Đức Hồng y Krajewski: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô muốn gần gũi với người dân Ukraine’

Đức Hồng Y Krajewski phân phát thực phẩm ở Lviv, Ukraine (Ảnh: M. Krawiec)

Đức Hồng Y Krajewski phân phát thực phẩm ở Lviv, Ukraine (Ảnh: M. Krawiec)

Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng đã kết thúc sứ mạng của mình ở Ukraine, nơi ngài đã vận chuyển máy phát điện và áo giữ nhiệt đến cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, đã kết thúc sứ mạng của mình ở Ukraine, nơi ngài đã vận chuyển phát máy phát điện và áo giữ nhiệt cho những người đang chịu hậu quả bi thảm của chiến tranh.

“Tất cả mọi người ở đây đều đau khổ”

Một lần nữa, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng đã trở thành sứ giả của sự liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với cư dân của đất nước “bị vùi dập”.

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã liên lạc thường xuyên với Đức Hồng Y Krajewski kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình vào ngày 17 tháng 12, muốn đích thân cảm ơn ngài bằng một tin nhắn thoại, được gửi từ điện thoại di động.

“Đức Thánh Cha đã gửi cho tôi một tin nhắn qua WhatsApp. Ngài rất vui khi được ‘ở đây’, được gần gũi với người dân Ukraine thông qua vị Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng của mình, để có thể củng cố đức tin của người dân, cầu nguyện cùng với họ, ở bên họ, cùng ăn uống với họ, cùng chịu đau khổ với họ, bởi vì ở đây tất cả mọi người đều đau khổ”, Đức Hồng Y Krajewski phát biểu với Vatican News.

“Hãy nghĩ đến những tòa nhà lớn không có ánh sáng, không có nước, và thậm chí không thể đi vệ sinh”.

Trở về Rôma

Đức Hồng y Krajewski đã trải qua lễ Giáng sinh ở Kiev và hiện đang trở lại Lviv, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của ngài. Từ đó, lái một chiếc xe tải, Đức Hồng y Krajewski sẽ quay trở lại Rôma.

“Tôi đã đi vòng quanh một chút, và giờ đây tôi bắt đầu lên đường từ Kyiv đến Lviv, nơi tôi gặp gỡ các Linh mục Công giáo Hy Lạp. Tôi đã sẵn sàng để vượt qua quãng đường 2.000 km này đến Rôma”, Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái cho biết.

“Ở Lviv, tôi đã mang theo tất cả máy phát điện và áo giữ nhiệt có thể. Sau đó với chiếc xe chất đầy quần áo giữ nhiệt, tôi đến Kyiv và giao mọi thứ cho Caritas. Họ bắt đầu phân phối đến các vùng khác nhau của Ukraine, đặc biệt là ở các vùng chiến sự”.

Lễ Giáng sinh ở Kiev

Đức Hồng Y Krajewski kể lại việc vào buổi chiều lễ Giáng Sinh, ngài đã đi “ra ngoại thành Kiev, cách đó 80 cây số, đến một nơi gọi là Fastiv, nơi có các Tu sĩ Đa Minh chịu trách nhiệm coi sóc một Giáo xứ và một cơ sở dành cho người tị nạn. Ngày từ đầu cuộc chiến, rất nhiều người đã ở lại với họ, và họ tổ chức nhiều chuyến xe buýt để đưa mọi người ra khỏi đất nước”.

Lúc 9 giờ tối vào đêm Giáng sinh, Đức Hồng Y Krajewski đã cử hành Thánh lễ: “Chúng tôi ở trong nhà thờ có máy phát điện; không có ánh sáng. Thật khó để chúng tôi hiểu được điều này: khi không có ánh sáng, không có hệ thống sưởi, bạn không thể nấu ăn”.

“May mắn thay, với số tiền được gửi cách đây một tháng rưỡi cho Sứ Thần Tòa Thánh từ Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng thay mặt cho Đức Thánh Cha, các máy phát điện lớn đã được mua”, Đức Hồng Y Krajewski cho biết thêm. “Chúng tôi sử dụng một trong số đó để cử hành Thánh lễ và thắp sáng ngôi nhà nơi những người tị nạn đang ở”.

Đức Hồng Y Krajewski chào đón người dân Ukraine

Đức Hồng Y Krajewski chào đón người dân Ukraine

Ăn tối với các tình nguyện viên

Trước Thánh lễ, một bữa tối đã được tổ chức với thực đơn gồm các món ăn Ukraine. “Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt hai giờ đồng hồ; họ kể cho tôi nghe những câu chuyện khiến tôi hết sức phấn chấn”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

Cùng với Đức Hồng Y Krajewski và các Tu sĩ Đa Minh là 150 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và tôn giáo khác nhau. Những chàng trai và cô gái “trong 300 ngày chiến tranh này đã thành lập một cộng đồng giúp đỡ và nấu ăn, 2 hoặc 3 lần một tuần đến Zaporizhzhia, Odessa, vận chuyển thức ăn và quần áo. Tôi đã trao cho họ một số áo phông, và họ sẽ phân phát chúng cho những người lính Ukraine và những người sống ở đó, những người hiện chẳng còn gì cả”. Đức Hồng Y Krajewski nói.

Chuỗi Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha

Theo Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, đó quả là một khoảnh khắc “tuyệt vời”: “Có sự bình an. Mặc dù chúng tôi đang ở một nơi thường xuyên bị đánh bom, nhưng vẫn có được sự tĩnh lặng”.

Khoảng 300 người đã tham dự Thánh lễ và sau đó trở về nhà trước 11 giờ đêm, vì lệnh giới nghiêm. Đức Hồng Y Krajewski đã trao tặng cộng đoàn chuỗi Kinh Mân Côi bằng ngọc trai của Đức Thánh Cha.

“Tôi yêu cầu mọi gia đình, mọi người hiện diện ở đó, hãy lần hạt Mân Côi ít nhất 24 giờ ở nhà, ngay cả khi họ thuộc các tôn giáo khác nhau, như một dấu chỉ của sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Tôi giải thích rằng Đức Mẹ không chỉ hạ sinh Chúa Giêsu mà còn đứng trước Thánh giá, nên Mẹ hiểu đau khổ nghĩa là gì”.

Ánh sáng trong bóng tối

Do đó, sự hỗ trợ của Đức Hồng Y Krajewski đối với Ukraine mang tính tinh thần cũng như vật chất. Ngài đã mang đến cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột thông điệp về “hy vọng về việc sẽ trỗi dậy trở lại” và “ánh sáng mà Chúa Giêsu mang chúng ta đến thế giới, trong khi ở Ukraine, bóng tối bao trùm hoàn toàn”.

“Khi tôi trở lại Kyiv, bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì”, Đức Hồng Y Krajewski cho biết thêm. “Thật nguy hiểm khi đi bộ; tất cả mọi thứ đều là chướng ngại vật, và trời cũng đang đổ mưa. Mọi người đang chờ đợi ánh sáng ban ngày”.

“Tôi thiết nghĩ giống như chúng ta, những người Kitô hữu đang chờ đợi sự ra đời của Chúa Giêsu để nhận ra những con đường phù hợp để bước đi”.

 “Sứ mạng đã hoàn thành”

Cũng tại Kyiv, Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái đã đến thăm Dòng Thừa sai Bác ái, các Nữ tu của Mẹ Têrêsa, những người cũng tham gia hỗ trợ người dân Ukraine.

Đức Hồng Y Krajewski với các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái

Đức Hồng Y Krajewski với các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái

Cụ thể, họ điều hành một ký túc xá trong khu vực chiến tranh, chứa khoảng 30 người. Họ tiếp nhận những người mất người thân trong gia đình và tổ chức bữa trưa cho khoảng 150-200 người ba hoặc bốn lần một tuần.

“Tôi đã cử hành Thánh lễ với họ, sau đó dùng bữa trưa tại Tòa Khâm Sứ, và vào buổi chiều, tôi đến gặp gỡ các cộng đoàn tu trì khác: Dòng Capuchin, Dòng Các Nữ tu Thánh Gia Nazareth”, Đức Hồng y Krajewski kể lại.

“Tôi đã đi bộ xung quanh và bạn có thể nghe thấy âm thanh của máy phát điện ở khắp mọi nơi. Khá nhiều máy phát điện đến từ Ý vì sự quảng đại hào phóng đáng kinh ngạc của người dân. Tất cả những cái chúng tôi tự mang đến đã được phân phối và đang hoạt động. Tôi muốn nói rằng sứ mạng đã hoàn thành”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube