
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 16 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Phương thuốc tốt nhất cho một tâm hồn mệt mỏi là cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật với lời nhắc nhở rằng giống như nhiều phương pháp điều trị y tế, sự kiên định chính là chìa khóa.
“Chúng ta thường tập trung vào rất nhiều việc cấp bách, nhưng không cần thiết. Chúng ta tự làm cho mình bận rộn và lo lắng với quá nhiều thực tại thứ yếu. Và có lẽ thậm chí không nhận ra điều đó, chúng ta bỏ qua những gì quan trọng nhất và chúng ta để cho tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa ngày càng trở nên nguội lạnh, dần dần từng chút nguội lạnh”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 16 tháng 10.
“Hôm nay, Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta phương thuốc để thắp lại một đức tin nồng nàn. Và cách khắc phục là gì? Cầu nguyện. Vâng, cầu nguyện là liều thuốc cho đức tin, đó là liều thuốc bổ của tâm hồn”.
Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa, trong bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng việc cầu nguyện đều đặn hàng ngày có thể chữa lành tâm hồn giống như liều thuốc chữa lành cơ thể khi được thực hiện “thường xuyên đúng cách và đúng thời điểm”.
“Chúng ta hãy nghĩ về cây trồng trong nhà: chúng ta cần tưới nước liên tục mỗi ngày. Chúng ta không thể ngâm nó trong nước và sau đó bỏ mặc nó mà không tưới nước trong một tuần! Thậm chí nhiều hơn thế nữa với lời cầu nguyện”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta không thể chỉ sống dựa vào những giây phút cầu nguyện tha thiết hoặc những cuộc gặp gỡ sâu sắc… Chúng ta cần nước hàng ngày của việc cầu nguyện, chúng ta cần thời gian dành riêng cho Thiên Chúa, để Ngài có thể bước vào thời gian của chúng ta, vào cuộc sống của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng chính trong những khoảnh khắc cầu nguyện hàng ngày nhất quán này, “chúng ta mở rộng tâm hồn mình với Ngài để Ngài có thể tuôn đổ hàng ngày trên chúng ta tình yêu, sự bình an, niềm vui, sức mạnh, hy vọng, nhờ đó nuôi dưỡng đức tin của chúng ta”.
Suy ngẫm về lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu trong Chương 18 của Phúc âm Luca để “cầu nguyện liên lỉ”, Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý một phương pháp thực hành tâm linh truyền thống mà “ngày nay bị lãng quên đôi chút”.
Những nguyện vọng, hoặc những lời cầu nguyện ngắn gọn và dễ nhớ vốn có thể được lặp đi lặp lại thường xuyên có thể giúp một người luôn “hòa hợp” với Thiên Chúa suốt cả ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Ví dụ, ngay khi thức dậy, chúng ta có thể nói: ‘Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài và con xin dâng ngày hôm nay cho Ngài’. Đây là một lời cầu nguyện ngắn gọn. Sau đó, trước khi làm một việc gì đó, chúng ta có thể lặp lại: ‘Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến’. Mỗi khi làm việc này việc kia, chúng ta đều có thể cầu nguyện như vậy: ‘Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị.
“Chúng ta thường gửi những tin nhắn tức thì cho những người chúng ta yêu thương như thế nào! Hãy làm điều này với Thiên Chúa cũng như để trái tim của chúng ta luôn kết nối với Ngài”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Vào cuối bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố quyết định gia hạn Thượng hội đồng về Hiệp hành đến năm 2024 “để có thêm một khoảng thời gian phân định thoải mái hơn”.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn về việc tuyên phong Chân Phước cho Chân Phước Giuseppe Bernardi và Chân Phước Mario Ghibaudo, các Linh mục người Ý đã bị Đức quốc xã giết hại trong Thế chiến thứ hai.
“Trong cơn nguy khốn cùng cực, họ không bỏ rơi những người được giao phó mà còn giúp đỡ họ đến mức chịu đổ máu mình ra, chia sẻ số phận bi thảm của những người dân thị trấn khác bị Đức Quốc xã giết hại. Chớ gì mẫu gương của các Chân Phước khơi dậy trong các Linh mục mong muốn trở thành những người Mục tử theo lòng Chúa Kitô ước mong, luôn sát cánh bên cạnh người dân của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh một sáng kiến của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ để có được một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi vào ngày 18 tháng 10 và đồng thời kêu gọi mọi người cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện với các em thiếu nhi này.
“Chúng ta hãy hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện với các em thiếu nhi này và trao phó những người dân đau khổ của Ukraine, và những người khác đang phải chịu đau khổ do chiến tranh và bất kỳ hình thức bạo lực và sự bất hạnh nào, cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)




