Đức Thánh Cha Phanxicô đứng dưới chân Thánh giá trong buổi cầu nguyện với Phép lành “Urbi et Orbi” vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch coronavirus (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Sao lại nhát đảm thế? Anh em không có đức tin sao?” là tiêu đề của một cuốn sách mới của Thánh Bộ Truyền thông của Vatican. Cuốn sách chứa những hình ảnh và văn bản nhắc lại những cử chỉ và những chia sẻ của Đức Phanxicô trong buổi cầu nguyện đặc biệt với Phép lành “Urbi et Orbi” trong bối cảnh đại dịch coronavirus vào ngày 27 tháng 3 năm ngoái.
“Tôi bước đi như thế này, một mình, nghĩ về sự cô đơn của rất nhiều người … một suy nghĩ bao trùm, cùng với một suy nghĩ bằng cả khối óc và cả con tim”.
Trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuốn sách nhắc lại khoảnh khắc cầu nguyện đặc biệt mà Ngài đã tổ chức vào tối ngày 27 tháng 3 năm ngoái tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng lặng với cơn mưa rả rích, cầu xin Thiên Chúa để nhân loại có thể được cứu thoát khỏi nanh vuốt của đại dịch coronavirus chết chóc Sự kiện được phát trực tiếp đã được rất nhiều người theo dõi trên toàn cầu.
Cuốn sách, “Sao lại nhát đảm thế? Anh em không có đức tin sao?”, là cuộc phỏng vấn ngắn với Đức Thánh Cha Phanxicô của Đức Ông Lucio Adrián Ruiz, Thư ký Thánh Bộ Truyền thông, trong đó Đức Thánh Cha hồi tưởng lại sự kiện đáng nhớ đó qua các bức ảnh. Tựa đề của cuốn sách, trích từ Tin Mừng Mác-cô (Mc 4:40), là những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ đang đầy khiếp sợ, những người đã đánh thức Người khỏi giấc ngủ trên chiếc thuyền đang bị chao đảo bởi trận cuồng phogn trên biển. Nhà xuất bản Vatican (LEV) sẽ ra mắt cuốn sách với công chúng vào ngày 17 tháng 12, khi Đức Thánh Cha Phanxicô tròn 85 tuổi.
Phần đầu của cuốn sách bao gồm lời khẩn cầu thống thiết và mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô với Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại tại sự kiện vào ngày 27 tháng Ba. Phần thứ hai chứa đựng sự triển suy tư đó dưới ánh sáng của Phúc Âm và Học thuyết xã hội của Giáo Hội xuất hiện trong những tháng sau sự kiện đó. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người biến đại dịch trở thành cơ hội để suy nghĩ lại về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại, để thoát khỏi ra khỏi nó để trở nên tốt hơn và không tồi tệ hơn, đồng thời tự chất vấn bản thân và cải đổi.
Tất cả mọi người đang trên cùng một chiếc thuyền
“Hai thứ hiện lên trong tâm trí tôi: quảng trường trống rỗng, mọi người hiệp ý từ xa, … và bên này, con thuyền di cư, tượng đài đó…”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại trong cuộc phỏng vấn của mình. “Và tất cả chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền, và trên chiếc thuyền này, chúng ta không biết bao nhiêu người có thể lên thuyền … Cả một sự bi kịch phía trước con thuyền, bệnh dịch, sự cô đơn … trong sự thinh lặng….”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét, đồng thời nhấn mạnh rằng Ngài không cảm thấy đơn độc mà đang rất gần gũi với mọi người vào thời điểm đó.
Một khoảnh khắc đặc biệt sâu sắc của buổi tối ngày 27 tháng 3 đó xảy ra khi sau một hồi thinh lặng cầu nguyện trước cây Thánh giá ướt đẫm nước mưa, Ngài đã hôn chân Chúa Giêsu. “Việc hôn kính Thánh giá”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “luôn luôn mang lại hy vọng”. Chúa Giêsu “biết việc bước đi có nghĩa là gì và Ngài biết thế nào là bị cách ly vì người ta đóng hai chiếc đinh ở đó để giữ Ngài cố định”. “Đôi chân của Chúa Giêsu là kim chỉ nam trong cuộc sống của mọi người, khi họ bước đi và khi họ đứng yên. Đôi chân của Chúa Giêsu đã đánh động tôi rất nhiều …”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm. Ngoài cây Thánh giá tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng lặng còn có Bức ảnh Đức Mẹ “Salus Populi Romani” (Phần rỗi của Dân thành Rôma). Buổi cầu nguyện là một điểm dừng đúng lúc khi các tín hữu Kitô giáo trên toàn thế giới đặc biệt chú ý vào sự kiện tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cầu xin Lòng thương xót của Thiên Chúa và nhìn nhận lại cuộc sống của mình theo cách thức cá nhân và toàn cầu.
Hồi tưởng những sự việc đã trải qua
Hai phần của cuốn sách về cầu nguyện và giảng dạy vốn có sự kết nối sâu sắc với nhau, cũng cung cấp các liên kết mã QR tới nhiều nội dung truyền thông của Vatican.
Tương tự như Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông năm 2020, cuốn sách của Thánh Bộ Truyền Thông cũng khuyến khích nghệ thuật tường thuật và chia sẻ những câu chuyện mang tính xây dựng khiến chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, là một phần của câu chuyện lớn hơn chính chúng ta. Mục đích không chỉ là nhằm tái hiện một sự kiện trong quá khứ mà còn đề xuất một ký ức vốn đã trở nên hiển hiện ngày nay để đơm hoa kết trái.
Trong phần kết luận cho phần đầu tiên, Đức Ông Ruiz giải thích rằng sự kiện ngày 27 tháng 3 là “một sự kiện phản ánh lịch sử”, bởi vì nó trình bày sự bi kịch của con người với Lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó cũng là lịch sử bởi vì câu trả lời của Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Người giữa Dân của Người. “Thời điểm hiện tại”, Thư ký Thánh Bộ Truyền Thông giải thích, “không chỉ bị đánh dấu bởi loại vi rút này, mà về cơ bản được đóng ấn bởi sự hiện diện của Thiên Chúa.” Điều này phải được ghi nhớ và phải được tường thuật lại để nó có thể được ghi nhớ và là một phần của “lịch sử vĩ đại về cuộc hành trình của Thiên Chúa với nhân loại”.
Những sự kiện theo sau buổi cầu nguyện ngày 27 tháng 3
Phần thứ hai bao gồm một số chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong những tháng sau buổi cầu nguyện đặc biệt vào ngày 27 tháng 3, thúc giục thay đổi hướng đi và dẫn đến Thông điệp mới nhất, Fratelli Tutti, vốn cũng bao gồm những đoạn liên quan đến đại dịch toàn cầu.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu chu kỳ mới của những bài chia sẻ Giáo lý về việc chữa lành thế giới trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Những suy tư này về việc thay đổi triệt để những căn bệnh về thể lý, tinh thần và xã hội của chúng ta, đề cập đến các vấn đề như công ích, lựa chọn ưu tiên người nghèo, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và nguyên tắc bổ trợ. Tập trung vào Đức Kitô là trung tâm điểm, hãy nhớ rằng không ai được cứu một mình, vì đại dịch đã làm cho điều đó trở nên rõ ràng một cách hết sức cụ thể.
Minh Tuệ (theo Vatican News)