ta đều được mời gọi tạo ra các cộng đồng sẵn sàng và cởi mở để chào đón, khuyến khích, đồng hành và hội nhập những người gõ cửa nhà chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Giám mục Ý vì những nỗ lực hỗ trợ những người di cư ở Ý.

Những cái vẫy tay từ đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những cái vẫy tay từ đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào ngày 24 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về dụ ngôn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mát-thêu về một người địa chủ trả lương đầy đủ cho tất cả những người làm công của mình, ngay cả những người đến làm việc muộn trong ngày và chỉ làm việc một giờ.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng “ý nghĩa cuối cùng của dụ ngôn này” là “công lý siêu việt của Thiên Chúa”.

“Công lý của con người nói rằng ‘hãy trả cho mỗi người tùy theo những gì họ xứng đáng’, trong khi công lý của Thiên Chúa không đo lường tình yêu trên thang đo lợi nhuận, thành tích hay sự thất bại của chúng ta: Thiên Chúa chỉ yêu chúng ta, Ngài yêu chúng ta vì chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài làm như vậy với một tình yêu vô điều kiện và nhưng không”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có nguy cơ có mối quan hệ ‘thương mại’ với Thiên Chúa, tập trung nhiều vào kỹ năng của chúng ta thay vì vào lòng quảng đại của ân sủng của Ngài”, Đức Thánh Cha nói. “Đôi khi, ngay cả trong Giáo Hội, thay vì bước ra bên ngoài và dang rộng vòng tay với mọi người, chúng ta có thể cảm thấy mình là người tốt đẹp hơn cả, phán xét người khác từ xa, mà không nghĩ rằng Thiên Chúa cũng yêu thương họ với cùng một tình yêu Ngài dành cho chúng ta”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh với đám đông, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời mời gọi tất cả mọi người tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng về Hiệp hành sắp tới.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hoán cải theo thước đo của Thiên Chúa: thước đo của tình yêu không cân đo đong đếm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết