
Trong một thông điệp video gửi tới Đại hội về Giáo dục Tôn giáo lần thứ 65 do Tổng Giáo phận Los Angeles tài trợ, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng cần có một cộng đồng hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta và trong đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một tương lai, mà trong đó chúng ta phải “hành động theo phong cách của người Samaritanô”, nghĩa là, “để cho bản thân mình bị đánh động bởi những gì tôi chứng kiến”.
Đại dịch đã dẫn đến sự công nhận phẩm giá của mỗi người và giờ đây “chúng ta có thể làm sống lại khát vọng về tình huynh đệ trên toàn thế giới giữa tất cả mọi người. Cần có một cộng đồng hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta và trong đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một tương lai” mà trong đó chúng ta phải “hành động theo phong cách của người Samaritanô”, tức là “để cho bản thân mình bị đánh động bởi những gì tôi chứng kiến”.
ĐTC Phanxicô đã chia sẻ điều này trong một thông điệp video gửi tới các tham dự viên tham dự Đại hội về Giáo dục Tôn giáo lần thứ 65 do Tổng Giáo phận Los Angeles thúc đẩy, diễn ra cho đến ngày 21 tháng Hai.
Trong thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Phanxicô lập luận rằng “nhiều bằng chứng về tình yêu quảng đại và cho đi nhưng không” mà chúng ta đã chứng kiến trong đại dịch, “đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trong lương tâm và cả trong kết cấu xã hội” dạy về “cách gần gũi, quan tâm, sự đồng hành và sự hy sinh là hết sức cần thiết để nuôi dưỡng tình huynh đệ”. Từ một cuộc khủng hoảng, ĐTC Phanxicô nói, “chúng ta hoặc trở nên tốt hơn hoặc trở nên tồi tệ hơn, nhưng chúng ta không bao giờ trở nên giống như trước”. Tại sao “trong các cuộc khủng hoảng, mọi người đều bộc lộ tấm lòng của mình: sự vững chắc, lòng thương xót, sự vĩ đại hay sự nhỏ bé của mỗi người. Các cuộc khủng hoảng khiến chúng ta phải chọn lựa”.
Để xây dựng tương lai hậu đại dịch, với ý thức rằng “đau khổ sẽ thay đổi tôi”, và đau khổ của người khác đòi hỏi sự cam kết của tôi, Đức Phanxicô cho biết rằng “chúng ta cần sự cam kết, sức mạnh và sự cống hiến của tất cả mọi người”. “Chúng ta phải hành động theo phong cách của người Samaritanô, trong đó bao gồm việc để cho bản thân mình bị đánh động bởi những gì tôi chứng kiến, nhận thức rằng đau khổ sẽ thay đổi tôi, và tôi phải cam kết với đau khổ của người khác”.
Kế đến, Đức Phanxicô nhắc lại rằng Ngày Giới trẻ lần thứ 50 cũng được cử hành hôm nay 19/2 tại Los Angeles, đồng thời chúc mừng “cuộc hành trình dài và đầy thành quả” của hai sáng kiến, năm nay chỉ được tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19, và xác định nó hoàn toàn phù hợp, trong “thời điểm khủng hoảng” này, chủ đề được chọn cho Đại hội đó là: “Hãy công bố lời hứa hẹn!”. Về vấn đề này, Đức Phanxicô khẳng định rằng “chúng ta cần công bố và luôn nhớ rằng chúng ta có lời hứa của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn luôn giữ lời hứa của mình”. Trích dẫn Thông Ðiệp “Fratelli Tutti – Tất Cả Là Huynh Đệ”, Đức Phanxicô cho biết thêm rằng “tất cả mọi người, nam giới hay phụ nữ, và mọi thế hệ đều mang trong mình một lời hứa hẹn vốn có thể giải phóng các năng lượng có tính chất quan hệ, trí tuệ, văn hóa và tinh thần mới”.
Đặc biệt, đối với những người trẻ tuổi, Đức Phanxicô gửi lời mời gọi hy vọng, “một thực tại bắt nguồn từ sâu thẳm của con người”. “Những giấc mơ – Đức Phanxicô kết luận – được cùng nhau xây dựng. Chúng ta cùng nhau mơ ước với tư cách là một nhân loại, những người lữ hành trong cùng một nhân loại, những đứa con thuộc cùng một mảnh đất nuôi dưỡng tất cả chúng ta, mỗi người đều có xác tín và niềm tin phong phú của mình, mỗi người có tiếng nói của riêng mình, tất cả đều là huynh đệ!”.
Minh Tuệ (theo Asia News)