
Buổi yết kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Trở thành Kitô hữu không có nghĩa là đeo một chiếc mặt nạ, thứ chỉ làm thay đổi khuôn mặt, diện mạo của anh chị em. Nếu anh chị em thực sự là Kitô hữu, điều đó đã thay đổi tâm hồn anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư khi trò chuyện với các tín hữu trong buổi yết kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về chủ đề về lòng nhiệt thành truyền giáo, Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài suy tư về một số nhân vật đã đưa ra lời chứng mẫu mực cho chiều kích này. Cái tên đầu tiên chắc chắn là Thánh Phaolô Tông đồ: trước khi hoán cải, chàng trai trẻ Sao-lô, như người ta vẫn gọi, “đã hết sức hăng hái”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét, “nhưng Chúa Giêsu đã biến đổi lòng nhiệt thành của ông: từ Lề luật sang Tin Mừng. Điều biến đổi Sao-lô không phải là một ý tưởng hay xác tín đơn thuần: chính cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục sinh đã biến đổi toàn bộ con người của ông. Bản tính loài người của Phaolô, lòng yêu mến tha thiết và sự nhiệt thành của ông đối với Thiên Chúa và vì vinh quang của Ngài không bị tiêu diệt, nhưng được Chúa Thánh Thần biến đổi và hoán cải”.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích: “Chúng ta phụng sự Thiên Chúa với bản tính loài người của mình, với những đặc quyền và đặc tính của chúng ta, nhưng điều thay đổi mọi sự không phải là một ý tưởng mà là đời sống thực tế, như chính Thánh Phaolô đã nói: ‘Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới’ (2 Cr 5:17). Nếu anh chị em là một Kitô hữu bề ngoài, điều này sẽ không có giá trị”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm, “những Kitô hữu giả trang, không, họ sẽ không được như thế. Sự biến đổi thực sự chính là sự biến đổi của trái tim”.
“Theo nghĩa này”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “niềm đam mê Tin Mừng không phải là vấn đề về sự hiểu biết hay học hỏi, vốn hữu ích nhưng không tạo ra cuộc sống mới của ân sủng; thực ra có nghĩa là trải qua chính kinh nghiệm vấp ngã và sống lại mà Saolô/Phaolô đã sống và là nguồn gốc của sự biến đổi lòng nhiệt thành tông đồ của ngài”.
Trong sự thay đổi sâu xa này nơi Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một khía cạnh khác: “một kiểu nghịch lý xảy ra nơi ngài: trên thực tế, bao lâu ngài còn coi mình là công chính trước mặt Thiên Chúa, thì ngài cảm thấy có quyền bách hại, bắt bớ, thậm chí sát hại, như trường hợp của Stêphanô; nhưng khi được Chúa Kitô Phục Sinh soi sáng, ngài khám phá ra rằng ngài là ‘kẻ báng bổ và bách hại’ (1 Tm 1,13), khi đó ngài bắt đầu có khả năng yêu thương thực sự”.
Do đó, câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi người ngày hôm nay: “Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi đã để Ngài bước vào lòng mình hay chưa hay tôi chỉ giữ Ngài ở xa xa để Ngài không bước vào bên trong tâm hồn tôi? Tôi có để Ngài biến đổi tôi không? Hay Chúa Giêsu chỉ là một ý tưởng, một nền thần học tiến triển… Và đây là lòng nhiệt thành: khi một người tìm thấy Chúa Giêsu, người đó cảm thấy có ngọn lửa và giống như Thánh Phaolô và phải rao giảng Chúa Giêsu, phải nói về Chúa Giêsu, phải giúp đỡ mọi người, phải làm những điều tốt đẹp”. Nếu không, người ta chỉ còn là ‘các ý thức hệ Kitô giáo’ và điều này không mang lại ơn cứu rỗi.
“Xin Chúa giúp chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, và xin Chúa Giêsu biến đổi cuộc sống của chúng ta từ nội tâm và giúp chúng ta giúp đỡ người khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.
Trong lời chào mừng các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô sau đó mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của ‘trận hỏa hoạn thảm khốc’ bùng phát đêm hôm 27 tháng 3 ở Ciudad Juárez, bên trong một trung tâm giam giữ người di cư. Ít nhất 39 người chết, chủ yếu là công dân Guatemala. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn và an ủi gia đình các nạn nhân.
Cuối cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về ‘Ukraine đang chịu dày vò khốn khổ’, đồng thời mời gọi mọi người kiên trì cầu nguyện cho hòa bình.
Minh Tuệ (theo Asia News)