Đức Thánh Cha Phanxicô: Các nhóm ý thức hệ nhỏ phản đối việc chúc lành cho người đồng giới; Châu Phi là một ‘trường hợp đặc biệt’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) của Vatican vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) của Vatican vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng sự phản đối việc Vatican chấp thuận các phép lành ngoài phụng vụ dành cho các cặp đồng giới hầu hết xuất phát từ “các nhóm ý thức hệ nhỏ” ngoại trừ Châu Phi, nơi mà ngài nói là “một trường hợp đặc biệt”.

“Những người phản đối kịch liệt thuộc về các nhóm ý thức hệ nhỏ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với tờ báo tiếng Ý La Stampa, theo bản dịch tiếng Anh từ Vatican News do Giáo hội điều hành.

Về các Giám mục ở Châu Phi, những người đã bày tỏ một số lời chỉ trích mạnh mẽ nhất về những phúc lành như vậy, Đức Thánh Cha nói rằng họ là “một trường hợp đặc biệt” bởi vì “đối với họ, đồng tính luyến ái là một điều gì đó ‘xấu xí’ theo quan điểm văn hóa; họ không chịu đựng được điều đó”.

Bộ Giáo lý Đức tin (DDF), do Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández đứng đầu, đã công bố một tuyên bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, có tựa đề Fiducia Supplicans, vốn đã gây ra phản ứng phản đối dữ dội. Tuyên bố cho phép các phép lành mục vụ “tự phát” dành cho “các cặp đồng giới” và các cặp vợ chồng khác trong “những tình huống không đúng lễ giáo” nhưng không cho phép các phép lành mang tính chất phụng vụ, không cho phép công nhận các cuộc kết hợp dân sự, hoặc bất kỳ hành động nào làm cho các phép lành giống như một cuộc hôn nhân.

Các Giám mục trên khắp thế giới đã bị chia rẽ về cách thức thực hiện tài liệu này hoặc liệu có nên thực hiện nó hay không.

Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, đại diện cho tất cả các Hội đồng Giám mục Châu Phi, đang từ chối chúc lành cho các cặp đồng giới. Trong một tuyên bố, tổ chức này nói rằng những phép lành như vậy không thể được thực hiện trên lục địa “mà không vướng vào những vụ bê bối”.

Tương tự, các Hội đồng Giám mục ở Hungary và Ba Lan cũng đã từ chối bất kỳ phép lành nào dành cho các cặp đồng giới, cũng như nhiều Giám mục khác trên khắp thế giới.

Ngoài ra, những người đứng đầu Hội đồng Giám mục ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Áo, Đức và Argentina, đã chấp nhận tuyên bố này và cơ hội chúc phúc cho các cặp đồng giới. Một số Hội đồng Giám mục khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, đã chấp nhận tuyên bố nhưng nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng những phép lành đó không bị nhầm lẫn như một sự thay đổi trong Giáo huấn của Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bác bỏ ý kiến cho rằng sự chia rẽ này có thể châm ngòi cho một cuộc ly giáo trong Giáo hội Công giáo.

“Trong Giáo hội, luôn có những nhóm nhỏ thể hiện những suy tư có tính chất ly giáo”, Đức Thánh Cha nói. “Người ta phải để chúng tiếp tục và trôi qua… và nhìn về phía trước”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài tin tưởng rằng “dần dần, mọi người sẽ yên tâm về tinh thần của tuyên bố”, điều mà ngài nói “nhằm mục đích bao gồm và hòa nhập; chứ không chia rẽ”. Ngài nói thêm rằng tuyên bố “mời gọi chúng ta chào đón, sau đó phó thác mọi người và tin tưởng vào Thiên Chúa”.

“Tin Mừng là để thánh hóa mọi người”, Đức Thánh Cha nói. “Tất nhiên là cần phải có thiện chí. Và cần phải đưa ra những hướng dẫn chính xác về đời sống Kitô hữu (tôi nhấn mạnh rằng không phải sự kết hợp mà là những con người mới được chúc phúc). Nhưng tất cả chúng ta đều là tội nhân: Tại sao chúng ta lại phải lập danh sách những tội nhân có thể bước vào Giáo Hội và danh sách những tội nhân không thể bước vào Giáo Hội? Đây không phải là tinh thần Tin Mừng”.

Vào đầu tháng này, DDF đã đưa ra một thông cáo báo chí dài 5 trang để đáp lại phản ứng phản đối dữ dội từ một số Giám mục. Thông cáo báo chí, do Đức Hồng y Fernández viết, nói rằng sự phản đối “không thể được hiểu như là sự phản đối về mặt Giáo lý vì tài liệu này hết sức rõ ràng và dứt khoát về vấn đề hôn nhân và tính dục”.

“Không có chỗ nào để chúng ta tránh xa tuyên bố này về mặt Giáo lý hoặc coi nó là dị giáo, trái với truyền thống của Giáo hội, hay báng bổ”, Đức Hồng y Fernández nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube