Đức Phanxicô: ‘Đối xử với người khác với phẩm giá, không phải như những thứ đồ vật’

Những người trẻ tuổi đại diện cho các quốc gia khác nhau nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh Quảng trường Thánh Phêrô tại sự kiện “#Not Alone” về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại  vào ngày 10 tháng Sáu (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người trẻ tuổi đại diện cho các quốc gia khác nhau nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh Quảng trường Thánh Phêrô tại sự kiện “#Not Alone” về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vào ngày 10 tháng Sáu (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ trong một thông điệp hôm thứ Bảy rằng những người khác nên được đối xử với phẩm giá và sự tôn trọng, chứ không phải như những thứ đồ vật để bị bóc lột hoặc bị vứt bỏ.

Bài phát biểu của Đức Thánh Cha đã được đọc tại một sự kiện được phát trực tiếp về tình huynh đệ nhân loại, được tài trợ bởi Quỹ Fratelli Tutti, được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng Sáu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã được lên kế hoạch tham dự trước khi phải nhập viện hôm thứ Tư để phẫu thuật bụng.

“Mặc dù tôi không thể trực tiếp chào đón anh chị em, nhưng tôi xin hết lòng chào đón và cảm ơn anh chị em vì đã đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp, được đọc bởi Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Giám quản Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và là Chủ tịch của Quỹ Fratelli Tutti.

“Trong Thông điệp Fratelli tutti”, Đức Thánh Cha nói, “tôi đã viết: ‘Tình huynh đệ nhất thiết đòi hỏi một điều gì đó lớn lao hơn, từ đó nâng cao sự tự do và bình đẳng’, vì ai coi người khác như anh chị em thì nhìn thấy nơi người ấy một khuôn mặt, chứ không phải một con số”.

“Người khác luôn là ‘ai đó’ có phẩm giá và đáng được tôn trọng, chứ không phải là ‘thứ gì đó’ để bị lợi dụng, bị bóc lột hoặc vứt bỏ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Sự kiện ngày 10 tháng 6, được gọi là “#Not Alone”, tập trung vào việc ký kết tuyên bố về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại do hơn chục người đoạt giải Nobel Hòa bình cùng với đại diện của các tổ chức từng đoạt giải Nobel soạn thảo.

“Hiệp nhất với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng ‘sự hòa giải đích thực không chạy trốn khỏi xung đột, nhưng đạt được trong xung đột, giải quyết nó thông qua đối thoại và đàm phán cởi mở, trung thực và kiên nhẫn’ (Fratelli Tutti, số 244). Tất cả điều này nằm trong khuôn khổ khuôn khổ nhân quyền”, theo nội dung tuyên bố.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô ký văn kiện vào ngày 10 tháng Sáu.

 

Đức Hồng Y Pietro Parolin ký tuyên bố về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại thay mặt cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong khi Muhammad Yunus, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2006, và những người đoạt giải Nobel khác, quan sát, trong sự kiện về Tinh thần huynh đệ nhân loại #NotAlone tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 10 tháng 6, 2023 (Ảnh:Truyền thông Vatican_

Đức Hồng Y Pietro Parolin ký tuyên bố về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại thay mặt cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong khi Muhammad Yunus, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2006, và những người đoạt giải Nobel khác, quan sát, trong sự kiện về Tinh thần huynh đệ nhân loại #NotAlone tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 10 tháng 6, 2023 (Ảnh:Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Mauro Gambetti và Đức Hồng Y Pietro Parolin trên sân khấu cùng với những người đoạt giải Nobel Hòa bình tại sự kiện “#Not Alone” về về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng Sáu (Ảnh:Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Mauro Gambetti và Đức Hồng Y Pietro Parolin trên sân khấu cùng với những người đoạt giải Nobel Hòa bình tại sự kiện “#Not Alone” về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng Sáu (Ảnh:Truyền thông Vatican)

Sau khi ký văn kiện, những người trẻ tuổi đại diện cho các quốc gia khác nhau đã tạo thành “một cái ôm mang tính biểu tượng” bằng cách nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh Quảng trường Thánh Phêrô.

Sự kiện kéo dài 6 giờ bao gồm các bài phát biểu, những lời chứng, các màn trình diễn của các nghệ sĩ âm nhạc người Ý — bao gồm danh ca Andrea Bocelli, người từng đoạt giải Grammy — và các nghệ sĩ xiếc.

Những người đoạt giải Nobel tham dự bao gồm nhà ủng hộ nhân quyền Nadia Murad người Iraq, bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege người Congo, và lãnh đạo phong trào ‘Mùa xuân Ả Rập’ Tawakkol Karman người Yemen.

Các cựu Tổng thống Colombia, Costa Rica, Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đông Timor — tất cả những người đoạt giải hòa bình — cũng tham gia sự kiện, cũng như đại diện của một số tổ chức Liên Hợp Quốc đã từng nhận giải trước đây.

“Trong thế giới của chúng ta bị chia cắt bởi bạo lực và chiến tranh, những điều chỉnh là chưa đủ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp của mình. “Chỉ có một giao ước xã hội và tinh thần vĩ đại được sinh ra từ trái tim và tập trung vào tinh thần huynh đệ mới có thể khôi phục tính thiêng liêng và bất khả xâm phạm của phẩm giá con người như là cốt lõi của các mối quan hệ”.

“Điều này không đòi hỏi những lý thuyết về tình huynh đệ mà là những cử chỉ cụ thể và những quyết định được chia sẻ làm cho nó trở thành một nền văn hóa hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Câu hỏi đặt ra cho chính chúng ta không phải là xã hội và thế giới có thể cho tôi điều gì, mà là tôi có thể trao cho anh chị em của mình điều gì”.

“Khi trở về nhà, chúng ta hãy nghĩ đến một số cử chỉ cụ thể của tình huynh đệ mà chúng ta có thể thực hiện: hòa giải với các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm, cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta, nhận ra và giúp đỡ những người gặp khó khăn, nói những lời hòa bình trong môi trường học đường, trong các trường đại học hoặc trong xã hội, ‘xức dầu’ với sự gần gũi cho những người cảm thấy cô đơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết