Đức Hồng y Mario Zenari: 'Hy vọng đang tàn lụi' tại Syria

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Tổ chức AVSI cho Dự án 'Open Hospitals' ở Syria tại Hội trường Clementine của Vatican, ngày 3 tháng 9 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Tổ chức AVSI thuộc Dự án ‘Open Hospitals’ ở Syria tại Hội trường Clementine tại Vatican, ngày 3 tháng 9 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Syria cho biết người dân đang đánh mất niềm hy vọng khi cuộc nội chiến Syria tiếp diễn và tình trạng nghèo đói trên diện rộng bùng nổ.

“Tôi đã thấy rất nhiều người chết, tôi cũng đã chứng kiến nhiều người trẻ thiệt mạng, giờ đây tôi thấy hy vọng đang tàn lụi”, Đức Hồng y Mario Zenari phát biểu với CNA vào ngày 2 tháng 9.

“Rõ ràng là có hy vọng, nhưng mọi thứ còn xa vời. Không sớm thì muộn cũng sẽ có tương lai cho Syria nhưng hiện tại mọi thứ quả thực vô cùng phức tạp”, Đức Hồng y Zenari nói. “Và hiện đang thiếu hy vọng, hy vọng đang tàn lụi”.

Đức Hồng y Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria kể từ năm 2008, đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 3 tháng 9 cùng với các thành viên của AVSI, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ Dự án Open Hospitals ở Syria.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi sáng kiến này, vốn hỗ trợ các dịch vụ miễn phí thông qua ba bệnh viện và bốn phòng khám lớn ở Syria, đồng thời gọi đó là “sự sáng tạo của lòng bác ái”, một lối nói của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

“Các nhà quan sát quốc tế nói với chúng tôi rằng cuộc khủng hoảng ở Syria tiếp tục là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên toàn thế giới, xét về sự tàn phá, nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng, sự sụp đổ kinh tế và xã hội, cũng như tình trạng nghèo đói và đói kém ở mức độ thảm khốc”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm 3 tháng 9.

“Đối mặt với những đau khổ to lớn như vậy”, Đức Thánh Cha nói, “Giáo hội được kêu gọi trở thành một ‘bệnh viện dã chiến’ và chữa lành những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Phát biểu với CNA một ngày trước cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Zenari giải thích rằng mặc dù “ít còn cảnh bom đạn hơn”, đặc biệt là ở phía bắc Syria, một quả bom khác, không ồn ào, đã phát nổ, đó là một cuộc khủng hoảng nghèo đói.

Sứ Thần Tòa Thánh cho biết hơn 90% dân số đang sống dưới ngưỡng nghèo đói và số liệu thống kê cho thấy nhiều trẻ em đang bị đói hoặc bị suy dinh dưỡng.

Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn nhóm về món quà là một bức ảnh Chúa Giêsu Người Samaritanô Nhân hậu.

“Người đàn ông trong dụ ngôn Phúc Âm, bị đánh đập, bị cướp bóc và bị bỏ lại bán sống bán chết bên đường, có thể là một hình ảnh bi thảm khác của Syria, bị đánh đập, bị cướp bóc và bị bỏ mặc đến chết bên vệ đường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Tuy nhiên, Syria đã không bị Chúa Kitô lãng quên hay bỏ rơi, Đức Thánh Cha tiếp tục, cũng như nhiều “Người Samaritanô nhân hậu” – các cá nhân, hiệp hội và tổ chức – đã chung tay giúp sức.

Đức Hồng Y Zenari nhắc lại rằng “một số trong số những người Samaritanô nhân hậu này”, theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng vài trăm người, đã bị giết hai trong khi làm công việc tình nguyện ở Syria.

“Và đây là những dấu chỉ tuyệt vời của hy vọng”, Đức Hồng Y Zenari nói.

Một Linh mục và Tu sĩ thuộc Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa phát biểu với CNA hôm thứ Sáu rằng Syria đang cần những người làm việc với những người đau yếu bệnh tật, những trẻ em đói khát, chấn thương và những người thất vọng chán nản vì cuộc nội chiến.

“Vì vậy, ngay bây giờ chúng tôi cần những người Samaritanô nhân hậu tại Syria”, Cha Fadi Azar nói.

Cha Azar đã phục vụ ở Syria từ năm 2015. Trong ba năm qua, Cha Azar đã sống ở thành phố cảng Latakia, nơi Giáo xứ của ngài đã phát triển từ 200 lên 750 gia đình do dòng người Syria chạy trốn khỏi các khu vực khác của quốc gia.

Vị Linh mục, người sinh ra và lớn lên ở Jordan với cha mẹ là người Palestine, thấu hiểu hoàn cảnh của những người tị nạn.

Cha Azar cũng giúp điều hành một trong những phòng khám y tế được hỗ trợ bởi Dự án Open Hospitals.

“Cuộc sống hàng ngày của người dân đang trở nên khó khăn hơn và rất nhiều người trong số họ đang chết dần chết mòn vì không đủ tiền mua thuốc men”, Cha Azar giải thích, và đồng thời gọi Dự án Open Hospitals là “sự can thiệp của Chúa Quan phòng” và là “một phép màu”.

“Công việc của chúng tôi với tư cách là các Tu sĩ chỉ nên mang tính tâm linh”, Cha Azar nói, “nhưng hiện tại chúng tôi đang hoạt động vì nhu cầu nhân đạo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khi chúng ta nghĩ về Syria, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu trong Sách Ai Ca: ‘Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi?’ (2:13). Những từ đó đề cập đến những đau khổ của Giêrusalem, nhưng chúng cũng khiến chúng ta liên tưởng đến những đau khổ mà người dân Syria phải chịu đựng trong 12 năm xung đột bạo lực này”.

“Nếu chúng ta xem xét số người chết và bị thương, sự tàn phá toàn bộ khu dân cư và làng mạc, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe, thì tự nhiên sẽ phải thốt lên: ‘Syria, giờ đây ai có thể chữa lành cho ngươi?’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết