
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 25 tháng 6 (Ảnh: truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu đừng sợ bị chỉ trích, đừng sợ bị thiệt hại về kinh tế, và bị ngược đãi vì trung thành với những gì Giáo hội dạy.
“Có một cái giá phải trả cho việc trung thành với những điều quan trọng. Cái giá phải trả là phải lội ngược dòng, giải thoát bản thân khỏi việc bị điều kiện hóa bởi quan điểm phổ biến, bị tách biệt khỏi những người ‘đi theo dòng chảy’”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 25 tháng 6.
Trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu “Đừng sợ” vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay. Ngài đặc biệt suy tư về lời cảnh báo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10:28).
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Điều đó giống như nói rằng: Anh chị em không cần phải sợ bị hiểu lầm và bị chỉ trích, sợ mất uy tín và lợi ích kinh tế để trung thành với Tin Mừng, nhưng lại lãng phí sự tồn tại của mình để theo đuổi những thứ tầm thường không mang lại ý nghĩa cho cuộc sống”.
Đức Thánh Cha giải thích việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ đừng sợ ngay sau khi nói với họ về những cuộc bách hại mà họ sẽ phải trải qua vì Tin Mừng, một điều mà ngài lưu ý vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay.
“Thật vậy, kể từ khi được thiết lập, Giáo hội đã trải qua nhiều cuộc bách hại, cùng với những niềm vui. Có vẻ nghịch lý: Việc loan báo Nước Thiên Chúa là một thông điệp về hòa bình và công lý, được đặt nền tảng trên tình bác ái huynh đệ và sự tha thứ; nhưng Giáo hội gặp phải sự chống đối, bạo lực và bắt bớ”, Đức Thánh Cha nói.
“Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói đừng sợ, không phải vì mọi thứ sẽ ổn thỏa trên thế giới, không, nhưng vì chúng ta rất quý giá trước mặt Cha Ngài và không có điều gì tốt đẹp sẽ bị mất đi”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ thêm rằng lời cảnh báo của Chúa Giêsu có nghĩa là nỗi sợ hãi thực sự duy nhất mà một người nên có là việc vứt bỏ cuộc sống của mình để chạy theo những thứ không quan trọng.
Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về một linh mục hay một nữ tu dành thời gian của mình để phục vụ trong khi quên dành thời gian để ở với Chúa Giêsu, rơi vào tinh thần thế tục, hay những bậc cha mẹ dành hết thời gian cho công việc để chu cấp cho gia đình mà không dành đủ thời gian cho con cái.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm rằng những người trẻ tuổi cũng có thể bị cuốn vào thể thao, việc học hành, mạng xã hội và điện thoại di động đến mức họ tập trung quá nhiều thời gian vào “những thứ chóng qua”.
“Tất cả những điều này liên quan đến một số sự từ bỏ khi chúng ta đối diện với các thần tượng về hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ… Hãy nghĩ đến những người rốt hết thường bị đối xử như những thứ phế thải và những đồ vật không mong muốn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Điều quan trọng là đừng vứt bỏ điều tốt đẹp nhất: sự sống. Đây là điều duy nhất khiến chúng ta sợ hãi”, Đức Thánh Cha nói.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh cùng với đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các tình nguyện viên của Đài phát thanh Maria Ý, những người đã giương cao một biểu ngữ dài mời gọi mọi người đặt mình “dưới áo choàng” của Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài rất đau buồn khi hay tin về cuộc bạo loạn trong tù tại Trung tâm Sám hối dành cho Phụ nữ Támara ở Honduras vào đầu tuần này, trong đó 46 tù nhân đã thiệt mạng.
“Bạo lực kinh hoàng giữa các băng nhóm đối thủ đã gieo rắc sự chết chóc và đau khổ”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi cầu nguyện cho người đã qua đời cũng như những người thân trong gia đình của họ. Xin Đức Trinh Nữ Suyapa, Mẹ của Honduras, giúp mọi tâm hồn cởi mở với sự hòa giải và tạo cơ hội cho sự chung sống huynh đệ, ngay cả trong các nhà tù”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày mất tích của Emanuela Orlandi, thiếu nữ 15 tuổi mất tích ở Rôma vào ngày 22 tháng 6 năm 1983, sau khi rời khỏi nhà ở Thành quốc Vatican.
“Một lần nữa, tôi muốn nhân dịp kỷ niệm này để bày tỏ sự gần gũi của tôi với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ của em, và đồng thời đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của tôi. Tôi cũng nhớ tới tất cả các gia đình đang chịu nỗi đau mất mát một người thân yêu đã ra đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)