Đức Phanxicô: ‘Chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu khi chúng ta làm chứng cho Ngài’

ReginaCaeli10

Chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu khi chúng ta làm chứng cho Người, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Hai khi ngài ngỏ lời với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Thứ Hai Phục Sinh.

Chia sẻ về đoạn Tin Mừng nói về những người phụ nữ trong ngôi mộ vào buổi sáng Phục Sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục sinh diễn ra như thế nào trong khi họ đã hân hoan mang đến cho các môn đệ lời loan báo về ngôi mộ trống.

“Chúa Giêsu gặp gỡ họ khi họ đi loan báo về Người”, Đức Thánh Cha giải thích. “Điều này thật tuyệt vời: khi chúng ta loan báo Chúa Giêsu, Ngài đến với chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cách để ở gần Thiên Chúa là giữ chặt lấy Ngài; vì khi đó, nếu chúng ta phơi bày và nói về điều đó, thì sự phán xét sẽ đến, những lời chỉ trích, có thể chúng ta không biết cách trả lời một số câu hỏi hoặc đáp lại sự khiêu khích nào đó, và tốt hơn hết là đừng nói về điều đó. Thay vào đó, Chúa Giêsu đến khi chúng ta loan báo Ngài. Đây là điều những người phụ nữ dạy chúng ta”.

Đây là điều xảy ra với mọi tin vui, Đức Thánh Cha lưu ý, nêu ví dụ về sự chào đời của một em bé: “Một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là chia sẻ thông báo vui mừng này với bạn bè. Và bằng cách nói với họ về điều đó, chúng ta cũng tự lặp lại điều đó với bản thân và theo một cách nào đó làm cho nó trở nên sống động hơn trong chúng ta. Nếu điều này xảy ra vì một tin tốt lành, nó còn hơn thế nữa đối với Chúa Giêsu, Đấng không chỉ là tin vui mừng, hay thậm chí là tin trọng đại nhất trong cuộc sống, mà còn là chính cuộc sống”.

Và sau đó những người phụ nữ trong Tin Mừng tuyên bố Chúa Giêsu vẫn còn đang sống mặc dù thực tế là cả thành phố đã nhìn thấy Ngài trên thập giá.

“Khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, “không trở ngại nào có thể ngăn cản chúng ta loan báo về Người. Nếu thay vào đó, chúng ta giữ niềm vui của Người cho riêng mình, có lẽ đó là vì chúng ta chưa thực sự gặp gỡ Người”.

Do đó, lời mời gọi hãy tự hỏi: “Lần gần đây nhất tôi làm chứng cho Chúa Giêsu là khi nào? Ngày hôm nay, tôi đang làm gì để những người tôi gặp gỡ đón nhận niềm vui về lời loan báo của Người? Và một lần nữa: liệu ai đó, khi nghĩ đến tôi, có thể nói: người này thật bình thản, anh ta hạnh phúc, anh ta thật tốt lành thánh thiện vì anh ta đã gặp gỡ Chúa Giêsu? Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ”, Đức Thánh Cha kết luận, “giúp chúng ta trở thành những người loan báo Tin Mừng một cách hân hoan”.

 Kết thúc buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc lại lễ kỷ niệm 25 năm Thỏa thuận Thứ Sáu Tuần Thánh vì Hòa bình ở Ireland. Và – nhắc lại lời cầu chúc Phục sinh của mình – Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt là ở Ukraine đầy hỗn loạn.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết