
Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 6, tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)
Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên sau ba tuần lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi những nỗ lực truyền giáo của Thánh Maria MacKillop (Thánh Maria Thánh Giá), một nữ tu đã dành cả cuộc đời mình để cung cấp nền giáo dục Công giáo cho người nghèo ở vùng nông thôn của nước Úc.
“Thánh Maria MacKillop xác tín rằng mục đích của giáo dục là sự phát triển toàn diện của con người với tư cách là một cá nhân và là một thành viên của cộng đồng; và điều này đòi hỏi sự khôn ngoan, sự kiên nhẫn và bác ái từ phía mỗi giáo viên”, Đức Thánh Cha chia sẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô nóng bức hôm thứ Tư, ngày 28 tháng Sáu.
Nhận xét về thời tiết cuối tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị những người hành hương khi bắt đầu sự kiện “hôm nay hãy kiên nhẫn một chút trong cái nắng nóng này”.
“Cảm ơn anh chị em vì đã đến trong cái nóng này, với ánh nắng này, cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổ chức buổi tiếp kiến hàng tuần như thường lệ lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 6, buổi sáng của ngày mà ngài trải qua ca phẫu thuật bụng kéo dài ba giờ đồng hồ với phương pháp gây mê để điều trị chứng thoát vị vết mổ.
Buổi tiếp kiến chung vào tuần trước đã bị hủy bỏ để Đức Thánh Cha có thêm thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật. Vào tháng 7, các buổi tiếp kiến hàng tuần sẽ bị hủy bỏ để Đức Thánh Cha nghỉ hè. Và các buổi tiếp kiến sẽ tiếp tục vào ngày 9 tháng 8, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô trở về từ chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 tại Lisbon.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh vị Thánh Công giáo đầu tiên và duy nhất của Úc: Thánh Maria MacKillop.
MacKillop là con đầu lòng trong 8 người con được sinh ra bởi những người Scotland nhập cư vào năm 1842, tại nơi ngày nay được gọi là Melbourne. Vào thời điểm đó, khu định cư của người châu Âu tại Úc đã được thiết lập hơn 50 năm một chút.
MacKillop, người có gia đình gặp khó khăn về kinh tế, mơ ước được cung cấp giáo dục miễn phí cho người nghèo ở nông thôn Công giáo ở Úc.
Với sự giúp đỡ của vị linh hướng và người cố vấn của mình, MacKillop đã triển khai một kế hoạch cho một Dòng các nữ tu giúp đỡ những người gặp khó khăn ở vùng nông thôn rộng lớn của Úc. MacKillop đã chọn tên Thánh là Thánh Maria Thánh Giá, và thành lập Dòng các Nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm.
Các nữ tu của Thánh MacKillop đã thành lập nhiều trường học và trại trẻ mồ côi trên khắp nước Úc, kể cả “trong rừng cây”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thánh MacKillop tin rằng giáo dục Công giáo cũng là “một hình thức truyền giáo tuyệt vời”.
“Thật vậy, giáo dục không bao gồm việc chỉ lấp đầy đầu bằng những ý tưởng”, Đức Thánh Cha nói. “Giáo dục bao gồm những gì? Trong việc đồng hành và khuyến khích các sinh viên trên con đường phát triển nhân bản và thiêng liêng, cho họ thấy tình bạn với Chúa Giêsu Phục sinh mở rộng tâm hồn và làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn thế nào”.
“Giáo dục là giúp suy nghĩ tích cực; cảm nhận tích cực – ngôn ngữ của trái tim; và thực hiện tốt – ngôn ngữ của đôi tay”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Tầm nhìn này hoàn toàn phù hợp với thời đại ngày hôm nay…”
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thánh MacKillop không có con đường dễ dàng để hoàn thành sứ mạng chia sẻ Tin Mừng với những người đang cần được giúp đỡ.
“Anh chị em thấy đấy: tất cả các Thánh đều gặp phải sự chống đối, thậm chí ngay cả trong Giáo hội”, Đức Thánh Cha giải thích.
Thánh MacKillop “đã phải thanh toán các hóa đơn, thương lượng với các Giám mục và linh mục địa phương, quản lý trường học và lưu tâm đến việc đào tào nghề nghiệp và tinh thần của các nữ tu của mình; và sau đó, Thánh MacKillop đã gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Ngài vẫn điềm tĩnh, kiên nhẫn vác thập giá vốn là một phần không thể thiếu của sứ mạng”, Đức Thánh Cha nói.
“Thánh Maria MacKillop”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, “có một sự xác quyết mạnh mẽ vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa: Ngài luôn tin tưởng rằng trong bất kỳ tình huống nào Thiên Chúa cũng sẽ lo liệu”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Thánh MacKillop đối với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, điều đã thúc đẩy thánh nhân “đi đến nơi mà những người khác không muốn hoặc không thể đến”.
“Điều này rất quan trọng”, Đức Thánh Cha nói. “Trên con đường nên thánh, tức là con đường Kitô giáo, người nghèo và những người bị gạt ra bên lề là những nhân vật chính, và một người không thể thăng tiến trong sự thánh thiện trừ khi anh ta cũng cống hiến hết mình cho những người như vậy bằng cách này hay cách khác. Họ, những người cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, mang theo sự hiện diện của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại một lần ngài bị ấn tượng bởi một dòng viết rằng: “nhân vật chính của câu chuyện là những người ăn xin nghèo khổ: người ăn xin là những người thu hút sự chú ý đến sự bất công, vốn là tình trạng nghèo đói nghiêm trọng trên thế giới”.
Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng tiền được dùng để chế tạo vũ khí thay vì sản xuất lương thực.
“Đừng quên: không có sự thánh thiện nếu, bằng cách này hay cách khác, không quan tâm đến người nghèo, người túng thiếu, những người phần nào ở bên lề xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung:
Minh Tuệ (theo CNA)





