
Đức Thánh Cha Phanxicô thinh lặng cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Không phải ngẫu nhiên mà Quan thầy của các nhà truyền giáo nước ngoài lại là một Nữ tu dòng kín, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm thứ Tư.
Phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 26 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đề cập đến mẫu gương của Thánh Têrêsa thành Lisieux, Quan thầy của các nhà truyền giáo, và các Tu sĩ dòng kín khác, những người duy trì sự sống của Giáo hội qua lời cầu nguyện.
“Quả thật, các Đan sĩ chính là trái tim đang đập của việc loan báo Tin Mừng. Lời cầu nguyện của họ là dưỡng khí cho tất cả các chi thể của Nhiệm thể Chúa Kitô, lời cầu nguyện của họ là sức mạnh vô hình duy trì sứ mạng truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha nói rằng chứng tá của “các Tu sĩ nam nữ, những người từ bỏ chính mình và thế gian để noi gương Chúa Giêsu trên con đường khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục và dâng lời cầu nguyện thay cho mọi người” là một chứng tá vĩ đại xuyên suốt lịch sử.
Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra cách Thánh Têrêsa mô tả ơn gọi của mình trong cuốn tự truyện “Thuyện Một Tâm Hồn”: “Tôi hiểu rằng Giáo hội có một Trái tim và Trái tim này bừng cháy tình yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có Tình Yêu mới khiến các thành viên của Giáo Hội hành động, nếu Tình Yêu đó lụi tàn, các Tông đồ sẽ không rao giảng Tin Mừng và các vị tử đạo sẽ không đổ máu”.
“Tôi hiểu rằng Tình yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi… Sau đó, trong niềm vui sướng tột độ, tôi đã kêu lên: ‘Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con…. ơn gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy nó…. ơn gọi của con là Tình yêu! … Trong lòng Giáo Hội, Mẹ của con, con sẽ là Tình Yêu’”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ thêm rằng tình yêu này có thể được nhìn thấy trong cuộc sống của các Tu sĩ chiêm niệm nam nữ, những người lao tác và cầu nguyện trong thầm lặng cho toàn thể Giáo hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tấm gương của Thánh Grêgôriô Narek – một Linh mục, Tu sĩ, một nhà thần bí và nhà thơ người Armenia thế kỷ thứ 10 – người mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố là Tiến sĩ Giáo hội vào năm 2015.
“Thánh Grêgôriô Narek đã dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình trong tu viện Narek. Ở đó, Thánh Grêgôriô đã học cách nhìn vào sâu thẳm tâm hồn con người và bằng cách kết hợp thơ ca và cầu nguyện với nhau, Thánh nhân đã đánh dấu đỉnh cao của cả văn học lẫn linh đạo Armenia”, Đức Thánh Cha nói.
“Điều nổi bật nhất về Thánh Grêgôriô là sự liên đới phổ quát mà ngài là người diễn giải. Thánh Grêgôriô chia sẻ số phận của tất cả mọi người và cống hiến cuộc đời mình để chuyển cầu cho họ. Ngài viết: ‘Tôi mang trong mình cả trái đất, nhưng tôi lại là người thay mặt cả thế giới dâng lời cầu nguyện’. Thánh Grêgôriô tự gọi mình là ‘người dâng lời cầu nguyện của cả thế giới’” (Sách Ca thương, 28).

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các Tu sĩ là những nhà truyền giáo tuyệt vời “bởi vì bằng lời nói, gương sáng, sự chuyển cầu và công việc hàng ngày, các Tu sĩ chính là nhịp cầu chuyển cầu cho tất cả mọi người và cầu nguyện vì những tội lỗi”.
“Họ cũng khóc vì tội lỗi của thế giới, và họ cầu nguyện với đôi tay và trái tim nâng cao”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào một số Dòng tu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, bao gồm các Nữ tu Dòng Phanxicô Hiến Sĩ Cứu Tế và các Nữ tu Salêdiêng Thánh Tâm.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Ba Lan sẽ kỷ niệm Ngày Chịu phúc Tử đạo của các Giáo sĩ Ba Lan trong Thế chiến II vào ngày 29 tháng Tư.
“Tôi hy vọng rằng chứng từ của các vị tử đạo Ba Lan sẽ truyền cảm hứng cho các Linh mục, những người sống đời tận hiến, và giáo dân, đặc biệt là những người trẻ, can đảm và quảng đại trong việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của họ. Tôi ưu ái nban phép lành cho toàn thể anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)
