Đức Hồng y Krajewski: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô đau lòng vì Ukraine’

Các tình nguyện viên giúp Đức Hồng Y Krajewski phân phát hàng viện trợ tại Ukraine

Các tình nguyện viên giúp Đức Hồng Y Krajewski phân phát hàng viện trợ tại Ukraine

Chuyến đi của Đức Hồng Y Krajewski đến Ukraine để mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô đến với những người dân đau khổ vẫn đang tiếp diễn. Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói về thông điệp của sự khích lệ mà ngài đã nhận được trong những ngày này từ Đức Thánh Cha.

Sứ mạng của Đức Hồng Y Konrad Krajewski đến thành phố Lviv, Ukraine, miền tây Ukraina, nơi ngài đã đến vào ngày 17 tháng 11 để mang máy phát điện và áo giữ nhiệt cho những người có nhu cầu, đã kết thúc bằng một cuộc trao đổi thông điệp giữa ngài và Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Tôi đã gửi một tin nhắn thoại tới Đức Thánh Cha”, vị Hồng y người Ba Lan phát biểu với Vatican News, “giải thích tôi đang ở đâu và tôi đã và đang làm gì”.

Ngay lập tức, Đức Hồng Y Krajewski tiếp tục, Đức Thánh Cha đã trả lời bằng “một thông điệp rất dài khích lệ tôi và nói với tôi rằng trái tim ngài tan nát vì Ukraine, rằng ngài rất gần gũi với họ”.

Sự hiện diện Kitô giáo

“Tôi mệt mỏi”, Đức Hồng y Krajewski nói, đồng thời xin lỗi vì đã nói tiếng Ba Lan trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Đó là sự mệt mỏi xuất phát từ việc trải qua những ngày khó khăn và đòi hỏi khắt khe ở đất nước bị chiến tranh tàn phá, di chuyển giữa các thành phố và xếp hàng dọc biên giới dài tới 25 km.

Đó cũng là sự mệt mỏi do tác động về mặt cảm xúc khi hiện diện cùng với những người sống trong bi kịch của sự lạnh lẽo và tối tăm do không có điện.

“Đó là sự hiện diện Kitô giáo”, Đức Hồng y Krajewski nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha đã nhắc nhở ngài về điều này: “Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm, luôn đặt mình vào vị trí của những người bệnh tật, những người đang đau khổ”.

“Lòng trắc ẩn… Chúng ta cũng phải bắt chước Ngài, thông điệp này mang lại sự can đảm…”

Di chuyển đến Kyiv

Sau khi trải qua vài ngày ở Lviv, hôm thứ Sáu, người đứng đầu Văn phòng Từ thiện của Đức Thánh Cha đã đến Kyiv.

“Điều đó là không thể: phải mất một tiếng rưỡi để ra khỏi thành phố”, Đức Hồng y Krajewski nói.

Đức Hồng Y Krajewski đã kể về việc vào lúc 5 giờ sáng, ngài đã lên một chiếc xe tải mà cùng với nó ngài đang đi qua các vùng chiến sự để giao những chiếc áo giữ nhiệt được mua nhờ lòng hảo tâm của rất nhiều người, những người thông qua nền tảng Eppela đã quyên góp được 111.000 euro để mua những chiếc áo ấm.

Một giọt nước trong lòng đại dương

“Tôi rất vui”, Đức Hồng y Krajewski nói, nhắc lại sứ mạng của mình trong vài ngày qua, “chúng tôi đã cố gắng mang đến rất nhiều máy phát điện, rất nhiều thứ trong những ngày này tới những người không có ánh sáng, không có điện, không có nước”.

“Đó là một giọt nước, nhưng giọt nước đó hòa mình vào dòng sông và từ sông chảy ra biển lớn. Chúng ta phải lý luận theo logic của Tin Mừng: Việc nhỏ chúng ta làm, việc lớn là của Thiên Chúa”.

Quá nhiều tội lỗi, nhưng cũng trào tràn ân sủng

Đức Hồng Y Krajewski cũng nói về tác động về mặt cảm xúc của cuộc hành trình mới đến Ukraine này, nơi ngài đã đến thăm nhiều lần kể từ tuần đầu tiên sau khi chiến tranh bùng nổ.

“Chuyến đi này quả không hề dễ dàng chút nào, người dân đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi đau là niềm an ủi khi thấy nhiều người không ngần ngại giúp đỡ: “Ngày nào tôi cũng gặp các tình nguyện viên. Họ quả hết sức phi thường, và vô cùng tuyệt vời. Và những người mở mọi thứ ngay khi tôi đến nhà kho. Và những người lính cứu hỏa đến bốc hàng và không quan tâm đó là lần thứ ba hay thứ tư trong ngày…”

“Quả thật, ở đâu có tội lỗi, ở đó trào tràn ân sủng”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube