Đức Phanxicô: 'Tôi cũng quỳ gối trên đường phố Myanmar'

Nữ tu Myanmar Ann Rose Nu Tawng quỳ gối trước các sĩ quan cảnh sát.

Nữ tu Myanmar Ann Rose Nu Tawng quỳ gối trước các sĩ quan cảnh sát

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đưa ra lời kêu gọi chân thành về việc chấm dứt bạo lực và các vụ giết hại những thường dân vô tội trong cuộc đàn áp tàn bạo của các lực lượng an ninh của Myanmar.

“Một lần nữa với sự đau buồn khôn xiết, tôi cảm thấy sự cấp thiết phải gợi lên tình hình hết sức bi đát ở Myanmar, nơi mà rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang phải liều mất mạng sống của họ hầu mang lại niềm hy vọng cho đất nước của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu vào cuối buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 17/3. “Tôi cũng quỳ trên các đường phố của Myanmar và nói: xin hãy thôi sử dụng bạo lực! Tôi cũng mở rộng vòng tay của mình và nói: xin hãy để cho sự đối thoại chiếm ưu thế!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Lòng dũng cảm của Nữ tu Ann Rosa Nu Tawng

Rõ ràng Đức Thánh Cha Phanxicô đang gợi lên hình ảnh đầy mạnh mẽ của vị Nữ tu Công giáo người Myanmar, Sơ Ann Rosa Nu Tawng, người gần đây đã can ngăn lực lượng an ninh làm tổn hại những người biểu tình ôn hòa. Vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 2 tại Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin, khi cảnh sát sẵn sàng ra tay trấn áp những người biểu tình trên các đường phố. Không nản lòng trước sự nguy hiểm, vị Nữ tu Dòng Xaverian 45 tuổi đã tiếp cận lực lượng cảnh sát. Sau đó, Nữ tu Ann Rosa Nu Tawng quỳ xuống trước mặt họ, Sơ chắp tay khẩn cầu và yêu cầu họ đừng làm hại những người biểu tình trong tay không một tấc sắt. Nữ tu Ann Rosa Nu Tawng được lệnh phải rời đi ngay lập tức, nhưng Sơ vẫn giữ vững lập trường và nói: “Cứ bắn tôi nếu các anh muốn. Những người biểu tình không có vũ khí và họ chỉ đang thể hiện mong muốn của mình một cách ôn hòa”. Đoạn video về hành động táo bạo của Nữ tu Ann Rosa Nu Tawng đã lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều mạng truyền thông khác nhau, bao gồm cả BBC, đưa tin về vị Nữ đầy can trường.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 lật đổ chính phủ đắc cử và bắt giữ nhà lãnh đạo của nước này, bà Aung San Suu Kyi. Các cuộc biểu tình và chiến dịch bất tuân dân sự chống lại cuộc đảo chính đã diễn ra, bất chấp sự đàn áp khốc liệt của lực lượng an ninh. Hơn 180 người biểu tình đã thiệt mạng, theo nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ các Tù nhân Chính trị.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như một số nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo và các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới, đã kêu gọi đối thoại và hòa bình trong khi bày tỏ sự liên đới với yêu cầu chính đáng của người dân là giải phóng các nhà lãnh đạo được bầu của họ và khôi phục nền dân chủ.

Vào ngày 7 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar thể hiện tih thần thiện chí chân thành phục vụ công ích và thúc đẩy công bằng xã hội và sự ổn định quốc gia. Ngày hôm sau, Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài phát biểu trước các vị Đại sứ tại Tòa Thánh, đã bày tỏ sự gần gũi với người dân Myanmar và đồng thời than phiền rằng con đường dẫn đến dân chủ “đã bị gián đoạn một cách lỗ mãng” bởi cuộc đảo chính.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết