Đức Hồng y Peter Turkson: ‘Việc đổi mới tinh thần của Vatican II có thể đưa Giáo hội tiến về phía trước’

Đức Hồng y Peter Turkson, Chưởng ấn của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học và Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, phát biểu trước Hiệp hội các Linh mục Công giáo Hoa Kỳ ở Linthicum Heights, Md., ngày 22 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: CNS photo / Dennis Sadowski)

Đức Hồng y Peter Turkson, Chưởng ấn của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học và Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, phát biểu trước Hiệp hội các Linh mục Công giáo Hoa Kỳ ở Linthicum Heights, Md., ngày 22 tháng 6 năm 2022 (Ảnh: CNS photo / Dennis Sadowski)

LINTHICUM HEIGHTS, Maryland – Tinh thần của Công đồng Vatican II vốn kêu gọi canh tân đời sống Giáo hội và sự tham gia rộng rãi hơn của Giáo hội với thế giới ngày nay vẫn tiếp tục, mời gọi các tín hữu phục vụ công ích, Đức Hồng y Peter Turkson, một quan chức Vatican, phát biểu tại hội nghị toàn thể của các Linh mục quốc gia.

Sự đổi mới liên tục như vậy đòi hỏi phải đón nhận “nhiệm vụ đối với sự thay đổi” thay vì bắt nguồn từ những thực hành hạn chế sự phát triển đầy đủ của mỗi người, Đức Hồng y Turkson, Chưởng ấn của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học và Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội, phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội các Linh mục Công giáo Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 6 (AUSCP).

Bài thuyết trình của quan chức Vatican trước 200 Linh mục, Nữ tu và những người khác tham dự hội nghị đã nhấn mạnh một số cách thức mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện tinh thần của Công đồng Vatican II bằng cách thúc đẩy sự tiếp cận với những thành phần bị gạt ra bên lề xã hội và mời gọi mỗi thành viên của Giáo hội trở nên “những nhân vật chính” và “những người đồng sáng tạo” trên thế giới.

“Nhân loại có nhiệm vụ thay đổi và xây dựng”, Đức Hồng y Turkson nói.

Được thành lập vào năm 2011, AUSCP là một tổ chức gồm khoảng 500 Linh mục, những người được truyền cảm hứng từ những Giáo huấn của Công đồng Vatican II và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về tính hiệp hành trong Giáo hội.

Đức Hồng y Turkson cho biết 16 văn kiện đã được ban hành bởi Công đồng Vatican, nhóm họp từ năm 1962 đến năm 1965, cung cấp khuôn khổ để Giáo hội tham gia vào thế giới và định hình nó theo tầm nhìn của Thiên Chúa về công lý và hòa bình trong bối cảnh của các cộng đồng địa phương.

“Công đồng nhắm đến việc gieo hạt giống Tin Mừng trong các Giáo hội địa phương bằng cách chuyển các thông điệp Kitô giáo sang ngôn ngữ và các giá trị văn hóa của người dân địa phương”, Đức Hồng y Turkson giải thích.

Đức Hồng y Turkson đã mời gọi các Linh mục, làm việc với giáo dân, xem xét các tài liệu và thực hiện công việc của Chúa Thánh Thần trên thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Turksoncho biết thêm, đã bén rễ Triều đại Giáo hoàng của mình từ các kết luận được đưa ra trong các văn kiện của Công đồng, tìm cách xây dựng những cầu nối vượt qua những khoảng trống khiến mọi người bị ngăn cách, bị tổn thương và bị phớt lờ.

Khi triệu tập Công đồng cách đây hơn 60 năm trước, Thánh Gioan XXIII mong muốn rằng Giáo hội mở ra với thế giới để bên ngoài có thể nhìn vào Giáo hội và Giáo hội có thể nhìn ra thế giới, Đức Hồng y Turkson giải thích.

Vào thời điểm đó, Thánh Gioan XXIII cũng muốn chứng kiến thấy Giáo hội phát triển và thay đổi, và Đức Hồng y Turkson đã so sánh tầm nhìn đó bằng cách sử dụng phép ẩn dụ về sự pha trộn rượu cũ và rượu mới với nhau – cho phép các thực hành truyền thống được truyền thêm những ý tưởng và tầm nhìn mới cho tương lai.

Tinh thần của Công đồng Vatican II đã thúc giục Thánh Phaolô VI thành lập Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường để xem xét “những dấu chỉ của thời đại” và “cung cấp một sự giải thích sâu sắc hơn về những sáng kiến của Thiên Chúa và tổ chức của Giáo hội Công giáo nhằm thúc đẩy sự hiệp nhất và sự hợp tác của các giám mục trên khắp thế giới với Tòa Thánh”, Đức Hồng y Turkson nói.

Đức Hồng y Turkson đã đề cập đến nhiều Thượng hội đồng khác nhau trong nhiều năm, bao gồm cả những Thượng hội đồng do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập để khám phá đức tin và những món quà của những người trẻ tuổi, khu vực Amazon và gần đây là tính hiệp nhất, dự kiến vào mùa thu năm 2023.

Đức Hồng y Turkson mô tả những nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm tìm kiếm đối thoại và sự hiểu biết như là một trong những nỗ lực sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể nhân loại.

“Đó là con đường khám phá nhân loại được ban tặng cho món quà của sự gần gũi với Thiên Chúa, vốn ban cho mỗi người một phẩm giá của một thực thể có tương quan vốn không chỉ gắn kết chúng ta với nhau như một dân tộc có ký ức và linh hồn, mà còn khiến chúng ta trở nên có trách nhiệm vì công ích. Do đó, nó là con đường của tình huynh đệ của tất cả mọi người”, Đức Hồng y Turkson nói.

Sự hiểu biết như vậy về tình huynh đệ cho phép Giáo hội mở ra những cánh cửa sổ của mình để “đối thoại trở thành đối thoại phục vụ”, qua đó Giáo hội đặt mình vào việc “phục vụ con người, chăm sóc công trình sáng tạo và thúc đẩy một hình thức mới của tình huynh đệ/ tình chị em phổ quát”, Đức Hồng y Turkson giải thích.

Việc cùng nhau làm việc vì công ích sẽ giúp mọi người nhận ra họ có thể là “những người môn đệ và các nhà truyền giáo của Chúa Giêsu”, dẫn dắt mỗi người “rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh”.

Trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Turkson kết luận rằng việc mơ ước về một con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn không đòi hỏi một chiến lược, nhưng đòi hỏi đổi mới linh đạo bắt nguồn từ sự gắn kết với thế giới như được Công đồng Vatican II kêu gọi và điều đó có thể hướng dẫn Giáo hội tiến về phía trước.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube