Đức Phanxicô: ‘Hãy làm dịu cơn khát của tha nhân’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Mọi người đang tìm kiếm một ốc đảo trong Giáo hội Công giáo để từ đó giải tỏa cơn khát do sự bận rộn, sự thờ ơ và chủ nghĩa tiêu dùng để lại, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 của Đức Thánh Cha, được đưa ra từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, tập trung vào câu chuyện Chúa Giêsu gặp một người phụ nữ Samari bên giếng nước, đặc biệt là việc Ngài đề nghị người phụ nữ: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”.

“Chúa nhật này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với khoảng 20.000 người tập trung tại quảng trường, “Tin Mừng trình bày cho chúng ta một trong những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ và cuốn hút nhất mà Chúa Giêsu đã có”.

Việc Chúa Giêsu xin nước người phụ nữ Samari “là một hình ảnh về sự mình của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Thiên Chúa tự hạ mình nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tự biến mình thành một người trong chúng ta – Người đã tự hạ mình – đã tự biến mình trở nên khát như chúng ta. Ngài cũng khát như chúng ta”.

Đám đông theo dõi bài chia sẻ và cầu nguyện trong giờ KinhTruyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đám đông theo dõi bài chia sẻ và cầu nguyện trong giờ KinhTruyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết những lời của Chúa Giêsu, “Chị cho tôi xin chút nước”, cũng dạy chúng ta về nghĩa vụ giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn, dù là vật chất hay tình cảm.

“Có biết bao nhiêu người xin chúng ta cho chút nước uống — trong gia đình của chúng ta, nhiều người tại nơi làm việc, nhiều người ở những nơi khác mà chúng ta tự nhận thấy chính mình trong đó. Họ khao khát được gần gũi, được chú ý, được lắng nghe. Những người nói điều đó là những người khao khát Lời Chúa và cần tìm một ốc đảo trong Giáo hội nơi họ có thể uống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Xin cho tôi uống”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “là tiếng kêu từ xã hội của chúng ta, nơi mà tốc độ điên cuồng, sự vội vã tiêu thụ, và trên hết là sự thờ ơ — nền văn hóa thờ ơ này — tạo ra sự khô khan và trống rỗng nội tâm”.

“Và – chúng ta đừng quên điều này – xin cho tôi uống là tiếng kêu cứu của nhiều anh chị em thiếu nước sinh hoạt, trong khi ngôi nhà chung của chúng ta tiếp tục bị ô nhiễm và bị làm cho xấu đi. Và cả nó cũng bị kiệt sức và khô héo, nó ‘đang khát’”, Đức Thánh Cha nói.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu chia sẻ cơn khát của thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

Đám đông theo dõi bài chia sẻ và cầu nguyện trong giờ KinhTruyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đám đông theo dõi bài chia sẻ và cầu nguyện trong giờ KinhTruyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Thật vậy, cơn khát của Chúa Giêsu không chỉ là cơn khát về thể lý”, Đức Thánh Cha giải thích. “Nó diễn tả cơn khát sâu xa nhất trong cuộc sống của chúng ta và trên hết, đó là cơn khát tình yêu của chúng ta. Không chỉ là một người hành khất, Chúa Giêsu là một người khát tình yêu của chúng ta. Và điều này sẽ xuất hiện trong đỉnh điểm của cuộc khổ nạn, trên thập giá; ở đó, trước khi trút Thần Khí, Chúa Giêsu nói: ‘Ta khát’ (Ga 19,28), Người đã mang nỗi khát tình yêu đó để rồi xuống trần gian, tự hạ mình trở thành một người trong chúng ta”.

“Chúa Giêsu, người xin nước uống, chính là Đấng cho chúng ta uống. Gặp gỡ người phụ nữ Samari, Người nói với chị về nước hằng sống của Chúa Thánh Thần. Và từ thập giá, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người (x. Ga 19:34)”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.

Khát khao tình yêu, Chúa Giêsu làm dịu cơn khát của chúng ta bằng tình yêu. Và Người làm với chúng ta điều Người đã làm với người phụ nữ Samaria – Người đến gặp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Người chia sẻ cơn khát của chúng ta, Người hứa ban cho chúng ta nước hằng sống, thứ làm cho sự sống vĩnh cửu tràn đầy trong chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube