Đức Phanxicô: ‘Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống chứng nhân’

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Quabgr trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Ngay cả khi không được mời gọi lãnh nhận ân sủng đặc biệt của việc chịu phúc tử đạo, tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô qua cuộc sống của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư.

Trong buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần vào ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã trích dẫn Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium của Giáo hội để nhấn mạnh nghĩa vụ của một Kitô hữu là phải làm chứng tích cực cho đức tin trong cả sự sống và sự chết.

“Mặc dù chỉ một số ít người được yêu cầu tử đạo”, Đức Thánh Cha nói, nhưng tuy nhiên tất cả phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt mọi người. Họ phải sẵn sàng tuyên xưng đức tin thậm chí ngay cả giữa những cuộc bách hại, điều không bao giờ thiếu đối với Giáo hội, khi đi theo con đường thập giá”.

Ciệc đàn áp các Kitô hữu, Đức Thánh Cha cho biết thêm, không chỉ là chuyện của quá khứ.

“Các vị tử đạo cho chúng ta thấy rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên chứng nhân bằng đời sống, ngay cả khi điều này không đến mức phải chịu đổ máu, hiến thân cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình, noi gương Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với đông đảo các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào một buổi sáng mùa xuân đầy nắng.

Chủ đề hiện tại của buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư là “tinh thần nhiệt huyết truyền giáo”. Trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư, ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tập trung vào chủ đề tử đạo và chứng tá mà nó mang lại cho người khác về đức tin Kitô giáo.

“Hôm nay chúng ta sẽ hướng sự chú ý của chúng ta không phải đến một nhân vật duy nhất mà đến hàng loạt các vị tử đạo, nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, ngôn ngữ và quốc gia, những người đã hiến mạng sống của mình cho Chúa Kitô, những người đã đổ máu để tuyên xưng Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha nói . “Sau thế hệ của các Tông đồ, họ là những ‘nhân chứng’ tinh túy của Phúc Âm”.

“Từ ‘tử đạo’ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ‘martyria‘, thực sự có nghĩa là nhân chứng”, Đức Thánh Cha giải thích.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các vị tử đạo Kitô giáo không phải là những anh hùng cá nhân hành động một mình mà giống như “hoa trái chín mọng và ngon lành trong vườn nho của Thiên Chúa, đó là Giáo hội”.

“Các Kitô hữu”, Đức Thánh Cha nói, “bằng cách sốt sắng tham dự việc cử hành Thánh Thể, được Thần Khí hướng dẫn đặt cuộc sống của họ trên mầu nhiệm tình yêu đó: nghĩa là, trên sự kiện Chúa Giêsu đã hiến mạng sống của Ngài cho họ, và do đó, họ cũng có thể và phải hy sinh mạng sống của mình cho ngài và cho anh chị em của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo tưởng nhớ đến nhiều người nam nữ đã hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô trong hơn 2.000 năm lịch sử của Giáo hội, đặc biệt là rất nhiều vị tử đạo thời hiện đại.

Một lần nữa trích dẫn từ Lumen Gentium, Đức Thánh Cha nói: “Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng ‘Giáo hội coi một vị tử đạo’, coi người môn đệ này, ‘như một món quà đặc biệt và như bằng chứng đầy trọn vẹn nhất về tình yêu. Bằng sự tử đạo, một người môn đệ được biến đổi trở thành hình ảnh của Thầy Chí Thánh của mình bằng cách sẵn lòng đón nhận cái chết để cứu rỗi thế giới — cũng như việc noi theo Chúa Kitô trong việc đón nhận sự đổ máu’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khép lại thông điệp của mình bằng cách nêu danh một số vị tử đạo gần đây của Giáo hội tại đất nước Yemen, trong đó có ba tu sĩ Dòng Thừa sai Bác ái — Sơ Aletta, Sơ Zelia, và Sơ Michael — đã bị bắn chết vào tháng 7 năm 1998 khi đang trở về cộng đoàn sau Thánh lễ.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại vụ tấn công vào Dòng Thừa sai Bác ái vào tháng 3 năm 2016 ở Aden, Yemen, trong đó một tay súng đã giết chết 16 người, trong đó có Sơ Anselm, Sơ Marguerite, Sơ Reginette và Sơ Judith. Cha Tom Uzhunnalil, một Linh mục truyền giáo Công giáo, đã bị bắt cóc trong vụ tấn công. Ngài đã được trả tự do 18 tháng sau đó vào tháng 9 năm 2017.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng một số người thiệt mạng trong vụ xả súng năm 2016 là những người Hồi giáo cộng tác với các tu sĩ Dòng Thừa sai Bác ái trong công việc của họ.

“Điều đó thúc đẩy chúng ta xem xét việc nhân chứng của việc chịu sự đổ máu có thể liên kết những người thuộc các tôn giáo khác nhau”, Đức Thánh Cha nói. “Người ta không bao giờ được phép giết người nhân danh Thiên Chúa, vì đối với Người, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Nhưng cùng với nhau, người ta có thể hiến mạng sống của mình cho người khác”.

“Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc làm chứng cho Tin Mừng, ngay cả trong những lúc gian truân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chớ gì tất cả các Thánh tử đạo trở thành hạt giống của hòa bình và tinh thần hòa giải giữa các dân tộc, vì một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn, khi chúng ta chờ đợi sự tỏ hiện viên mãn của Nước Trời, khi Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư:

230419-ga-daniel-ibanez-6 230419-ga-daniel-ibanez-9 230419-ga-daniel-ibanez-11 230419-ga-daniel-ibanez-16 230419-ga-daniel-ibanez-17

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết