Những người đoạt giải Nobel và các nhà lãnh đạo thế giới tại buổi khai mạc Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại (Ảnh: Vatican News)
Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại khai mạc với các nhóm làm việc tập trung vào các Giải thưởng Nobel, Môi trường, Trường học, Những người yếu thế và các Hiệp hội. Phát biểu bên lề sự kiện này, Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đã khỏe mạnh và ngài bày tỏ mong muốn tiếp tục quay trở lại công việc.
“Quý vị cùng nhau quy tụ hôm nay như một dấu chỉ hy vọng cho thế giới”, Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Thế giới #NotAlone (Không đơn độc) về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại. “Việc quý vị cùng nhau hiện diện nơi đây đại diện cho một dấu chỉ của hy vọng. Trên thực tế, anh chị em đã chọn tập hợp vô số sự khác biệt và kinh nghiệm, mà mỗi người là đại diện, để làm chứng cho những gì liên kết nhân loại của chúng ta và cho phép chúng ta nhìn nhận mình là anh chị em, như Đức Thánh Cha Phanxicô dạy với Huấn quyền của ngài”.
Phát biểu trước khoảng 30 người đoạt giải Nobel và các nhà lãnh đạo thế giới khác, Đức Hồng Y Parolin tiếp tục: “Hoạt động trong tinh thần huynh đệ là trách nhiệm không thể trốn tránh đối với những người được kêu gọi làm sinh động văn hóa của các mối quan hệ quốc tế”.
“Nhiều người trong số annh chị em, thông qua các lựa chọn và cử chỉ được thực hiện trong các khu vực xung đột, chứng minh bằng ví dụ về cuộc sống của mình rằng khi đối thoại bị gián đoạn, các mối quan hệ trở nên thoái hóa và tình huynh đệ đoàn kết mạnh hơn nỗi đau gây chia rẽ. Nhiều người trong số anh chị em có thể làm chứng rằng việc dệt nên mạng lưới đối thoại kiên nhẫn tốn nhiều công sức như thế nào, thường quanh co và không phải lúc nào cũng không thỏa mãn, nhưng đó là điều cao quý nhất vì lợi ích của cộng đồng nhân loại, cả trong nước lẫn quốc tế”.
Cam kết của những người đoạt giải Nobel
Trong số những người đoạt giải Nobel tham dự Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại có cựu Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos. Phát biểu với Vatican News, ông bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia sẽ tìm ra phương thức đối thoại và hợp tác. Đây là cách duy nhất, ông cho biết, để xây dựng tình huynh đệ.
“Tiến trình hòa bình Colombia”, ông Santos cho biết thêm, “đã dạy tôi rằng không có xung đột nào không thể giải quyết được; tôi tin rằng với não trạng này, chúng ta có thể giải quyết nhiều cuộc xung đột đang tồn tại trên thế giới ngày nay”.
Cựu Tổng thống Costa Rica Oscar Arias Sanchez đã thu hút sự chú ý đối với “cuộc chiến ở Ukraine”, điều mà ông mô tả là “cuộc chiến tàn bạo và đau đớn nhất”. Ông Sanchez đã than phiền về cảm giác rằng “hai bên không có lợi ích gì trong cuộc xung đột để tiến hành đàm phán”.
Nhà kinh tế học người Bengali Muhammad Yunus cho biết việc Vatican triệu tập một cuộc gặp gỡ về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại loại là điều “cực kỳ quan trọng” bởi vì thế giới đang đi sai hướng… Ai đó phải lên tiếng” để nói rằng “Hãy nhìn xem, đây là con đường sai lầm. Chúng ta phải thiết kế lại. Chúng ta phải cân nhắc lại và đi theo một hướng khác”.
Tawakkol Karman, người Yemen đoạt giải Nobel Hòa bình, nhấn mạnh rằng các cuộc tụ họp như Hội nghị về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại “không chỉ là truyền bá thông điệp”, mà còn là “khuếch đại các thông điệp” để mọi người có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tình huynh đệ. Bà cũng nêu bật sự cần thiết phải ủng hộ “những người đang hy sinh, đấu tranh cho tự do, cho công lý, dân chủ, cho hòa bình; chứ không phải những nhà lãnh đạo đang tấn công những giá trị này”
Những con đường của Tinh thần Huynh đệ
“Not Alone” là một sáng kiến lấy cảm hứng từ Thông điệp Fratelli tutti, và được tổ chức bởi Quỹ cùng tên của Vatican – với sự cộng tác của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Thánh Bộ Cỏ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện và Thánh Bộ Truyền thông – để thúc đẩy nền văn hóa của tình huynh đệ, đối thoại và hòa bình. Sự kiện này đã quy tụ nhiều nhân cách và những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới.
Sự kiện được chia thành hai phần chính. Vào buổi sáng, 5 nhóm làm việc – tập trung vào những người đoạt giải Nobel, các nhà hoạt động môi trường, các trường học, những người mong manh và các hiệp hội – đã gặp gỡ nhau để đề cập về chủ đề về tình huynh đệ và chia sẻ những con đường của sự hiệp thông. Vào buổi chiều, bắt đầu lúc 4 giờ chiều, Hội nghị Thế giới về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại đã diễn ra, một khoảnh khắc của những hoạt động kỷ niệm và đoàn kết nhân danh tinh thần chia sẻ, nghệ thuật và âm nhạc. Cuộc gặp gỡ do nhân vật truyền hình Ý Carlo Conti chủ trì. Cuộc tranh luận vào buổi sáng thứ Bảy hướng tới sự kiện buổi chiều, khi những người trẻ tuổi từ nhiều quốc gia khác nhau, nắm tay nhau, cùng nhau chào mừng tập thể tại hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô.
Điểm nổi bật của Cuộc gặp gỡ là vòng tay ôm giữa hai bạn trẻ, lần lượt đến từ Ukraine và Nga. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Giám quản của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, nhấn mạnh rằng “họ sẽ là một phần của vòng tay muốn được trở nên phổ biến trên toàn thế giới này”.
Đức Hồng Y Gambetti cho biết rằng cái ôm đồng nghĩa với việc “thức tỉnh trong lương tâm từ ‘tình huynh đệ’”. “Tôi tin rằng đây là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất, nhưng cũng là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta cùng với nhau. Nếu chúng ta không nhận ra chính mình theo cách này, chúng ta sẽ không thể xây dựng một tương lai; chúng ta sẽ luôn theo đuổi hoặc cố gắng nói quanh co”, Đức Hồng Y Gambetti giải thích.
ĐHY Parolin: Đức Thánh Cha đang tiến triển bình thường
Trước cuộc tranh luận vào buổi sáng, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã trò chuyện với các nhà báo. Đặc biệt trả lời câu hỏi về sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, Quốc Vụ Khanh Vatican cho biết rằng sức khỏa của Đức Thánh Cha “đang tiến triển bình thường”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Những tin tức mà tôi nhận được, ngoài những gì đã được công bố, là tiến trình hồi phục đang hết sức tích cực. và rằng Đức Giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc; vì vậy đây là một dấu hiệu tốt đẹp”.
Chiến tranh tại Ukraine: Tòa Thánh tập trung vào các khía cạnh nhân đạo
Đức Hồng Y Parolin cũng nói về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine: “Chúng tôi sẽ thông báo cho Đức Thánh Cha về những sự việc đã xảy ra trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Zuppi” tới Kyiv, “và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau suy nghĩ một chút về những việc cần làm tiếp theo”.
Đức Hồng Y Parolin cho biết sứ mệnh của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý “đã diễn ra một cách hết sức tốt đẹp”. “Cũng đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Zelensky, điều không được coi là đương nhiên”.
Đức Hồng Y Parolin cũng lưu ý rằng có một cơ hội để đào sâu “những khái niệm mà Tổng thống Ukraine đã bày tỏ với Đức Thánh Cha”. Những khái niệm đó bao gồm bản chất của “kế hoạch hòa bình mà họ muốn thấy nhận được sự đồng thuận rộng rãi nhất từ cộng đồng quốc tế”.
Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng Tòa Thánh chắc chắn cũng có thể tham gia vào các nỗ lực vì hòa bình, đồng thời cũng cho biết thêm rằng tại thời điểm này cần phải xem điều này có thể xảy ra như thế nào, đặc biệt là liên quan đến “các khía cạnh nhân đạo”. Điều này, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh lưu ý, “có thể là lĩnh vực cụ thể để làm việc về phần của chúng tôi”.
Một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra giữa Đức Hồng y Zuppi và Đức Thượng phụ Kirill?
Sau đó, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi về một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra giữa Đức Hồng Y Zuppi và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill của Moscow: “Chúng tôi chưa nói về chuyến viếng thăm Moscow; trước tiên chúng tôi phải báo cáo với Đức Thánh Cha, và xem khuynh hướng của ngài là gì. Nhưng tôi tin rằng sẽ chẳng có khó khăn gì trong việc gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill”.
Liên quan đến tình hình của những đứa trẻ bị cưỡng bức trục xuất sang Nga, Quốc Vụ Khanh Vatican nhấn mạnh rằng đó là “một vấn đề cực kỳ tế nhị”, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Đó là vấn đề tìm ra công thức nhưng không dễ dàng; chúng tôi cũng có kế hoạch tiếp tục làm việc theo hướng này”.
Con đường của Tinh thần Huynh đệ
Để kết luận về cuộc gặp gỡ với những người đoạt giải Nobel, Đức Hồng Y Parolin cho biết cuộc gặp gỡ này thể hiện “sự cam kết của mọi người để nỗ lực làm việc theo tinh thần huynh đệ nhân loại”. Ý nghĩa của ngày này, Đức Hồng Y Parolin nói, đó là “cần phải có một cam kết cụ thể để vượt qua các cuộc xung đột thông qua ‘con đường huyết mạch’ này mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra cho chúng ta trong Thông điệp Fratelli tutti: Con đường của Tinh thần Huynh đệ”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)