Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Giám quản Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar, đã bày tỏ niềm vui của ngài trước thông báo về chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, đồng thời gọi đó là “sự khích lệ lớn lao” cho các nhà truyền giáo và các tín hữu của quốc gia Đông Á.
Sự hiện diện của Đấng kế vị Thánh Phêrô ở Mông Cổ sẽ mang lại “một sự khích lệ thực sự cho tất cả các tín hữu và các nhà truyền giáo”, đồng thời khơi dậy cảm thức về “niềm vui sâu sắc” và “ân sủng”.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Giám quản Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar của Mông Cổ, vị Hồng Y đầu tiên của đất nước, đã bày tỏ niềm vui khi nhận được thông báo hôm thứ Bảy rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến Tông du đến quốc gia Đông Á vào cuối mùa hè này.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra thông báo chính thức sau đây hôm Thứ Bảy: “Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ và các cơ quan Giáo hội của đất nước, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến Tông du đến Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm nay”.
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết thêm rằng chương trình của chuyến viếng thăm và các chi tiết khác sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Vào tháng 8 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tấn phong Đức Tổng Giám mục Marengo làm Hồng y đầu tiên của quốc gia, thể hiện sự gần gũi của ngài với ít hơn 1.500 tín hữu Công giáo trên toàn Mông Cổ.
Trong cuộc phỏng vấn, vị Hồng y sinh ra ở Ý, người đã phục vụ đoàn chiên Công giáo nhỏ bé của Mông Cổ từ năm 2001, đã thảo luận về tầm quan trọng của chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn sẽ đánh dấu chuyến Tông du đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến đất nước này.
Đức Hồng Y Marengo cũng đã thảo luận về cộng đồng Công giáo của quốc gia, mối quan hệ giữa các Kitô hữu và các tôn giáo khác, và hy vọng của ngài về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa Đức Hồng Y Marengo, ngài chào đón chuyến Tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha Phanxicô với tâm tình như thế nào? Tầm quan trọng của cuộc hành trình là gì?
Nó có tầm quan trọng rất lớn! Trước hết, chúng tôi hoan nghênh sự xác nhận chính thức này với niềm vui sâu sắc và như một hành động ân sủng. Tôi đã nhận được một số tin nhắn háo hức từ rất nhiều người, ở đây tại Mông Cổ, nhưng cũng từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người đang nói rằng “thật là một tin tốt lành!”. Và đó thực sự là một tin vui mừng.
Chuyến viếng thăm này là một dấu hiệu hết sức quan trọng đối với Giáo hội ở Mông Cổ, một dấu chỉ của sự quan tâm và gần gũi của Đức Thánh Cha đối với cộng đồng nhỏ bé và non trẻ của chúng tôi. Chúng tôi đã ý thức được sự gần gũi này, bởi vì Đức Thánh Cha luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến các vùng ngoại vi trên thế giới, như những nơi đặc biệt của chứng tá. Nhưng sự hiện diện của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô ở bên cạnh chúng tôi quả là một khích lệ thực sự cho tất cả các tín hữu và các nhà truyền giáo.
Xin Đức Hồng Y chia sẻ về cộng đồng sẽ chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô
Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar (bao gồm toàn bộ lãnh thổ của đất nước) có khoảng 1.500 tín hữu Công giáo địa phương, cộng với một số ít người nước ngoài đến đây vì công việc hoặc nhiệm vụ ngoại giao.
Cộng đoàn truyền giáo gồm 75 thừa sai, đại diện cho 10 Dòng tu và 27 quốc tịch. Đó là một cộng đồng thực sự mang tính quốc tế và rất đa dạng. Có tổng cộng 29 Linh mục (trong đó có 2 người địa phương), 36 nữ tu, 6 tu sĩ và 3 giáo dân truyền giáo. Có 9 địa điểm thờ phượng được đăng ký chính thức.
Phần lớn công việc truyền giáo dưới hình thức các dự án thăng tiến con người, bên cạnh đó còn có nghiên cứu văn hóa và đối thoại liên tôn. Cha cố Stephen Kim Seong-hyeon, người vừa đột ngột qua đời vào tuần trước, hưởng dương 55 tuổi, thường tâm sự với tôi, khi mơ về một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, rằng đó có lẽ là trường hợp duy nhất của một Giáo hội địa phương nơi mỗi và mọi thành viên sẽ có thể gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh Cha.
Chúng tôi cùng với ngài nghĩ rằng có lẽ có thể đưa tất cả các tín hữu vào một bức ảnh chụp chung với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Giáo hội ở Mông Cổ là một Giáo hội nghèo nàn và nhỏ bé, chúng tôi ít người, chúng tôi không có nhiều nguồn lực. Nhưng trong các cộng đồng nhỏ bé, có sự quan tâm đặc biệt mạnh mẽ lẫn nhau, và các mối tương quan được hình thành giữa mọi người được đánh dấu bằng cảm giác thăng hoa của sự thật và tính xác thực.
Điều này có nghĩa là chẳng hạn như việc sửa lỗi cho anh em là điều rất tự phát, bởi vì mọi người mong muốn điều tốt đẹp nhất cho nhau! Có một cái gì đó giống với Giáo hội sơ khai, vốn không có nghĩa là không có cảm thức về lịch sử.
Về mặt chính thức, Giáo hội ở Mông Cổ ra đời trong những năm gần đây, nhưng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và ở một đất nước có lịch sử lâu đời đằng sau đó, nơi có thể tìm thấy dấu vết của sự hiện diện của Kitô giáo vào những thời điểm nhất định. Những người đến thăm chúng tôi từ bên ngoài thường được đánh dấu bằng một cái gì đó theo thứ tự của sự tươi mới về tinh thần. Với tư cách là một nhà truyền giáo đã phục vụ Giáo Hội này khoảng 20 năm, tôi có thể làm chứng về sự mới mẻ này.
Các Kitô hữu ở Mông Cổ là một cộng đồng thiểu số. Mối tương quan với các tín ngưỡng khác như thế nào?
Sự chung sống giữa các tôn giáo là một di sản có từ lâu đời và bắt nguồn từ chính sách khoan dung của Mongolian Khan [nhà cầm quyền vào những năm 1200]. Kitô giáo đã được biết đến và thực hành vào khoảng năm 1000 và lý tưởng nhất là chúng tôi muốn tái kết nối với truyền thống cổ xưa này.
Năm ngoái, chúng tôi đã kỷ niệm 30 năm đầu tiên Giáo hội Công giáo hiện diện hiệu quả tại đất nước này trong thời hiện đại. Đối thoại liên tôn là một phần của công việc truyền giáo, không phải là một chiến lược, mà là một phương tiện của việc trở thành chứng tá cho Giáo hội.
Mối quan hệ liên tôn giống như một tình bạn, một câu chuyện luôn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và được xây dựng theo thời gian. Đó là việc cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau bước đi. Khái niệm thiểu số xuất phát từ sự quan sát bên ngoài, nhưng ở đây, mọi người không nghĩ theo những thuật ngữ này. Thay vào đó, họ nghĩ đến việc làm thế nào để sống trung thành với Tin Mừng mỗi ngày.
Đức Hồng y hy vọng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại những hoa trái nào cho Mông Cổ và Châu Á?
Điều quan trọng là Mông Cổ được biết đến nhiều hơn trên thế giới, chính vì sự phong phú về văn hóa và tôn giáo, cũng như lịch sử của nó. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của vùng đất này và sự cao quý của người dân nơi đây, những người gìn giữ những truyền thống rất sâu sắc vốn luôn là nét đặc trưng của khu vực Châu Á này.
Dĩ nhiên, đối với cộng đồng Công giáo nhỏ bé, đó sẽ là một món quà đặc biệt của ân sủng, khi nghĩ đến công việc thầm lặng và hiệu quả của rất nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống vì Tin Mừng và tiếp tục làm như vậy, tránh xa ánh đèn sân khấu, vì lợi ích của cộng đồng, lợi ích duy nhất của những người mà họ đã được gửi đến.
Tôi hy vọng rằng cuộc hành trình này sẽ đánh dấu một bước tiến xa hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ tin tưởng và tình bạn, trong đó Tin Mừng được sống và làm chứng.
Minh Tuệ (theo Vatican News)