Đức Hồng Y Tagle đã có cuộc trò chuyện với Truyền thông Vatican về chuyến viếng thăm gần đây của ngài đến Cộng hòa Dân chủ Congo với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh Thể Quốc gia của đất nước. Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo đã nhấn mạnh sự phong phú trong chứng tá của các Kitô hữu tại quốc gia Châu Phi, những người, bất chấp đau khổ và khó khăn, vẫn sống đức tin vào Chúa Giêsu Kitô với niềm vui.
Một cuộc hành trình đến trung tâm của Châu Phi để làm chứng cho sự gần gũi của Giáo hội đối với những người đau khổ. Với tinh thần này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha để tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc gia lần thứ III, được tổ chức trong những ngày gần đây tại Lubumbashi, miền Nam nước này. Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo cũng đã đến thăm Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu, nơi người dân đã phải chịu đựng bạo lực và đụng độ vũ trang trong nhiều năm giữa lực lượng chính phủ và lực lượng dân quân M23. Trong cuộc phỏng vấn này với Truyền thông Vatican, vị Hồng Y người Philippines nói về sức mạnh của chứng từ của các Kitô hữu Congo và mối liên hệ đặc biệt của họ với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Kính thưa Đức Hồng Y Tagle, ngài vừa trở về sau chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi ngài đã tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc gia ở Lubumbashi với tư cách là Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô. Điều gì khiến ngài ấn tượng nhất về người dân Congo và Giáo hội Congo?
Chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi từ người dân Congo và người Công giáo Congo. Trước hết, anh chị em nhìn thấy niềm vui nơi họ. Một niềm vui huyền bí bởi vì chúng ta biết rằng đó là một dân tộc đau khổ. Vậy bí mật của niềm vui này là gì? Đức tin và niềm hy vọng mà họ có nơi Thiên Chúa, vốn là tất cả những gì thực sự nói về Bí tích Thánh Thể! Vì vậy, đó là một sự kiện kỷ niệm vốn cũng là một bằng chứng cho toàn thế giới về việc đức tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa có thể biến đau khổ thành niềm vui trào dâng.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo vào đầu năm nay. Có bất kỳ kết quả có thể nhìn thấy từ chuyến Tông du đó?
Chắc chắn rằng có! Bên cạnh ký ức, ký ức sâu sắc về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã in sâu vào tâm trí của người dân, còn có một sự trung thành với thông điệp của ngài. Đối với nhiều người, ngay cả những người làm công tác xã hội, họ nói rằng những lời của Đức Thánh Cha chính là nguồn hy vọng cho họ và nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng có thể cung cấp một con đường hướng tới hòa giải và hòa bình. Và đây cũng là điều mà tôi khuyến khích. Khi tôi gặp gỡ hàng giáo sĩ, các tu sĩ, tôi nói với họ: “Xin đừng để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trở thành chỉ là một phần ký ức. Không! Hãy biến nó thành một chương trình mục vụ và truyền giáo”.
Đức Hồng Y cũng đã đến thăm Goma, thủ phủ của Bắc Kivu, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực và giao tranh. Đức Hồng Y đã mang theo sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô, người không có cơ hội đến thăm Goma. Mọi người đã phản ứng như thế nào với chuyến viếng thăm của ngài?
Tôi choáng ngợp, thực sự choáng ngợp và tôi chỉ nghĩ: “Nếu Đức Thánh Cha ở đây, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ được an ủi và khích lệ rất nhiều trong sứ vụ Giáo hoàng của Ngài”. Người dân đang ở trong tình trạng rất khốn khổ và cơ cực giống như ở bất kỳ trại tị nạn nào khác. Nhưng có những người cũng có khát khao hòa bình cháy bỏng này và chúng tôi hy vọng tất cả những người có liên quan đến cuộc xung đột – dù là địa phương hay quốc tế, dù là chính trị, quân sự hay kinh doanh – sẽ nhìn thẳng vào mắt những người này và nhìn thấy hậu quả của những lựa chọn của họ. Đây không phải là những con số, đây là những con người và với tư cách là những con người, họ đã bày tỏ lòng trung thành với Đức Thánh Cha. Nhân tiện, Đức Thánh Cha đã thiết lập một dự án để người dân có thể có nước uống sạch và như vậy… vâng, đó là nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng nó cũng rất phù hợp với Kinh Thánh! Nước, dấu chỉ của sự sống, dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, và mỗi khi người ta đến đó lấy nước, tôi chắc rằng họ đều cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Với tư cách là Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y thấy gì về sự đóng góp của một Giáo hội như Giáo hội ở Congo và nói chung là của Châu Phi cho phần còn lại của Giáo hội, cũng như suy nghĩ về Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành sắp tới?
Giáo hội tại Congo và có thể nói trên toàn lục địa Châu Phi, là một Giáo hội sôi động. Ở một số khu vực của lục địa, họ còn rất non trẻ. Ở Congo, Giáo hội trẻ trung! Họ có những người trẻ tuổi: họ cầu nguyện, họ ca hát, họ cử động cơ thể để cầu nguyện với Thiên Chúa. Và tôi hy vọng điều này sẽ mang lại cho Thượng Hội đồng cũng như cho toàn thể Giáo hội, hiện đang tập trung vào tính hiệp hành, mang lại năng lượng này, sự bùng nổ năng lượng cho phần còn lại của thế giới. Nhưng đồng thời, trong tinh thần hiệp hành, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế – bắt đầu từ các Giáo hội địa phương bên ngoài Congo – sẽ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Đây là một phần của tính hiệp hành mà chúng ta nhìn vào họ và thấy những anh chị em có liên hệ với chúng ta và những hành vi, lựa chọn, hành động của chúng ta – dù chúng ta ở đâu – cũng đều có tác động đến họ và tôi hy vọng đây sẽ là một phần của tiến trình hiệp hành.
Thiên Ân (theo Vatican News)