Đức Phanxicô: Còn 40 ngày nữa là tới ĐHGTTG, 'Bác sĩ nói rằng tôi có thể đi, tôi không thể chờ đợi thêm nữa!'

40 ngày trước Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới ở Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video cho những người trẻ tuổi sẽ tham gia hoặc theo dõi sự kiện tại Lisbon, ngài nói: “Bác sĩ nói với tôi rằng tôi có thể đi, tôi không thể chờ đợi thêm”.

“Có người cho rằng tôi đang đau bệnh, tôi không thể đi, nhưng bác sĩ bảo tôi đi được nên tôi sẽ hiện diện cùng với các bạn. Cố lên các bạn trẻ!”. Vào cùng buổi sáng, trong buổi tiếp kiến tại ROACO, Đức Thánh Cha đã nói về một số khó chịu do ca phẫu thuật gần đây. Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp đến các bạn trẻ từ mọi châu lục, những người sẽ tập trung tại Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 để tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới và cam đoan với họ về sự hiện diện của ngài tại sự kiện trọng đại sắp tới.

Cầm trên tay chiếc ba lô màu xám với những vật dụng sẽ được phân phát cho những người hành hương, Đức Thánh Cha nói: “Còn 40 ngày nữa, giống như Mùa Chay, sẽ tới Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon. Tôi đã sẵn sàng! Tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Tôi nóng lòng muốn đi!”.

 Cầu nguyện cho những người coi cuộc sống chỉ là những ý tưởng

Đức Thánh Cha ngỏ lời với những người trẻ tuổi, cả những người đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi, và những người sẽ theo dõi cuộc gặp gỡ thế giới từ xa – trong một thông điệp video được ghi lại hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 6, trong buổi tiếp kiến tại Vatican với Đức Giám mục Américo Manuel Alves Aguiar, Giám mục phụ tá Địa phận Lisbon và Chủ tịch của Quỹ Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD).

Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới đã phát hành hai video: một video gửi đến những người tham gia sự kiện, video còn lại gửi đến những người đã nỗ lực làm việc trong nhiều tháng để thành lập tổ chức, chào đón và chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách hành hương.

“Đại hội Giới trẻ Thế giới là một điểm cuốn hút sự tham gia của tất cả mọi người. Ngay lúc này đó là điểm chúng ta phải hướng tới, mà các bạn trẻ phải hướng tới”, Đức Thánh Cha nói. “Nào các bạn trẻ, hãy tiến về phía trước!”, Đức Thánh Cha khuyến khích, và đồng thời cũng cho biết thêm: “Đừng nghe những người coi cuộc sống chỉ là những ý tưởng. Những con người tội nghiệp đáng thương đã đánh mất niềm vui sống và niềm vui gặp gỡ. Hãy cầu nguyện cho họ”.

Ba ngôn ngữ

Như trong các cuộc gặp gỡ khác với các thế hệ mới, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa yêu cầu các bạn trẻ tiếp cận cuộc sống bằng “ba ngôn ngữ” của khối óc, trái tim và đôi tay: của khối óc để suy nghĩ rõ ràng về những gì chúng ta cảm nhận và thực hiện; của trái tim để cảm nhận rõ ràng, sâu sắc những gì chúng ta nghĩ và làm; của đôi tay để nhận ra những gì chúng ta cảm nhận và suy nghĩ.

“Nào, hãy vui vẻ phấn chấn lên. Hẹn gặp lại các bạn trẻ ở Lisbon!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cảm ơn các “công nhân”

Phát biểu trong một thông điệp video khác gửi tới các “trabalhadores”, những “công nhân” của Đại hội Giới trẻ Thế giới, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của mình: “Xin cảm ơn các bạn. Tôi biết rằng các bạn đang dành hàng giờ làm việc để biến tất cả những điều này thành có thể Và đây không phải là phần tồi tệ nhất. Phần khó khăn nhất sẽ xảy đến sau đó, khi trong diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới, các bạn phải duy trì cơ cấu trật tự, sức khỏe, thực phẩm, sự sạch sẽ, rất nhiều thứ cần thiết. Các bạn không xuất hiện với tư cách là nhân vật chính của Đại hội Giới trẻ Thế giới, nhưng chính các bạn là người làm cho điều đó trở nên khả thi”.

“Đại hội Giới trẻ Thế giới không thể thành hiện thực nếu không có công sức của các bạn. Vì điều này, tôi xin cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn vì đã trở thành những hạt giống. Các bạn giống như những hạt giống, các bạn sẽ nảy mầm từ bên dưới. Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng sẽ trổ sinh hoa trái”.

Sự khích lệ

“Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ công việc tổ chức này. Cảm ơn sự quảng đại của các bạn”, vị Giám mục Rôma lặp lại.

Theo xác nhận của Văn phòng Báo chí Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có mặt tại Lisbon từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8. Một điểm dừng chân tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima đã được lên kế hoạch vào ngày thứ 5: trở lại, sau chuyến đi năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn cừu.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết