Đức Hồng y Vincent Nichols: Đại dịch đang truyền cảm hứng cho sự 'hồi sinh của việc cầu nguyện'

Đức Hồng Y Vincent Nichols cử hành Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Lộ Đức tại Nhà thờ Westminster, London, vào ngày 13 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Mazur / cbcew.org.uk)

Đức Hồng Y Vincent Nichols cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức tại Nhà thờ Chính Tòa Westminster, London, vào ngày 13 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Mazur / cbcew.org.uk)

Hôm thứ Bảy tuần trước, một vị Hồng y người Anh cho biết rằng đại dịch coronavirus đang truyền cảm hứng cho sự ‘hồi sinh của việc cầu nguyện’.

Chia sẻ trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Westminster ở London vào ngày 13 tháng 2, Đức Hồng y Vincent Nichols cho biết rằng có lẽ “chẳng có gì đáng ngạc nhiên” khi mọi người ngày càng hướng đến việc cầu nguyện, với việc Vương quốc Anh tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày.

“Cha của một người bạn của tôi đã trải qua vài tuần lễ trong phòng chăm sóc đặc biệt, giống như nhiều người khác, được giúp đỡ qua căn bệnh khủng khiếp này. Ông ấy chia sẻ rằng ông chưa bao giờ lần hạt Mân Côi nhiều như vậy trước đây”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Westminster nhắc lại trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức.

“Trong giờ phút khốn đốn, chúng ta hướng về Mẹ, người luôn sát cánh bên chúng ta. Bản năng cầu nguyện nằm sâu trong chúng ta. Trong những giây phút khốn cùng đó, không thể dễ dàng cưỡng lại được”.

Vương quốc Anh, với dân số 67 triệu người, có số người tử vong do COVID-19 được ghi nhận cao thứ năm trên thế giới sau Hoa Kỳ, Brazil, Mexico và Ấn Độ.

Hơn 15 triệu người ở Vương quốc Anh đã được tiêm liều vắc-xin coronavirus đầu tiên, khiến quốc gia này trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tốt nhất thế giới. Nhưng các bác sĩ Công giáo đã chỉ trích cách đối xử với những người cao niênnhững người thiểu năng trí tuệ trong đại dịch.

Đức Hồng y Nichols, người đã bước sang tuổi 75 vào ngày 8 tháng 11, kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện cho những người mà họ đã tiếp xúc trong cuộc khủng hoảng.

Đức Hồng y Nichols nói: “Thật vậy, chúng ta biết rằng nền tảng đức tin quả thực rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta có thể nhắc nhở người khác về sự thật này chỉ bằng cách nói rằng chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ. Đây là một đề nghị hiếm khi bị từ chối!”.

lent-cross-banner

Với việc nước Anh hiện vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, Đức Hồng y Nichols đã khuyến khích các tín hữu Công giáo xem xét việc đánh dấu Thứ Tư Lễ Tro tại tư gia. Tháng trước, Vatican đã ban hành hướng dẫn về việc các Linh mục có thể giảm thiểu nguy cơ lây lan virus trong khi cử hành nghi thức xức tro.

Trong lá thư mục vụ gửi các tín hữu Công giáo thuộc Giáo phận Westminster, Đức Hồng y Nichols viết: “Một số nhà thờ tất nhiên sẽ mở cửa để cử hành Thánh lễ như thường lệ. Nhưng tôi đã đề nghị họ không cử hành thêm Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro”.

“Chúng ta phải hết sức thận trọng và hợp tác trong các biện pháp chúng ta cần phải thực hiện, để bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác”.

Đức Hồng y Nichols tiếp tục: “Giờ đây, tôi muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng. Việc nhận tro trên đầu là một dấu chỉ bề ngoài của một bước bên trong, một cử chỉ của việc hướng tâm hồn mình về Thiên Chúa”.

“Năm nay, tôi mời gọi anh chị em tập trung nhiều hơn vào cử chỉ bên trong và tâm linh này hơn là biểu hiện bên ngoài của nó trong việc nhận tro”.

Bức thư, được đọc tại các nhà thờ trong tòan thể Giáo phận Westminster vào ngày 13-14 tháng 2, cũng được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales.

Đức Hồng y Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết: “Đề xuất của tôi đó là: cử hành Thứ Tư Lễ Tro tại tư gia, cùng với gia đình của anh chị em, trong các hộ gia đình hoặc ‘hội nhóm’ mà anh chị emlà một thành viên”.

“Hãy cùng nhau quy tụ, cùng nhau đọc lời nguyện mà tôi đã soạn. Hãy chúc lành cho nhau bằng cách làm dấu Thánh giá trên trán của nhau. Hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện theo cách mà anh chị em biết”.

“Nhưng hãy biến điều này trở thành lời cầu nguyện từ đáy lòng khẩn nài Lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên thế giới vốn đang phải vật lộn để chống chọi với đại dịch khủng khiếp cũng như sự tàn phá mà nó đang mang lại”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết