Đức Phanxicô với người dân Iraq: 'Tôi đến như một lữ khách hòa bình, tìm kiếm tinh thần huynh đệ và sự hòa giải'

84315-su-diep

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video tới người dân Iraq để chia sẻ thông điệp về hòa bình, tình huynh đệ và sự an ủi, khiNgài chuẩn bị cho chuyến Tông du bắt đầu hôm nay, thứ Sáu ngày 5/3.

Khi công tác chuẩn bị cuối cùng bắt đầu khởi động cho chuyến Tông du theo lịch trình của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3, hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha đã công bố một thông điệp gửi người dân Iraq trước khi chuyến viếng thăm, bày tỏ sự vui mừng cũng như sự mong đợi khi cuối cùng được hiện diện về thể lý với họ.

“Anh chị em đồng bào Iraq thân mến, bình an cho anh chị em!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chỉ một vài ngày nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ hiện diện giữa anh chị em. Tôi khao khát được gặp gỡ anh chị em, được nhìn thấy khuôn mặt của anh chị em và được đến thăm vùng đất của anh chị em, cái nôi lâu đời và phi thường của nền văn minh”.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới quốc gia Trung Đông diễn ra như một sự hiện thực hóa giấc mơ của vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã dự định viếng thăm Iraq vào cuối năm 1999 nhưng không thể thực hiện cuộc hành trình này. Hành trình kéo dài 4 ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bao gồm các chuyến viếng thăm đến một số thành phố, cũng như các cuộc gặp gỡ với các cộng đồng Kitô giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Cuộc hành hương sám hối của hòa bình và sự hòa giải

“Tôi đến như một lữ khách, như một người hành hương sám hối để cầu xin sự tha thứ và hòa giải từ Thiên Chúa sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, để cầu xin Thiên Chúa sự an ủi cho mọi tâm hồn và chữa lành những vết thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những thập kỷ gần đây được đánh dấu bởi chiến tranh, tình trạng mất an ninh và các cuộc đàn áp đã làm giảm số lượng các cộng đồng Kitô giáo vốn từng hết sức sôi động tại Iraq, với con số từ 1 đến 1,4 triệu người vào năm 2003 nhưng hiện tại, ước tính chỉ còn lại khoảng 300.000 đến 400.000 người.

“Và tôi đến giữa anh chị em như một lữ khách hòa bình, để lặp lại rằng : ‘tất cả anh chị em đều là huynh đệ của nhau’”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.

“Vâng, tôi đến với tư cách là một lữ khách hòa bình để tìm kiếm tinh thần huynh đệ, được thúc đẩy bởi ước muốn cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau bước đi, cũng như cùng với những anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo khác, dưới biểu tượng của Tổ phụ Abraham của chúng ta, người đã hợp nhất các tín đồ Hồi giáo, Do Thái và các Kitô hữu trong cùng một gia đình”.

An ủi một Giáo hội trong những giây phút thử thách

Đức Thánh Cha Phanxicô, hướng mọi suy nghĩ của mình đến nhiều anh chị em Kitô hữu, những người đã làm chứng cho đức tin của họ vào Chúa Giêsu giữa những thử thách khó khăn, bày tỏ lòng biết ơn đối với họ và đưa ra những lời an ủi của một người cha.

“Tôi rất mong được gặp gỡ anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi rất vinh dự được gặp một Giáo hội tử đạo. Cảm ơn anh chị em vì chứng tá của anh chị em”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục thừa nhận “hình ảnh của những ngôi nhà bị phá hủy và những ngôi Thánh đường hoang tàn” mà nhiều cộng đồng Kitô giáo ở Iraq vẫn còn ghi nhớ. Đức Thánh Cha cầu nguyện để rất nhiều các vị tử đạo mà họ từng biết đến có thể “giúp chúng ta kiên trì trong sức mạnh khiêm tốn của tình yêu thương”, bày tỏ với họ “sự âu yếm của toàn thể Giáo hội, vốn luôn gần họ và với Trung Đông tử đạo”, và đồng thời khích lệ họ tiến về phía trước.

“Chúng ta đừng để cho những đau khổ khủng khiếp mà anh chị em đã trải qua, điều đã khiến tôi hết sức đau buồn, thắng thế”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Chúng ta đừng bỏ cuộc khi đối mặt với sự lan tràn của sự dữ”.

Tiếp tục khuyến khích người dân Iraq tìm đến các nguồn mạch của sự thông thái cổ xưa của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở họ về mẫu gương của Tổ phụ Áp-ra-ham, người dù đã từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ đánh mất hy vọng và tiếp tục sinh con đàn cháu đống đông đúc như sao trên trời.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lên các vì sao. Ở đó chúng ta có thể nhớ lại lời hứa dành cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Hy vọng bất chấp sự đau khổ

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục bày tỏ sự gần gũi và thông điệp hy vọng của Ngài đối với nhiều người khác, những người đã phải chịu đựng đau khổ trong những năm qua nhưng không gục ngã. Những người này, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, bao gồm các Kitô hữu, các tín đồ Hồi giáo và cụ thể hơn là những người Yazidis “đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ”.

“Tôi đến với vùng đất được chúc phúc và bị tổn thương của anh chị em như một lữ khách tràn đầy hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Từ vùng đất của anh chị em, tại Ni-ni-ve, vang lên lời tiên tri của Tiên tri Giô-na, người đã ngăn chặn sự hủy diệt và mang đến một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng vào Thiên Chúa”.

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở anh chị em thuộc mọi truyền thống tôn giáo rằng chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình mà Tổ phụ Ápraham đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước: cùng nhau bước đi, trong cùng một tinh thần, trên con đường hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc thông điệp của mình bằng cách cầu xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả mọi người và đồng thời mời gọi tất cả mọi người cùng đồng hành với Ngài trong lời cầu nguyện.

“Tôi mời gọi tất cả anh chị em làm giống như Áp-ra-ham”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy bước đi trong hy vọng và không ngừng chiêm ngắm các vì sao”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết