Đức Hồng y Berhaneyesus Souraphiel Địa phận Addis Ababa cũng kêu gọi công lý và hòa bình cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng bạo lực và chiến tranh.
Đức Hồng y Berhaneyesus Souraphiel Địa phận Addis Ababa đang kêu gọi tăng cường dự án của Quỹ Liên đới Toàn cầu do Giáo hội khởi xướng nhằm giúp phát triển Tổng Giáo phận của ngài, các Dòng tu truyền giáo và các cộng đồng địa phương sau khi người dân ở Ethiopia mất tất cả mọi thứ trong cuộc chiến giữa chính phủ và Mặt trận Giải phóng Tigray.
“Sắp có hòa bình tại Ethiopia”, Đức Hồng y Souraphiel, người cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia và Eritrea, phát biểu với Vatican News. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và vào ngày 2 tháng 11, một hiệp ước hòa bình đã được ký kết giữa chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, trong đó cả hai bên đồng ý “chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch” nhằm chấm dứt Chiến tranh Tigray.
Đức Hồng y Souraphiel kêu gọi “công lý thực sự cũng như sự tha thứ trong nhân dân” và hòa bình. Ethiopia cũng là nơi sinh sống của hơn 400.000 người tị nạn Sudan, 600.000 người Somalia, Eritrea, Yemen và Syria, và gần đây đã chứng kiến hơn 100.000 người di cư Ethiopia trở về từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Do đó, Đức Hồng y Souraphiel đã háo hức tìm đến Quỹ Liên đới Toàn cầu để giúp đỡ những người di cư, những người tị nạn và những người tản cư trong nước “đang trở về” này.
Giáo hội địa phương đã khởi xướng dự án Quỹ Liên đới Toàn cầu vào cuối năm 2020. Quỹ này là một liên minh gồm các Dòng tu, các công ty tư nhân và các tổ chức quốc tế nhằm giúp đỡ những người nghèo khó bằng cách giúp họ bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ lẻ của riêng họ. Nó liên quan đến công việc của các Nữ tu Dòng Nữ tử Salêdiêng Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, các Nữ tu Ursuline, các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, các tu sĩ Dòng Tên thông qua tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên của họ, tất cả đều được điều phối bởi Ủy ban Mục vụ Xã hội của Tổng Giáo phận.
“Bởi vì chúng tôi tin”
Giáo hội Công giáo sử dụng Quỹ Liên đới Toàn cầu để hỗ trợ những cá nhân bị lạm dụng, bị bỏ rơi và tuyệt vọng cũng như những người cần trở về nhất từ các quốc gia Ả Rập hoặc những nơi khác. Ngoài việc tiếp nhận và chào đón họ, các Dòng tu còn cung cấp cho những người nhập cư này nhiều cơ hội đào tạo và sự hỗ trợ tâm lý xã hội để họ có thể thay đổi cuộc sống mà không phải rời bỏ đất nước.
Quỹ tập trung vào việc đào tạo thanh thiếu niên châu Phi ở Addis Ababa và nhằm mục đích tiếp cận 430 trường học do các giáo sĩ Giáo phận và các Dòng tu điều hành, và Đại học Công giáo mới — ECUSTA — mà các Giám mục Ethiopia đang xây dựng ở ngoại ô Addis Ababa, phối hợp với Dòng Sư huynh các trường Công giáo. “Bởi vì chúng tôi tin rằng”, Đức Hồng y Souraphiel nói, “giáo dục là vô cùng quan trọng để thay đổi não trạng cũng như mang lại tinh thần liên đới giữa các nhóm sắc tộc và bộ lạc khác nhau của Ethiopia”.
Đức Hồng Y Souraphiel cho biết ngài muốn dự án này tiếp tục và tập trung nỗ lực không chỉ ở Addis Ababa mà còn ở những nơi khác. Khoảng 60% dân số Ethiopia theo Kitô giáo (chủ yếu là Chính thống giáo), người Công giáo chỉ chiếm hơn 1% trong tổng số 115 triệu dân của đất nước.
Ethiopia vừa mới khập khiễng trở lại sau cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm giữa các lực lượng liên bang và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, những người từng cai trị khu vực bán tự trị Tigray và là nơi các quan chức và các chiến binh dân quân đồng minh đã tham gia vào một chiến dịch thanh trừng sắc tộc có hệ thống vốn đã sát hại hàng chục nghìn người.
Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng hơn 2,5 triệu người đã phải di tản nhưng không ai biết chính xác có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Các nhân viên Giáo hội cho biết ít nhất 500.000 người đã chết trong hai năm chiến tranh. Liên Hợp Quốc cũng ngày càng thẳng thắn hơn về các hành động tàn ác lan rộng, tội ác chiến tranh và các tội ác khác chống lại loài người do cả hai bên tiến hành.
Minh Tuệ (theo La Croix)
