Đức Phanxicô với các tín hữu Công giáo Chaldean: "Đức mến chính là sức mạnh của chúng ta"

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Chaldean kính Thánh Giuse ở Baghdad vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Chaldean kính Thánh Giuse ở Baghdad vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong Thánh lễ được cử hành tại Baghdad hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các Kitô hữu Iraq rằng bất kể thế giới nghĩ gì, tình yêu chính là sức mạnh, và nó luôn chiến thắng tội lỗi và sự dữ.

Tình yêu, “cho dù nó có vẻ yếu đuối trong mắt người đời, nhưng trên thực tế, luôn chiến thắng”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ được cử hành hôm ngày 6 tháng 3 tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse thuộc Giáo hội Công giáo Chaldean ở Baghdad.

“Đức mến chính là sức mạnh của chúng ta, là nguồn sức mạnh cho những anh chị em của chúng ta, những người ở đây cũng đã phải chịu đựng những thành kiến và sự sỉ nhục, sự ngược đãi và bắt bớ vì danh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong khi quyền lực, vinh quang và sự phù phiếm của thế giới qua đi, tình yêu vẫn luôn tồn tại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

E973F361-94EB-420E-B07B-5DE8F1B6A821

“Trên thập giá, tình yêu mạnh hơn tội lỗi, nơi cõi âm ty, nó đã chiến thắng sự chết”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Cũng chính tình yêu đó đã làm cho các vị tử đạo chiến thắng trong những thử thách của họ – và có biết bao nhiêu vị anh hùng tử đạo trong thế kỷ qua, thậm chí còn nhiều hơn trong quá khứ!”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Chaldean ở Baghdad vào ngày thứ hai của chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày tới Iraq nhằm củng cố hy vọng của nhóm thiểu số Kitô giáo bị đàn áp trong nước và đồng thời thúc đẩy tình huynh đệ và cuộc đối thoại liên tôn.

Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến thăm đất nước Trung Đông, hoàn thành hy vọng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về những lời hứa của Thiên Chúa, mà Ngài cho biết rằng “đảm bảo niềm vui không gì sánh được và không bao giờ gây thất vọng”.

“Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy bất lực và vô dụng. Chúng ta không bao giờ được phép nhượng bộ điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo Chaldean, bởi vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều kỳ diệu chính thông qua những điểm yếu của chúng ta”.

ĐTC Phanxicô nói “tất nhiên, chúng ta trải qua những thử thách, và chúng ta thường xuyên gục ngã, nhưng chúng ta đừng quên rằng, với Chúa Giêsu, chúng ta được chúc lành. Bất cứ điều gì thế gian tước đoạt khỏi chúng ta không là gì so với tình yêu dịu dàng và kiên nhẫn mà qua đó Thiên Chúa thực hiện những lời hứa của Ngài”.

Các tín hữu Công giáo Chaldean là một trong một số các cộng đồng Công giáo Đông phương được tìm thấy ở Iraq. Họ có nguồn gốc lịch sử từ các Kitô hữu sơ khai thông qua mối liên hệ của họ với Giáo hội Đông Phương. Trước khi dân số bị suy giảm bởi tình trạng bạo lực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, các tín hữu Công giáo Chaldean chiếm 2/3 số lượng Kitô hữu tại Iraq.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã làm nên lịch sử vào ngày 6 tháng Ba khi là vị Giáo hoàng đầu tiên dâng Thánh lễ theo nghi thức Chaldean. Thánh lễ được cử hành bằng sự pha trộn giữa tiếng Ý, tiếng Ả Rập và tiếng Chaldean, một phương ngữ của tiếng Aramaic.

Lời cầu nguyện tín hữu được đọc bằng tiếng Ả Rập, tiếng Chaldean, tiếng Kurd, tiếng Turkmen và tiếng Anh.

C3B66163-5FD3-4D4B-987F-AE1D3374FC8F

“Có lẽ khi anh chị em nhìn vào đôi bàn tay của mình và chúng có vẻ trống rỗng, có lẽ anh chị em cảm thấy chán nản và không hài lòng với cuộc sống. Nếu vậy, đừng sợ: Các Mối Phúc được dành cho anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

“Đối với anh chị em là những người đau khổ, những người khao khát công lý, những người bị bắt bớ. Thiên Chúa hứa với anh chị em rằng tên của anh chị em đã được khắc ghi trong lòng bàn tay của Người, được ghi trên trời!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hôm nay tôi cảm tạ Thiên Chúa cùng với anh chị em và vì anh chị em, bởi vì ở đây, nơi mà sự khôn ngoan đã phát sinh từ thời cổ đại, rất nhiều nhân chứng đã xuất hiện trong thời đại của chúng ta, thường bị tin tức bỏ qua, nhưng lại rất quý giá trong mắt Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Những nhân chứng, bằng cách thực hành Bát Phúc, đang giúp Thiên Chúa thực hiện lời hứa về hòa bình của Ngài”.

Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse, được gọi là Mar Yousef, được xây dựng vào những năm 1950 và được trùng tu vào năm 2018 bởi Đức Thượng phụ Chaldean Louis Raphaël Sako.

Nhà thờ có sức chứa 400 người, nhưng do các biện pháp phòng ngừa COVID-19, Thánh lễ bị giới hạn với số người tham dự là 180 người.

Trong bài giảng của mình, Đức Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo đừng cố gắng trở thành “những anh hùng chỉ vào những dịp đặc biệt nào đó, nhưng hãy trở thành những nhân chứng ngày này qua ngày khác”.

“Làm chứng là cách thể hiện sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Đó là cách thế giới được thay đổi: không phải bởi quyền lực và sức mạnh, mà bởi Bát Phúc. Vì đó là những gì Chúa Giêsu đã làm: Ngài đã sống cho đến cùng những gì Ngài đã nói ngay từ đầu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến đoạn Kinh Thánh trong 1 Cô-rin-tô chương 13, trong đó nói rằng “Đức mến thì nhẫn nhục” để nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng mặc dù con người trong suốt lịch sử đã không trung thành với giao ước với Thiên Chúa, và đã rơi vào “những tội lỗi xưa cũ”, “Thiên Chúa luôn luôn trung tín”.

“Sự kiên nhẫn để bắt đầu lại mỗi lần là phẩm chất đầu tiên của đức mến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích họ noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu.

A559D946-68F2-4A84-BE95-E1F6CF91CDC3

Những chứng nhân của Thiên Chúa “không thụ động hoặc dựa vào thuyết định mệnh, tùy thuộc vào những diễn biến, cảm xúc hoặc những sự kiện tức thời. Thay vào đó, họ không ngừng hy vọng, bởi vì họ được đặt nền tảng trong đức mến vốn luôn luôn ‘tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta có thể tự hỏi mình: làm thế nào để chúng ta phản ứng với những tình huống không như ý?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời giải thích rằng “khi đối mặt với nghịch cảnh, luôn có hai sự cám dỗ” – lẩn tránh hoặc tức giận.

Nhưng hai cách tiếp cận này không bao giờ sửa đổi được bất cứ điều gì, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Mặt khác, Chúa Giêsu đã thay đổi lịch sử. Bằng cách nào? Với sức mạnh khiêm tốn của tình yêu, với chứng tá kiên nhẫn của mình. Đây là những gì chúng ta được mời gọi thực hiện; và đây là cách Thiên Chúa thực hiện những lời hứa của Ngài”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết