Đức Hồng Y Krajewski thăm Ukraine trong ‘chuyến thám hiểm mang tinh thần Tin Mừng’

Đức Hồng Y Konrad Krajewski thăm trung tâm Nazaret ở Drohobyč (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Konrad Krajewski thăm trung tâm Nazaret ở Drohobyč (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, hiện đang viếng thăm thành phố Kherson của Ukraine để thực hiện nhiệm vụ thứ sáu của mình nhằm cung cấp viện trợ và sự an ủi cho đất nước bị chiến tranh tàn phá và những người dân bị ảnh hưởng nơi đây.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phục vụ Bác ái, đã đến Kherson hôm thứ Ba như một phần trong sứ mệnh gần đây nhất của ngài tới Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Trong một tin nhắn thoại gửi cho Vatican News, Đức Hồng Y Krajewski đã gọi nỗ lực này là một “cuộc thám hiểm mang tinh thần Tin Mừng”.

Trong những tuần lễ gần đây, thành phố Kherson miền nam Ukraine đã trải qua sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka, dẫn đến tình trạng lũ lụt tại hơn 80 ngôi làng và thị trấn, tàn phá 20.000 ha đất nông nghiệp và làm tràn hơn 150 tấn dầu.

Đức Hồng Y Krajewski đến Kherson, lái một chiếc xe tải chở đầy thực phẩm (chủ yếu có nguồn gốc từ Hàn Quốc, bao gồm hơn 100.000 phần súp đông khô).

Đức Hồng Y Krajewski cũng mang theo những loại thuốc men quan trọng từ Vatican, Bệnh viện Gemelli và một quỹ liên đới có trụ sở tại Naples.

Nhiệm vụ nhân đạo

Khởi hành từ Rôma vào ngày 22 tháng 6, Đức Hồng Y Krajewski đã bắt đầu cuộc hành trình dài hơn 3.125 cây số. “Rất nhiều con đường, hàng nghìn cây số”, Đức Hồng Y Krajewski kể lại.

Sau khi trải qua đêm Chúa nhật tại thành phố Odessa của Ukraine, Đức Hồng y Krajewski đã đến thăm Drohobyč vào thứ Hai, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của khu vực nằm cách Lviv gần 100 km.

Đức Hồng y Krajewski đã đến thăm một trung tâm nhân đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp, nơi mở rộng viện trợ và nơi trú ẩn cho những người gặp khó khăn. Sau đó, Đức Hồng Y đã đến thăm một bệnh viện địa phương, một trung tâm dành cho người nghiện rượu và một trung tâm dành cho trẻ em, hiện là nơi trú ẩn cho những người tị nạn.

Hôm thứ Ba, Đức Hồng Y Krajewski đã đến Mikołajów, nơi ngài viếng thăm một Giáo xứ đang hoạt động vẫn mở cửa một cách bình thường mặc dù bị Nga bắn phá dữ dội.

Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng đã dành vài giờ với vị Linh mục Giáo xứ địa phương, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến và lòng can đảm không ngừng nghỉ của Ngài. Đức Hồng Y Krajewski cũng đã bày tỏ sự cảm kích đối với những người đã chọn không chạy trốn. Họ cùng nhau cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha Phanxicô mà Đức Hồng Y Krajewski đã trao tặng như một món quà.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Viện trợ nhân đạo và sự hỗ trợ tinh thần mang tính sống còn

Đức Giám mục Jan Sobiło, phụ tá Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia, đã đồng hành cùng với Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng trong suốt cuộc hành trình của ngài.

Khi họ đến thăm Kherson, Đức Hồng Y Krajewski cho biết họ “đã nhanh chóng dỡ các loại thuốc cấp cứu quan trọng. Sau đó, một bác sĩ sẽ phân loại các loại thuốc, sau đó xe cứu thương đến để phân phát chúng cho các phòng khám và bệnh viện khác nhau”.

Hành trình của Đức Hồng Y Krajewski bao gồm một chuyến viếng thăm trung tâm thành phố, nơi mà ngài mô tả là gần như vắng vẻ, với các cơ sở đóng kín cửa.

“Thỉnh thoảng”, Đức Hồng Y Krajewski, “chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo động, và khi bước vào, chúng tôi chứng kiến những vụ đánh bom đang diễn ra. Cách đó một km, chúng tôi có thể quan sát thấy khói và lửa. Ngay cả đêm hôm trước, thành phố đã phải đối mặt với các cuộc tấn công”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Krajewski cho biết thêm, “Cùng với Cha xứ, chúng tôi đã đến thăm mọi người, tham gia các cuộc trò chuyện và cung cấp sự hỗ trợ cụ thể”.

Người Công giáo Hy Lạp Basilians đã chờ đợi sự xuất hiện của Đức Hồng y Krajewski vào tối thứ Ba. “Chúng tôi sẽ mang đến cho họ sự an ủi và cái ôm của Đức Thánh Cha Phanxicô, chuyển tải thông điệp rằng ngài luôn nghĩ đến họ, và không một ngày nào trôi qua mà ngài không cầu nguyện cho Ukraine cũng như những người đau khổ”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

Sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô với người dân Ukraine

Đức Hồng Y Krajewski dự kiến sẽ thực hiện chuyến đi kéo dài trong những ngày sắp tới.

“Chúng tôi sẽ ở lại Kherson trong hai ngày, và sau đó có lẽ sẽ tiến tới Kyiv”, Đức Hồng Y Krajewski nói. “Tôi rất háo hức được gặp gỡ các cộng đồng, vì chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ những người này”.

Giai đoạn cuối cùng của sứ mệnh sẽ diễn ra tại Lviv, một thành phố mà Đức Hồng Y Krajewski đã thường xuyên đến thăm trong các chuyến đi trước đây của ngài tới Ukraine.

“Vẫn còn nhiều cây số phía trước, và trên hành trình trở về, ai biết được còn bao nhiêu cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc cầu nguyện đang chờ đợi chúng tôi”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

Mặc dù không xác định ngày quay trở về, nhưng mục tiêu của Đức Hồng y Krajewski vẫn không nao núng, phù hợp với các nhiệm vụ trước đây của ngài.

“Chúng ta phải gần gũi với những người này nhân danh Đức Thánh Cha. Chỉ từ ngữ thôi thì không đủ; sự hiện diện là điều tối quan trọng”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả họ”, Đức Hồng Y Krajewski thúc giục, “và chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình, để chúng ta không trở nên chai sạn trước thực tế của chiến tranh, mà tiếp tục giúp đỡ những người đang gặp khó khăn”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết