Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng về thiên đàng’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo về nguy cơ của việc sống một cuộc sống không có mục đích hoặc đích đến để đặt lộ trình của chúng ta, đồng thời nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Giêsu chính là “kim chỉ nam để chúng ta hướng đến thiên đàng”, quê hương đích thực của chúng ta.

Trò chuyện với những người hành hương tập trung vào một ngày nắng đẹp tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha suy tư về bài Tin Mừng trong ngày, trong đó Chúa Giêsu an ủi các môn đệ trước khi về trời, Ngài nói với họ: “Thầy là Đường, là Sự thật, và là Sự sống” (Ga 14:6).

“Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi đau khổ của các môn đệ, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của họ, giống như điều đó xảy ra với chúng ta khi chúng ta buộc phải xa cách người mà chúng ta chăm sóc. Và vì thế, Chúa Giêsu nói: ‘Thầy đi để dọn chỗ cho các con… để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc về gia đình, nơi của các mối tương quan và sự thân mật. Trong nhà của Chúa Cha – Ngài nói với các bạn của Ngài, và với mỗi người chúng ta – có nhiều chỗ ở, các con được chào đón, các con sẽ luôn được đón nhận bằng một cái ôm ấm áp, và Thầy về trời để chuẩn dọn chỗ cho các con”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc luôn ghi nhớ “cuộc đời chúng ta đang hướng về đâu” là cách để vượt qua những kinh nghiệm của “sự mệt mỏi, hoang mang và thậm chí là sự thất bại”.

Khi chúng ta đánh mất điều khiến cho “cuộc sống chúng ta đáng sống”, Đức Thánh Cha nói, thì chúng ta “gói ghém cuộc sống của mình vào hiện tại”, Đức Thánh Cha nói. Chúng ta chỉ đơn thuần tìm kiếm niềm vui cực điểm và “kết thúc cuộc sống ngày này qua ngày khác, không mục đích, không mục tiêu”.

“Thay vào đó, quê hương của chúng ta ở trên trời; chúng ta đừng quên sự vĩ đại và vẻ đẹp của cùng đích của chúng ta!”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.

Khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ kinh Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ kinh Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Nhưng nếu chúng ta biết mục tiêu của mình, chúng ta cũng phải biết làm thế nào để đạt được điều đó”, Đức Thánh Cha tiếp tục. Khi chúng ta đối mặt với các vấn đề hoặc khi có “cảm giác rằng sự dữ mạnh hơn”, chúng ta đặt câu hỏi, giống như Tôma, “Tôi nên làm gì?”.

Đức Thánh Cha trả lời: “Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu: ‘Thầy là Đường, là Sự thật, và là Sự sống’ … Chúa Giêsu là Đường và do đó đức tin vào Ngài không phải là ‘một loạt những ý tưởng’ để tin, mà đúng hơn là một con đường để đi qua, một hành trình để thực hiện”.

“Chúa Giêsu là con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững”, Đức Thánh Cha nói, và việc bắt chước Ngài là “kim chỉ nam dẫn đến Thiên đàng: yêu mến Chúa Giêsu, con đường, trở thành dấu chỉ tình yêu của Ngài trên trần gian”.

“Chúng ta đừng để mình bị choáng ngợp bởi hiện tại”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy nhìn lên trời, chúng ta hãy nhớ mục tiêu, chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta được mời gọi hướng đến cõi vĩnh hằng, hướng đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa”.

Sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện Lễ Phục sinh truyền thống vào giữa trưa, Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, bằng tiếng Latinh.

Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha lưu ý hai Thánh lễ tuyên phong Chân Phước đã diễn ra hôm thứ Bảy, một ở Tây Ban Nha và một ở Uruguay.

Vị Giám mục tiên khởi của Uruguay, Đức Giám mục Jacinto Vera, đã được tuyên phong Chân Phước ở Montevideo. Vị Giám chức, qua đời năm 1881, “đã làm chứng cho Tin Mừng bằng những lý tưởng truyền giáo mạnh mẽ trong những thời điểm cực kỳ khó khăn của cuộc nội chiến”, Đức Thánh Cha lưu ý.

Ở Tây Ban Nha, Tôi Tớ Chúa Conchita Barrecheguren cũng đã được tuyên phong Chân Phước. Tên đầy đủ của chị là María de la Concepción del Perpetuo Socorro, nhưng chị được biết đến với cái tên Conchita (biệt danh của những người được đặt tên theo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội). Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc chị đã phải “nằm liệt giường trong một thời gian dài và đã có thể đối mặt với bệnh tật của mình với sự can trường mạnh mẽ đến phi thường”. Chị Conchita qua đời khi chỉ mới 20 tuổi vào năm 1927.

Các thành viên của Hiệp hội 'Meter', một tổ chức hoạt động nhằm chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên, vẫy cờ và biểu ngữ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các thành viên của Hiệp hội ‘Meter’, một tổ chức hoạt động nhằm chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên, vẫy cờ và biểu ngữ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chào đón một số tín hữu có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong số những người mà Đức Thánh Cha chào đón có các thành viên của Hiệp hội “Meter”– tổ chức chống ấu dâm – những người trong trang phục màu vàng sáng và được tháp tùng bởi vị sáng lập của họ, Cha Fortunato di Noto. Hiệp hội này hoạt động để chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha lưu ý rằng họ đang đánh dấu ngày tưởng niệm các nạn nhân. Ngài khuyến khích họ trong hoạt động của hiệp hội và cảm ơn họ, đồng thời nhắc nhở họ rằng Chúa Giêsu gặp gỡ họ nơi những người trẻ mà họ trợ giúp. “Tôi đồng hành cùng anh chị em với những lời cầu nguyện của tôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đặc biệt dành đến các thành viên của Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ cùng với bạn bè thân hữu và các thành viên gia đình của họ, những người đã tham dự buổi lễ tuyên thệ trung thành hôm thứ Bảy.

Có 23 tân vệ binh đã tuyên thệ trung thành vào ngày 6 tháng 5, ngày truyền thống của lễ tuyên thệ ban đầu, đánh dấu kỷ niệm sự hy sinh của 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh trong sự kiện Cuộc cướp bóc thành Rôma vào năm 1527 khi họ bảo vệ Giáo hoàng Clêmentê VII.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Lễ Đức Mẹ Pompeii vào ngày 8 tháng 5.

“Tại thánh địa này, nơi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, và đặc biệt trong tháng Năm này, chúng ta lần chuỗi Mân Côi để xin Đức Mẹ ban cho món quà hòa bình, đặc biệt là cho người dân ở Ukraine”.

Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia “sẽ lắng nghe ước muốn của người dân – những người tiếp tục đau khổ, những người mong mỏi và khao khát hòa bình”.

Đền thờ ở Pompeii — chỉ cách thành phố nổi tiếng bị phá hủy bởi vụ phun trào của Núi Vesuvius vào năm 79 sau Công Nguyên vài phút — được cung hiến cho Đức Mẹ Mân Côi và đã được trùng tu vào cuối những năm 1800.

Lịch sử của Đền thờ là minh chứng cho việc Thiên Chúa chọn kẻ yếu và mang điều thiện để chế ngự sự dữ. Ngôi Đền thờ đã được trùng tu bởi Bartolo Longo, người đã tham gia một giáo phái trong thời gian còn là sinh viên và trở thành một đạo sĩ thờ satan. Vị đạo sĩ này đã công khai nhạo báng Kitô giáo, cho đến khi một người bạn giới thiệu anh ta với một Linh mục dòng Đa Minh thánh thiện, và anh đã trở lại đạo. Chân Phước Longo, người đã trở thành một nhà thần bí sùng kính Kinh Mân Côi, qua đời năm 1926.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết